DANH MỤC

"Họa mi núi rừng" cho hay, sức khỏe hiện tại của cô rất yếu nhưng được trở lại sân khấu, cô vẫn máu lửa.

Sau ồn ào vỡ nợ hàng chục tỷ đồng vào năm 2013, Siu Black tạm rời xa showbiz, về quê sinh sống. Mới đây, cô trở lại ngồi ghế nóng chương trình “Rock Việt”. Ngày tái xuất, "họa mi núi rừng" vẫn giữ được giọng hát đặc trưng, phong cách và cá tính máu lửa. Đặc biệt, ở nữ ca sĩ luôn có sự lạc quan và thường trực nụ cười hào sảng mang dấu ấn cá nhân.

Siu Black: Gánh nợ 1 tỷ xây nhà cho con, 5 giờ sáng cắt rau cho đàn heo 40 con - 3

- Sức khỏe hiện tại của chị ra sao?

- Tôi hiện rất yếu vì bị huyết áp. Làm cái gì quá lâu tôi sẽ mệt và choáng. Tôi không chịu nóng, phải mát mới được. Nếu đèn sân khấu quá nhiều tôi sẽ hơi choáng nhưng uống nước vào thì đỡ hơn. Khi ở nhà, con nhờ tôi trông cháu thì tôi cũng trông được 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ là trả lại, không làm được gì lâu cả.

Tôi nhận lời mời từ “Rock Việt” cách đây vài tháng nhưng vì tình dịch bệnh nên phải dời lại đến bây giờ. Mọi người cũng bảo Covid-19 vẫn rất căng thẳng, nhưng tôi nghĩ mình phải thích nghi với cuộc sống. Thế là tôi xuống núi thôi. Tôi rất vui khi trở lại và hạnh phúc vì được gặp lại đồng nghiệp.

Ngồi ghế nóng tôi chẳng áp lực gì, chỉ có vui và “máu” hơn thôi. Rock là một cái gì đó rất mạnh mẽ, dám nói dám làm, rất hợp cá tính của tôi. Tôi thấy các thí sinh rất giỏi và tài năng, càng vào các vòng trong càng hấp dẫn. Tôi có nói với các bạn rằng, đừng giữ tâm thế là đang đi thi mà là trình diễn trên sân khấu có nhiều khán giả. Như vậy, các bạn sẽ thoải mái, không gặp trở ngại tâm lý và cháy hết mình. Còn tôi là ban giám khảo, tôi cũng không gây áp lực cho ai. Tôi nghĩ như vậy sẽ giúp thí sinh làm tốt hơn.

- Chị đã thu xếp công việc ở quê thế nào để dồn hết tâm trí cho lần trở lại showbiz?

- Thú thật ở quê tôi nhiều việc lắm. Nếu tôi đặt nặng vấn đề nhà cửa, tôi đã không nhận lời tham gia chương trình. Ở quê, 5 giờ sáng tôi dậy cắt rau cho đàn heo 40 con. Đó là việc làm quan trọng nhất của tôi, còn những việc khác là người nhà làm. Sức khỏe tôi cũng yếu nên không làm gì nặng và lâu được.

Ngoài bệnh huyết áp, tôi còn bị khớp. Có lần tôi làm việc nặng và bị té, đầu tôi đập xuống đất, may mắn ở đó có cái nệm đỡ phần đầu của tôi. Có lúc huyết áp tôi lên tới 205, tôi vẫn tự lái xe đến bệnh viện nằm cả ngày, huyết áp ổn định thì trở về.

Bác sĩ nhiều lần la mắng, khuyên tôi không nên làm nặng gì cả, nếu làm nặng quá sẽ không tốt cho khớp và bị choáng. Bây giờ tôi cũng nghe theo lời bác sĩ. Vì vậy, việc cắt rau cho heo ăn vào mỗi buổi sáng như cách tôi tập thể dục mà thôi.

Siu Black: Gánh nợ 1 tỷ xây nhà cho con, 5 giờ sáng cắt rau cho đàn heo 40 con - 4

- Thu nhập của chị ra sao khi nuôi heo?

- Đàn heo trước tôi đã bán rồi, còn 40 con hiện tại tôi chưa bán. Có người trả 20 nghìn đồng/kg, trong khi mỗi ngày đàn heo ăn hết 3 bao cám, mỗi bao mấy trăm nghìn đồng. Nếu bán tôi lỗ nặng. Lúc sau họ trả 30 nghìn đồng/kg nhưng tôi vẫn không bán. Phải ít nhất 50 nghìn đồng/kg tôi mới có lời. Hi vọng gần Tết giá tốt tôi sẽ bán được đàn heo (cười).

Trước thời điểm dịch bệnh Covid-19, thu nhập của tôi đỡ hơn vì mỗi tháng đi hát được 2-3 nhà thờ. Khi dịch bùng phát, tôi chỉ ở nhà và nhờ vào 2 người con dâu. Con dâu đầu dạy đàn T’rưng, cô còn lại dạy học ở trường mầm non. 2 con trai của tôi, một đứa thì dạy võ, một đứa thì làm ở công ty nhưng vì Covid-19 nên công ty cũng giải tán, ở nhà phụ nuôi heo.

- Có thông tin chị vừa vay ngân hàng gần 1 tỷ đồng. Thực hư ra sao thưa chị?

- Tôi vay tiền nhà nước để xây nhà cho con. Tôi không thể ở mãi nhà chị được. Chị tôi cũng có con cái, tôi cũng vậy, làm sao có thể chứa hết được nên tôi cần có tiền mua nhà cho con và vợ con về ở cho thoải mái, an cư lập nghiệp.

Thời điểm dịch bệnh, tôi thất nghiệp, con tôi có san sẻ phần lãi suất mỗi tháng. Nhiều người nói tôi liều nhưng không mạo hiểm thì sao có nhà cho con tôi. Tôi vẫn là người trả dần khoản vay đó, không bằng cách này cũng bằng cách khác.

Cát-xê hiện tại của tôi cũng đủ trả tiền ngân hàng. So với cát-xê hồi trước, bây giờ ít hơn nhiều. Hồi đó tôi có nhiều nên mới đầu tư các thứ, tiền hát lúc đó của tôi nếu không đầu tư, không mở quán, chắc bây giờ tôi giàu lắm.

- Trước đó chị đã mạo hiểm rất nhiều lần. Chị có hối hận khi nhìn lại?

- Lúc trước tôi đầu tư nhiều nên phải vay nhiều. Một phần vì tôi nghe lời người khác nên tôi mất tiền vì điều đó. Ví dụ người ta nói tôi đầu tư tôm, cái này, cái kia... thì tôi đều làm hết. Tôi muốn giàu nhưng hình như trời chưa cho tôi giàu. Có bao nhiêu tiền tôi đổ vào đầu tư rồi vay mượn thêm nhưng đều mất hết. Có nhiều người bạn tôi mất tiền cũng than vãn nhưng tôi mất hơn 40 tỷ đồng cũng phải chịu thôi.

- Sống chung với 2 người con dâu, chị có gặp trở ngại gì không?

- Tính tôi rất rõ ràng và cân bằng mọi thứ. Cái gì không vừa lòng là tôi nói và giải quyết nhanh. Như vậy sẽ ổn hơn. Lúc tôi xuống thành phố quay chương trình, 2 con dâu cứ hỏi chừng nào mẹ về, nhà vắng mẹ buồn quá.

Tôi nuôi con tôi từ nhỏ đến bây giờ, con có vợ tôi nuôi luôn vợ nó, tôi nuôi luôn cả cháu mình. Tôi thấy bình thường và vui với điều đó. Tôi nghĩ tôi nuôi con như vậy, tôi muốn hai anh em yêu thương nhau, hai vợ của con mới hoà thuận.

Trước giờ giữa tôi và 2 con dâu cũng chưa xảy ra chuyện gì nên chưa biết cảm giác có mâu thuẫn sẽ giải quyết ra sao (cười lớn). Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi đều giải quyết nhẹ nhàng như tôi đã nói, tôi rất bình đẳng, con dâu cũng như con mình. Với con ruột cũng vậy, tôi đều nói thẳng, không úp mở.

Thứ Tư, ngày 15/12/2021 14:18 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])