“Nữ hoàng scandal” Mộng Tuyền 3 lần đổ vỡ hôn nhân, cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Nghệ sĩ Mộng Tuyền nói "hổ thẹn" vì rời sân khấu khi sự nghiệp đang thăng hoa.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, được biết đến là một trong “tứ đại mỹ nhân” của điện ảnh, sân khấu giai đoạn 1960 - 1970. Đặc biệt thành công với vai diễn “Mộng Tuyền sơn nữ”, bà quyết định lấy nghệ danh Mộng Tuyền.

Hơn 50 năm trước, Mộng Tuyền độ 20 tuổi, thủ vai chính trong phim "Mang xuống tuyền đài" (Lê Hoàng Hoa đạo diễn). Với giới làm "nhật trình" thời đó, cô là người "bán báo". Những chuyện tình cảm và đời sống của cô đào này luôn "nhảy" lên trang nhất các tờ báo. Mở báo nào ra, dù ít hay nhiều cũng thấy những tin tức giật gân hoặc những scandal của Mộng Tuyền.

Mộng Tuyền được mệnh danh là "nữ hoàng scandal"

Mộng Tuyền được mệnh danh là "nữ hoàng scandal"

Thành công trên sân khấu nghệ thuật với giọng hát đặc trưng và nét diễn duyên dáng, nhưng cuộc sống hôn nhân của bà không mấy suôn sẻ khi trải qua 3 lần đổ vỡ và hiện tận hưởng cuộc sống độc thân nhưng nhiều niềm vui ở tuổi 75.

Mới đây, nghệ sĩ Mộng Tuyền tham gia chương trình “Người kể chuyện đời”. Bà xuất hiện với bộ áo dài cách tân trẻ trung, trải lòng về cuộc đời và quá trình theo đuổi nghệ thuật lắm truân chuyên.

Từ nhỏ, Mộng Tuyền sớm bộc lộ khả năng ca hát, bà được thầy đàn Ba Cứ chú ý và chỉ dạy tạo cơ hội theo nghề hát. Nữ nghệ sĩ nhanh chóng thành công vang dội với nhiều giải thưởng danh giá trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và cải lương: Huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1963, Ảnh hậu giải Kim Khánh năm 1972, diễn viên nữ xuất sắc năm 1982...

Tuy nhiên, bà tự nhận “hổ thẹn” vì không đủ cống hiến cho khán giả nước nhà khi đã lựa chọn lấy chồng và xuất ngoại lúc đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Chân dung Mộng Tuyền ở thời điểm hiện tại

Chân dung Mộng Tuyền ở thời điểm hiện tại

Bà chia sẻ: “Tôi muốn về đây để gần gũi quê hương, tôi tự thấy hổ thẹn khi đất nước đã giàu mạnh tôi mới trở về. Nhưng mà xin khán giả hãy hiểu rằng tôi không trở về Việt Nam để kiếm tiền. 20 năm nay, Tuyền trở về đi hát để trả ơn cho khán giả, trả ơn nghề cho tôi có được ngày hôm nay. Trong kiếp này và nếu còn kiếp sau, tôi cũng xin được trả ơn khán giả đã yêu thương và nuôi tôi và thậm chí cả đại gia đình tôi. Để trả ơn khán giả, cực khổ mấy tôi cũng sẵn sàng, Tuyền ngủ dưới đất cũng chịu được, tôi không câu nệ những vấn đề nhỏ nhặt đó”.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền cũng chia sẻ luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh thông qua các hoạt động thiện nguyện, thậm chí trong từng hành động nhỏ mỗi sáng đi chợ để trả ơn cho mọi điều tuyệt vời bản thân được nhận. “Tuyền cho đó là niềm vui chứ không phải bổn phận”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Mộng Tuyền - nữ nghệ sĩ tài hoa nhưng cuộc sống hôn nhân lại trải qua khá nhiều trắc trở. “Tuyền có 3 đời chồng, mà tôi cho là lỗi do bản thân. Khi đám cưới, ai cũng chúc sống đời với nhau đến răng long đầu bạc, bản thân tôi cũng muốn vậy nhưng tôi không muốn sống chung với kẻ thù”, bà bày tỏ.

Theo lời kể, người chồng đầu tiên theo đuổi bà khi bà đi hát tại Nha Trang: “Ngày nào tôi hát anh cũng ngồi chỗ đó, ngay hàng ghế đó. Anh ấy ngỏ lời cưới và ba tôi đồng ý nhưng hôn nhân kết thúc vì anh đi làm việc nhiều nơi và bỏ nhà đi đêm trong một khoảng thời gian, điều này trái với đạo vợ chồng nên tôi quyết định chia tay”.

Mộng Tuyền trải qua 3 lần đổ vỡ trong hôn nhân

Mộng Tuyền trải qua 3 lần đổ vỡ trong hôn nhân

Đến năm 1984, Mộng Tuyền có cơ duyên gặp gỡ người chồng thứ hai trong một lần đi hát. Bà nhớ lại: “Anh là người hiền hậu và phúc đức, yêu thương tôi rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời vì chồng nóng tính. Giữa anh và em tôi xảy ra nhiều xích mích và không thể giải quyết được, bản thân tôi cũng khó xử và chúng tôi chia tay”.

Ngỡ đâu hạnh phúc đến muộn, nhưng hôn nhân thứ ba cũng không trọn vẹn khi bà phát hiện chồng không chung thuỷ khi qua lại với bạn của bà. “Bản thân tôi không muốn ly hôn ở độ tuổi đã lớn vì thấy cũng khó xử nhưng anh ấy muốn điều đó nên chúng tôi chia tay”.

Hôn nhân trải qua nhiều trắc trở cũng không khiến nữ nghệ sĩ mất đi niềm tin, ngược lại luôn coi tất cả là niềm vui và là động lực sống. “Đối với những người phụ nữ mà chồng chết thường được gọi là goá phụ, với Mộng Tuyền tôi chồng bỏ gọi là quá đã”. Bà cũng hài hước tự nhận mình là “hồng nhan bạc triệu”.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ U80 sống độc thân tại Việt Nam, luôn đề cao sức khỏe tinh thần, chăm tập yoga và sẵn sàng làm nhiều điều có ích để đóng góp cho xã hội. Nữ nghệ sĩ cho rằng: “Cuộc đời ngắn ngủi, sống là phải vui vẻ, yêu đời. Thế gian này nuôi dạy tôi, giúp đỡ tôi và giáo dục tôi. Cây khô rụng lá vẫn có nét đẹp của riêng nó, nên mình già vẫn đẹp, vẫn yêu đời. Cuộc sống độc thân nhưng không cô đơn, hơn là sống 2 người mà vẫn cảm thấy đơn độc”.

Nguồn: [Link nguồn]

TiTi (HKT) khóc nức nở sau vụ lộ ảnh ôm hàng tỷ đồng ở sòng bạc Campuchia

Sau vụ việc, ca sĩ cho biết khá buồn và gặp nhiều áp lực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN