DANH MỤC

Mê mẩn những đám cưới lãng mạn bên bờ biển với sóng vỗ êm đềm, cát trắng trải dài, tôi chọn ngay Phú Quốc là điểm đến lý tưởng bởi đảo Ngọc lúc ấy tuy vẫn còn mới mẻ nhưng đã kịp nổi lên như một “hiện tượng”. Mất một năm để chúng tôi lên kế hoạch cho sự kiện của chính mình, bao gồm tìm hiểu thông tin, chắt lọc các khu nghỉ dưỡng vừa ý, thống nhất ý tưởng với wedding planner...Duyên lành mở ra khi chúng tôi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của InterContinental Phu Quoc…rất gần với những gì chúng tôi tìm kiếm. Phải nói thêm điều khiến chúng tôi tin tưởng chính là sự tận tình của chuyên viên tư vấn tiệc cưới tại đây. Từ những ngày nơi này chưa đi vào hoạt động, chúng tôi đã được cung cấp khá nhiều thông tin và hình ảnh. Vì vậy mà lần ghé thăm chính thức thật dễ chịu và thân quen!

Không hào nhoáng màu mè hay làm người ta choáng ngợp bằng những chi tiết trang trí xa hoa, InterContinental Phu Quoc thu hút chúng tôi bằng sự gần gũi, vẻ thanh nhã toát ra từ những đường nét trang trí tinh tế, đơn giản như hơi thở khoáng đạt của đại dương. Cảm giác nhẹ nhàng và bình yên là điều chúng tôi không thể chối bỏ khi cùng nhau rảo bước qua những khu vườn mướt xanh màu hoa lá, nghe tiếng chim lích chích chuyền cành và hít căng lồng ngực hương vị biển cả. Thích thú làm sao khi trải ra trước mắt hai kẻ đang yêu là bờ cát trắng mịn ôm lấy đại dương hiền hòa, điểm xuyết những bóng dừa nghiêng nghiêng, mấy chiếc võng đan mộc mạc đung đưa theo gió. Chẳng nói gì thêm, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười: “Chính là nơi đây!”

Biển xanh, chanh vàng, hoàng hôn tím,có anh và có em - 2

Lấy cảm hứng từ phong cách Hy Lạp - Địa Trung Hải pha chút đồng quê nước Ý, tôi chọn họa tiết gạch bông xanh sáng ấn tượng và tông màu vàng tươi mát của chanh tươi, hoa lan, tulip làm nền cho lễ cưới. Và một lần nữa may mắn mỉm cười khi đội ngũ phụ trách sự kiện tại InterContinental Phu Quoc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi và phía wedding planner thực hiện tất cả những gì cần thiết để lễ cưới trong mơ biến thành sự thật. Không gì tuyệt vời hơn khi bạn có cả một “ê kíp” chuyên nghiệp và tận tâm theo chân bạn mọi lúc mọi nơi, cất giùm bạn những lo toan và áp lực để bạn chỉ việc trở thành cô dâu xinh đẹp nhất!

Biển xanh, chanh vàng, hoàng hôn tím,có anh và có em - 3

Và cuối cùng ngày trọng đại này cũng đến. Hoàng hôn Phú Quốc đối với tôi hôm đó đẹp lạ thường. Thời tiết tháng Mười Hai vốn dễ chịu nay còn thêm phần mát mẻ. Bãi biển trước căn villa chúng tôi ở thường ngày giản dị là thế giờ được hô biến thành vườn địa đàng lung linh như cổ tích. Đó là lễ đường trong mơ của tôi. Một chặng đường mới mở ra ở đó.

Từng chi tiết của lễ cưới vẫn còn in dấu trong tôi như thể mới ngày hôm qua: cái khoác tay ấm áp, ân cần của bố khi dẫn con gái bước ra lễ đường, chiếc khăn voan trắng bay phất phơ theo gió, mấy lọn tóc mai lòa xòa cọ vào má tôi nhột nhạt, tiếng hò reo của bạn bè… Và kia, chồng tôi, một nửa cuộc đời của tôi, đang hân hoan chờ đợi. Sự xúc động và những giọt nước mắt hạnh phúc như còn đang nóng ấm khi cùng nhau trao lời thề trăm năm giữa biển trời bao la và nhất là cảm giác hồi hộp xen lẫn hân hoan khi anh lồng vào tay tôi chiếc nhẫn đúng lúc bài hát chúng tôi yêu thích dìu dặt vang lên: Let's get married. Hoàng hôn đỏ tía phủ xuống mặt biển, nhuộm hồng bãi cát và những chiếc macaron bé xinh cũng là lúc chúng tôi dìu nhau trong điệu nhảy đầu tiên. Chân trần trên cát, nhảy múa giữa thiên nhiên, bên cạnh những người thân yêu, hạnh phúc đó mới thật sự là vô giá!

Biển xanh, chanh vàng, hoàng hôn tím,có anh và có em - 4

Không có sự ngại ngần hay áp lực như những đám cưới truyền thống, sau khi kết thúc nghi lễ bên bờ biển, chúng tôi lại cùng nhau “quẩy hết mình” tại INK 360, quán bar tầng thượng cao nhất đảo Ngọc. INK 360 thực sự là “cực phẩm” của InterContientnal Phu Quoc với thiết kế bạch tuộc độc nhất vô nhị, rượu ngon và cocktail trứ danh. Chúng tôi chếnh choáng say không phải vì rượu mà còn vì âm nhạc rộn rã và màn trình diễn DJ “cực đỉnh” của chồng tôi. Xuyên suốt ngày vui là những lo toan chu đáo, cố gắng thầm lặng của InterContinental Phu Quoc mà tôi không tiếc lời cảm ơn và khen tặng. Chúng tôi không chỉ là khách hàng mà họ chăm sóc chúng tôi như thể người thân.

Biển xanh, chanh vàng, hoàng hôn tím,có anh và có em - 5

Khi được các cô dâu tương lai hỏi về kinh nghiệm tổ chức lễ cưới ngoài trời, ngoài việc biết mình muốn gì và luôn đi theo ý tưởng đó, lời khuyên của tôi còn là tìm cho bạn một địa điểm ưng ý với một ngũ tư vấn đáng tin cậy. Đó có thể là wedding planner, hoặc chuyên viên tư vấn tiệc cưới của khách sạn. Và nếu bạn, cũng như tôi, tìm được cả hai yếu tố thì bạn chính là cô dâu may mắn và xinh đẹp nhất.


 

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 18:00 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo ([Tên nguồn]) .