DANH MỤC

Vân Hugo đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên những người yêu thương. Niềm vui ấy đong đầy trong cả giọng nói, ánh mắt của nữ MC xinh đẹp khi trò chuyện với chúng tôi. 

Vân Hugo: “Tôi thương chồng không biết kể sao cho hết” - 2

Vân Hugo: “Tôi thương chồng không biết kể sao cho hết” - 3

Vân Hugo: “Tôi thương chồng không biết kể sao cho hết” - 4

Chào Thanh Vân, gia đình chị đón Tết Tân Sửu như thế nào?

- Chưa bao giờ tôi có một cái Tết nào xa gia đình như thế. Từ bé đến lớn, tôi lúc nào cũng ở cùng bố mẹ. Chỉ có một năm đi học là không đón Tết ở nhà thôi. Năm nay là cái Tết thứ hai. Vì Covid-19 không về được Hà Nội, ở Sài Gòn tôi chỉ đi chùa thôi, chứ không ghé ngang nhà ai vì dịch mà, mọi người ai cũng thực hiện giãn cách. Đối với tôi, đây là một cái Tết rất đặc biệt và lạ lẫm, khi xung quanh mình chỉ có duy nhất chồng con mình thôi.

Trường mầm non của gia đình chị dịp Tết phải tạm ngưng hoạt động, không dạy học vì dịch, và chỉ mới vừa mở lại dịp đầu tháng 3 thôi. Chị có gặp nhiều áp lực về kinh tế không?

- Tôi xác định từ đầu là mới mở trường nên cũng chưa thể nào có nguồn thu thoải mái được. Chỉ mong là tình hình dịch sớm ổn để nhịp sống xung quanh trở lại bình thường.

Công việc kinh doanh áp lực và rủi ro về nhiều mặt, chị được hỗ trợ gì từ ông xã - một người có kinh nghiệm rất dày dặn trên thương trường?

- Ông xã là người hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc mở và điều hành trường, cũng như mang đến cho tôi năng lượng sống tích cực.

Từng là một diễn viên, MC nổi tiếng, giờ trở thành một “bà mẹ bỉm sữa” quay cuồng bên gia đình và con cái, chị nghĩ sao về sự thay đổi này?

- Tôi cảm thấy mỗi giai đoạn trong cuộc đời là một bài học trải nghiệm ông trời giao cho mình. Bài học về sự nghiệp, bài học về sự độc lập, tôi đã trải qua rồi. Giờ là lúc tôi học về gia đình, về cách làm người phụ nữ của gia đình. Tôi cảm thấy tôi đã làm tốt nhất có thể. Mỗi một ngày mình lại học hỏi thêm. Hi sinh cái tôi của bản thân để hướng về cái chung của một gia đình nhỏ, đó là một kinh nghiệm rất sâu sắc, mà thế hệ trẻ ngày xưa không cảm nhận được. Hồi trước tôi chỉ biết lao ra đường kiếm tiền thôi. Giờ tôi nhận ra, cuộc sống này có nhiều giá trị khác mình cần gìn giữ. Tôi thấy tôi đang hoàn thiện dần dần ở khía cạnh mình là một người phụ nữ của gia đình.

Vân Hugo của gia đình và Vân Hugo của công việc khác nhau điều gì?

- Đều là một người 100% trách nhiệm. Vì tôi là cung Ma Kết mà, nên đã bắt tay vào việc gì thì chắc chắn là việc đó tôi sẽ làm hoàn hảo nhất có thể. Đời tôi không có khái niệm bỏ dở. Kể cả công việc cũng thế. Đã nhận việc gì rồi thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện thành công.

Chị đã quen với nếp sống ở Sài Gòn chưa?

- Tất nhiên là rồi. Vào đây tôi toàn tự nấu ăn thôi, chứ ít khi ra ngoài. Hầu như tuần nào cũng sẽ có một, hai buổi tôi dẫn các con ra ngoài cho thoải mái. Tuy nhiên, tôi thích được là bếp trưởng cho bữa ăn của gia đình hơn.

Món ăn chị thích nhất khi vào đây?

- Tính tôi thích ăn ngon. Lúc mới vào, tôi chưa biết nấu mấy món trong Nam, ví dụ như hủ tiếu, cháo gà, bánh canh, cách nấu trong này khác ngoài Bắc. Tôi cứ thế mày mò tự nấu thôi, nhưng cũng thành công. Tôi nghĩ, phụ nữ chỉ cần để tâm thì nấu gì cũng ngon hết.

Vân Hugo: “Tôi thương chồng không biết kể sao cho hết” - 6Vân Hugo: “Tôi thương chồng không biết kể sao cho hết” - 7

Cảm nhận của chị về ông xã sau một năm chung sống bên nhau là gì?

- Thật ra chúng tôi chỉ mới ở bên nhau được nửa năm thôi. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và rất thương ông xã mình. Vì người đàn ông vừa làm chủ gia đình vừa phải gánh vác nhiều việc rất vất vả, nên nếu như có người phụ nữ luôn ở đằng sau làm điểm tựa, làm mái ấm, ủng hộ tinh thần, tôi nghĩ đó là điều rất cần thiết. Vì thế, tôi tình nguyện rút lui về. Vị trí hiện tại của tôi là người giữ lửa cho tổ ấm, chăm lo cho gia đình thật tốt. Ngày xưa mình bay cao bao nhiêu thì bây giờ mình cảm thấy mình làm vị trí back-up cũng rất có ý nghĩa.

Chị và ông xã giáo dục con cái như thế nào? Sự khác biệt trong cách dạy con của cả hai là gì?

- Tôi mềm mỏng, động viên, còn anh ấy nghiêm khắc nhưng ấm áp. Thật ra khi hai người cùng nhau dạy con, thì bắt buộc phải có một người hi sinh vào “vai xấu”, như vậy mới thành công được. Phải chia ra thôi. Nếu cả hai cùng nghiêm khắc quá thì con sẽ sợ, sẽ hình thành tâm lý đối phó thì không thể nào phát triển tốt được. Ngược lại, cả hai người đều chiều con thì chắc chắn con sẽ hư. Nên là chúng tôi thống nhất quan điểm: một người nghiêm khắc, người còn lại sẽ lắng nghe và chia sẻ.

Chị có dự định sinh thêm em bé không?

- Tôi vẫn đang mong chờ, nếu ông trời cho thì rất hạnh phúc.

Chị có ý định trở lại với diễn xuất không?

- Có chứ. Tôi lúc nào cũng yêu nghệ thuật cả. Nếu có vai diễn phù hợp, tôi sẽ nhận.

Để có cuộc sống hạnh phúc hiện tại, chị đã phải đánh đổi những gì?

- Ngày xưa, tôi phải gồng mình mạnh mẽ như một người đàn ông để kiếm tiền, tự quyết định mọi thứ cho cuộc sống. Nhưng, theo thời gian, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Giờ đây, tôi đã có thêm một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, khó khăn.

Nếu có thể quay lại thời điểm 9 năm trước, chị sẽ nói với cô gái trẻ Thanh Vân điều gì?

- Thời điểm ấy tôi vừa mới ly hôn, đang yếu đuối và kinh khủng lắm. Nếu được quay lại thời điểm đó, chắc chắn tôi sẽ ôm cô gái ấy vào lòng và an ủi: “Sau tất cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Dự định trong tương lai gần của chị là gì?

- Trước hết, tôi chỉ mong ngôi trường của mình sẽ như một ngôi nhà thứ 2 cho các con. Tôi rất yêu trẻ con nên tôi muốn các con có những kỉ niệm thật đẹp, thật vui và hạnh phúc mỗi ngày đến trường. Tôi đối với các con của mình như nào thì mình cũng đối với các con trong trường như vậy, luôn luôn trao đi tình yêu thương và sự công bằng. Tôi cảm thấy bản thân đã sống một cuộc đời rất ý nghĩa của riêng mình rồi. Thế nên nhiệm vụ bây giờ của tôi là sẽ giúp cho những thế hệ tiếp theo có được sự hạnh phúc và đầy đủ nhất có thể.

Chị định nghĩa thế nào về hạnh phúc?

- Ngày nào tôi cũng duy trì sinh hoạt gia đình để cho các con cảm nhận được không khí mái ấm thật sự. Tôi thích nấu ăn nên tôi rất đề cao bữa ăn của gia đình. Tôi muốn ngày nào các con cũng sẽ ngồi ăn cùng với bố mẹ. Bố mẹ sẽ dành thời gian trò chuyện với các con. Đó là hạnh phúc của tôi.

Cảm ơn Thanh Vân đã chia sẻ!

Vân Hugo: “Tôi thương chồng không biết kể sao cho hết” - 10

Content: Thúy Vi

Media: Trung Nam

Sự kiện: Thanh Vân Hugo
Thứ Ba, ngày 16/03/2021 06:20 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])