DANH MỤC

Tuy nằm ở những vị trí khá đáng sợ, tuy nhiên những khách sạn này lại đem đến vô vàn những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Để có được những khung cảnh tráng lệ nhất, nhiều khách sạn đã chọn địa điểm xây dựng tại những vách núi đá cheo leo dựng đứng, như có nguy cơ có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Chỉ có những du khách vô cùng can đảm mới dám đến những nơi này tận hưởng kỳ nghỉ.

Khách sạn Belmond Reid Palace nằm trên một vách đá dựng đứng trên đảo Madeia, Bồ Đào Nha. Nơi đây được bao bọc bởi rừng nhiệt đới xanh mát tốt tươi. Năm 1891, William Reid đã xây dựng khách sạn này với phong cách kiến trúc hoàng gia cổ điển mang đến cho du khách những trải nghiệm cực kỳ sang trọng.

Khách sạn có 158 dãy phòng, 4 nhà hàng và 1 quầy bar. Du khách có thể thưởng thức trà chiều trên ban công sân thượng hoặc đắm mình trong hồ bơi nước nóng để thư giãn. Nơi đây đã từng tiếp đón nhiều vị khách nổi tiếng bao gồm chính trị gia của các nước, nhà văn, diễn viên, siêu sao Hollywood, …

Có vị trí đắc địa nằm trên một sườn núi với tầm nhìn tuyệt vời ra Đại Tây Dương, khách sạn Belmond Reid Palace mang đến cho du khách những cảm giác vô cùng đặc biệt và khác lạ. Không gian này đã thu hút nhiều khách du lịch đến với khách sạn để cảm nhận gió mát và tiếng sóng của Đại Tây Dương.

Là một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao lãng mạn nhất ở Mexico, Cala de Mar được xây dựng trên những vách đá hiểm trở của dãy núi Sierra Madre. Từ trên cao nhìn xuống, trông khu nghỉ dưỡng như sẽ kéo dài ra làn nước xanh ngắt của Thái Bình Dương.

Được xây dựng trên vách đá cheo leo nên độ dốc của khu du lịch rất lớn, xung quanh lại được bao phủ bởi rừng rậm. Hầu hết các dãy phòng đều được trang bị hồ bơi nước nóng, cho phép du khách có thể nhìn ra những tảng đá lởm chởm và làn nước trong veo bên dưới vách núi đá.

Đến bữa, du khách có thể đến nhà hàng dưới chân núi và thưởng thức ẩm thực Mexico độc đáo giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Các hoạt động giải trí ở đây cũng rất phong phú, mọi người có thể khám phá những điểm lặn độc đáo ở biển Thái Bình Dương cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp, chơi golf trong khung cảnh thiên nhiên hay cưỡi ngựa dọc bãi biển.

Khách sạn Montelirio nằm ở rìa hẻm núi El Tajo, bên dưới là dòng sông Guadaléven lững lờ trôi. Tiền thân của khách sạn là một cung điện được xây dựng từ thế kỷ 17 với nội thất đơn giản, có tổng cộng 9 phòng đôi, 1 phòng đơn.

Bậc thang dẫn đến bể bơi được gắn vào vách đá, giúp cho du khách có thể thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp trên đường đi. Các danh lam thắng cảnh như trường đấu bò tót cổ, phố thương mại cũng cách đó không xa cho phép du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách trọn vẹn.

Khu nghỉ dưỡng Ungasan nằm trên một vách đá vôi thuộc bán đảo Bukit của Bali, Indonesia. Bạn có thể phóng tầm mắt ra Ấn Độ Dương bao la từ vách đá cheo leo của nơi đây. Các biệt thự và phòng nghỉ sang trọng của khu nghỉ dưỡng có sự riêng tư tuyệt vời với những tiện nghi cao cấp và dịch vụ chu đáo. Thậm chí, các dãy phòng còn được trang bị hồ bơi, quầy bar, sảnh tiếp khách và khu vực ăn uống. Du khách có thể tận hưởng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trong chính phòng nghỉ của mình mà không gặp bất kỳ ảnh hưởng nào.

Đối với những du khách yêu thích thể thao, Ungasan Resort sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị chẳng hạn như tham quan bằng trực thăng, cưỡi voi và các lớp học lướt sóng, … Đặc biệt, nơi đây là địa điểm ngắm hoàng hôn vô cùng tuyệt vời, khiến nhiều du khách mê mẩn với vẻ đẹp của thiên nhiên.

Secret Bay Resort nằm trên vách đá nằm tiếp giáp với biển Caribe, bao xung quanh là rừng mưa nhiệt đới. Nhà thiết kế đã sử dụng những vật liệu hoàn toàn thân thiện với môi trường để xây dựng nên khu nghỉ dưỡng sang trọng này. Mỗi biệt thự là một khu riêng biệt có đầu bếp, hướng dẫn viên, bể ngâm riêng và lối đi dẫn ra bãi biển.

Là khu nghỉ dưỡng được chứng nhận “Green Earth”, Secret Bay đã đạt được sự cân bằng giữa việc bảo vệ môi trường và mang đến cho du khách sự tận hưởng sang trọng. Ngoài ra, nơi đây còn có rất nhiều địa điểm đáng để khám phá như: rừng nhiệt đới nguyên sinh, các hang động tự nhiên và đặc biệt là một trong những bãi biển đẹp và hẻo lánh nhất ở Dominica – Secret Beach. Thậm chí chỉ đơn giản là phơi mình dưới ánh nắng vàng trên bãi biển cũng đã vô cùng dễ chịu.

Ở nơi đây không có thực đơn cố định nên các đầu bếp sẽ chế biến món ăn từ những nguyên liệu tốt nhất trong ngày và mang lại những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời nhất cho thực khách.

Khách sạn Yunak Evleri ẩn mình trong vùng đất hoang vắng và kỳ lạ của Cappadocia, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đây có phong cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ bởi những dãy núi đá và địa hình giống như bề mặt của mặt trăng.

Có tổng cộng 120 phòng khách sạn được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 và 6 nằm trong các vách núi đá. Chúng được kết nối với nhau bằng một mê cung gồm những lối đi hẹp và những bậc thang đá uốn cong. Sau khi được trang trí lại bằng các yếu tố truyền thống như rèm đan thủ công, tủ quần áo cổ hay thảm Thổ Nhĩ Kỳ, … những căn phòng đã trở nên vô cùng sang trọng và phóng khoáng.

Ngày nay, khách sạn này trở thành một điểm đến lý tưởng cho khách du lịch do địa điểm gần trung tâm, cơ sở vật chất hiện đại và những phòng ngủ cheo leo trên vách đá trắng xóa vô cùng đặc biệt.

La Terra Resort từng là một trong những đồn điền cacao lâu đời nhất và nổi tiếng nhất ở đảo quốc St. Lucia. Giờ đây nó đã trở thành một khu nghỉ dưỡng sang trọng, độc đáo nhất tại địa phương. Nó cũng được xây dựng ngay gần với một Di sản thiên nhiên Thế giới – Núi Piton.

La Terra Resort nằm trên một sườn núi cao khoảng 335m so với mực nước biển và có tầm nhìn ra biển Caribe. Khu nghỉ dưỡng chỉ có 37 phòng, mỗi phòng đều có hồ bơi riêng. Thiết kế không gian mở độc đáo cho phép mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn khung cảnh tráng lệ của nơi đây.

Để phù hợp với ý tưởng thân thiện với môi trường, các phòng nghỉ đều được xây dựng từ gỗ, đá và gạch men, đồng thời trang trí theo phong cách truyền thống của St. Lucia để tạo sự ấm áp và thoải mái.

Anantara Green Mountain Resort thuộc quốc gia Hồi giáo Oman là một trong những khách sạn nghỉ dưỡng cao nhất thế giới với tầm nhìn tuyệt đẹp. Nơi đây có tổng cộng 82 phòng nghỉ và 33 villa hồ bơi riêng. Dù phong cảnh từ khu nghỉ dưỡng đã rất hữu tình nhưng du khách có thể leo lên đài ngắm cảnh để có được góc nhìn đẹp hơn.

Du khách có thể hít thở không khí núi rừng sảng khoái và đắm chìm trong bầu trời đêm yên tĩnh của nơi đây. Ngoài ra, khách sạn còn mang đến cho mọi người nhiều trải nghiệm phiêu lưu thử thách hơn. Khách du lịch có thể thử các tuyến đường leo núi có độ khó khác nhau trên núi Hajar. Sau một ngày mệt mỏi, du khách có thể thư giãn tại spa của khách sạn.

Khách sạn Monastero Santa Rosa nằm giữa Amalfi và Positano trên vịnh Salerno gồ ghề. Tiền thân của nó là Tu viện Santa Rosa được xây dựng từ thế kỷ 17. Đến nay, nơi đây đã trở thành một trong những khách sạn đặc biệt nhất ở bờ biển Amalfi.

Chỉ có 20 phòng nghỉ, tuy nhiên mỗi phòng tại khách sạn Monastero Santa Rosa đều vô cùng sang trọng và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển. Du khách sẽ tìm thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa cái cũ và cái mới, lịch sử được bảo tồn nhưng vẫn có sự sang trọng ở khắp mọi nơi.

Hồ bơi vô cực và sân thượng lộng lẫy trong khách sạn giúp tôn lên cảnh đẹp thiên nhiên, khiến người ta mê mẩn, khó rời mắt. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực theo phong cách truyền thống của Ý tại một nhà hàng có sao Michelin nằm ngay bên trong khách sạn.

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
Thứ Ba, ngày 04/01/2022 12:06 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo L.A (Theo Toutiao) ([Tên nguồn])