DANH MỤC

 

Sau 3 năm tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ, Nhật Kim Anh đã khép lại mọi ồn ào khi cả hai đã không còn hiềm khích như trước. Nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai, đồng thời cô và chồng cũ cũng vui vẻ cùng nhau xuất hiện trong những dịp đặc biệt của con như lễ bế giảng, ngày sinh nhật.

Ở tuổi 37, Nhật Kim Anh có trong tay khối tài sản lớn khi vừa phát triển nghệ thuật vừa là một nữ doanh nhân thành đạt. Từ sau đổ vỡ hôn nhân, cô chưa chính thức hé lộ thêm gì về chuyện tình cảm. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Nhật Kim Anh mở lòng nói về mẫu hình người bạn trai cô hướng tới.

 

Chị được gọi là nữ hoàng phim xưa trên màn ảnh Việt. Chị nghĩ gì về danh xưng này?

Kim Anh đang thấy mình rất có duyên với phim xưa. Có thể vì cái mặt của mình cũng… xưa. Hầu như nói tới phim xưa, các đạo diễn sẽ chấm mình đầu tiên, hỏi mình lịch trình để xem có theo được phim không. Bản thân Kim Anh cũng thích đóng dòng phim này. Vì Kim Anh thích nét văn hóa của Việt Nam, nói về những thời xa xưa của cha ông ta là điều mình rất thích. Chắc có lẽ mình có duyên với điều đó.

Thời điểm này khi đã kinh doanh thành công, lý do gì chị vẫn nhận lời đóng phim vất vả như thế?

Kim Anh từ xưa tới giờ không bao giờ nghĩ tới chuyện cát-xê. Quan trọng là khán giả đón nhận thành phẩm của mình ra sao, công nhận vai diễn của mình thế nào. Đó mới là món quà, là cát-xê lớn nhất của đời mình.

Điện ảnh và âm nhạc là hai con đường đam mê mình yêu thích, ăn sâu trong máu từ xưa tới giờ. Không phải khi đã thành công rồi, mình lại xa rời. Có đôi lần Kim Anh định dự tính không tham gia phim hay ca nhạc nữa vì thời gian quá sức với mình, sợ làm không nổi. Cũng từng có chút ý nghĩ về chuyện giải nghệ nhưng khi nhìn thấy các đồng nghiệp đi đóng phim, đi hát, mình không thể nào bỏ được. Vì vậy mà bây giờ Kim Anh vẫn đang làm vì niềm đam mê đó. Dù thế nào thì đây vẫn là cái nôi trước kia và cả bây giờ cũng đang nuôi sống mình.

Bây giờ Kim Anh đang chuẩn bị cho phim “Thời mở cửa” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Và một phim “Vong nhi” của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, do Kim Anh đang đóng luôn. Gần như năm nào Kim Anh cũng có phim. Chỉ có điều là mình không giống như nhiều diễn viên khác nhận nhiều phim, nhận đại trà, mà mình làm 1 phim rồi làm chỉn chu cho xong phim đó mới làm phim tiếp.

Thường thì Kim Anh sẽ chọn tuyến nhân vật ít nhưng hay và ấn tượng. Từ xưa tới giờ tiêu chí của mình là cần chất lượng chứ không cần số lượng, không cần quá nhiều, kể cả trong kinh doanh cũng vậy.

Đợt vừa rồi Kim Anh bị hụt mất phim “Mẹ rơm” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Thực sự Kim Anh rất muốn đóng phim truyền hình ngoài Bắc nhưng rất tiếc chưa lần nào có duyên đóng phim ngoài Hà Nội.

Nhưng không ít diễn viên trong Nam một khi nhận lời đóng phim ngoài Bắc sẽ phải ra Hà Nội tới cả nửa năm, chị không ngại sao?

Thì 6 tháng hay 1 năm cũng phải có ngày cho diễn viên về thăm con chứ bộ (cười).

 

Bận rộn như vậy, chị sắp xếp thời gian như thế nào trong việc thăm con?

Hầu như tuần nào thứ 7 và chủ nhật, Kim Anh cũng sẽ dành để về thăm con ở Cần Thơ. Vậy nên bạn Tin (con trai Kim Anh) cứ tới cuối tuần là trông mong mẹ về. Mình luôn đàm phán với ê-kíp phải làm sao để chừa ra cho mình 2 ngày đó. Ngay từ đầu mình đã nói trước vấn đề đó thì mọi thứ đều sắp xếp được ngay. Ví như khi bây giờ Kim Anh nhận lời đóng phim, mình cũng sẽ thống nhất quay trong những ngày nào. Kim Anh còn công việc kinh doanh, có giám đốc điều hành, hoặc Kim Anh điều hành online từ xa. Nhưng riêng 2 ngày cuối tuần phải trừ ra cho Kim Anh.

Nhật Kim Anh: "Khi yêu, tôi như em bé, thích người ta lo lắng từng li từng tí, chiều chuộng” - 7

Bây giờ con trai chị có nói nhiều câu khiến mẹ cảm động?

Ngày xưa thì nói nhiều lắm nhưng bây giờ thì vui rồi. Giờ gặp lần nào cũng ôm mẹ, thơm mẹ. Ngoài việc gặp gỡ trực tiếp vào cuối tuần, hai mẹ con vẫn thường gọi Facetime thường xuyên cho nhau. Hiện tại hai mẹ con gặp nhau thoải mái thời gian hơn trước.

Bây giờ bạn ấy cũng bự nhất lớp nữa, cũng trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Có lần Kim Anh hỏi đùa: “Tin ơi, mẹ có thêm em bé nữa được không?”, bạn ấy phản ứng ngay: “Không là không”. Bạn ấy cũng hay làm nũng mẹ lắm nhưng được cái không bao giờ làm mẹ tổn thương.

Bạn ấy rất thích hát, thích học tiếng Anh và mê chơi lego. Bạn ấy còn ham chạy bộ tập thể dục.

Chị và bố của bé kết hợp như thế nào trong cách nuôi dạy con?

Hồi trước không biết như thế nào chắc do kiếp trước mình mắc nợ nhiều quá nên thời điểm này mình phải trả nợ. Khi mình hiểu ra là mình buông bỏ. Lúc Kim Anh facetime với con, anh Lộc (chồng cũ) có lấy điện thoại nói chuyện về học hành của con rồi cả hai lại bắt đầu tranh luận. Lúc ấy bé Tin mới đứng ở ngoài hét lên: “Ba mẹ đừng có giành con nữa. Con mệt lắm rồi”. Lúc đó mình như sực tỉnh: “Sao mình lại phải như vậy?”. Thôi thì miễn sao con tốt nhất. Con mong mỏi điều gì nhất mà mình làm được mới thực sự là thương con. Còn bây giờ, nếu con về với mình mà con cứ phải âu sầu, ủ não đủ thứ kiểu, ở với mẹ thì nhớ ba, ở với ba lại nhớ mẹ, liệu có vui không, có tốt không? Cuối cùng, Kim Anh đã bảo với ba của Tin cho mình về thăm con cũng được hay không cũng được, miễn là cho mình biết tình hình của con.

Để đi tới quyết định đó, Kim Anh cũng phải đấu tranh mất mấy năm rồi. Có thể nói Kim Anh là trường hợp đầu tiên mà có một vụ kiện đòi con lên tới cả tòa án tối cao. Nhưng chuyện cũ Kim Anh cũng không muốn xoáy sâu nữa. Hiện tại gia đình rất thoải mái, có thể nói là “khổ tận cam lai”, mọi thứ đã nhẹ nhàng hóa vấn đề. Kim Anh thấy như vậy là hòa bình, văn hóa và là điều mình đã trông chờ, đàm phán từ xa xưa rồi.

Sau câu nói của bé Tin, không chỉ mình Kim Anh mà cả anh ấy dường như cũng sực tỉnh. Thực sự là hai đứa đang ích kỷ chứ không phải vì thương con.

 

Hiện tại chuyện tình cảm của chị như thế nào? Việc con trai không muốn mẹ có tình yêu mới có phải là cản trở với chị?

Thực ra vì con còn nhỏ nên sẽ có suy nghĩ như vậy. Bản thân mình mà nhỏ cũng vậy thôi. Khi bé lớn lên, bé sẽ suy nghĩ khác và không thể nói trước tương lai được điều gì. Cứ để tùy duyên thôi.

Mẫu người yêu hiện tại chị hướng tới là một người như thế nào?

Hiện tại mình chưa có người yêu mới, khi nào có Kim Anh sẽ thông báo. Không phải mình muốn chọn người yêu là chọn được đâu. Nếu mình chọn được mẫu người ưng ý thì trên đời này sẽ không có ai đau khổ cả. Vậy nên tùy duyên, được cái này sẽ mất cái khác. Lúc nào cũng vậy, sẽ có ưu và có khuyết. Cái gì đến với mình thì mình đón nhận chứ mình không nói trước điều gì cả.

Sau đổ vỡ, chị có tâm lý sợ yêu không?

Sợ chứ, sợ nên tới giờ vẫn còn ế. Nói chung mình không hẳn là sợ yêu, mà là sợ không đồng hành được với nhau lâu dài. Cho dù hai người có yêu nhau đến mấy, xem trên mạng cũng có nhiều đôi yêu tới đầu bạc răng long nhưng rồi cũng sẽ có người đi trước, người đi sau chứ chẳng ai đi chung một lần cả. Trên đường đời chúng ta đi đó, chúng ta sẽ cùng đi được với nhau tới mốc nào? Chúng ta có giữ được tình cảm đẹp đẽ sau khi chia tay, khi không còn đi chung với nhau nữa không? Thực sự Kim Anh lo sợ điều đó.

Thời gian qua nói không có ai tìm hiểu mình thì không đúng. Cũng có nhiều người quan tâm tới mình, yêu thương mình, có cả nhiều tin đồn đến với mình. Nhưng quan trọng là mình vẫn chưa cảm thấy thực sự phù hợp. Thường người ta nói khi yêu nhau sẽ cùng một nhịp đập.

 

Chị nghĩ mình sẽ hợp với mẫu đàn ông như thế nào?

Khi mình yêu, mình như em bé vậy, thích người ta lo lắng từng li từng tí, chiều chuộng, yêu thương và che chở cho mình, hiểu cho mình, hiểu cả công việc của mình. Tại trước đây Kim Anh là nghệ sĩ, giờ mình vẫn làm nghệ thuật, còn thêm một nghề nữa là kinh doanh nên áp lực công việc dĩ nhiên sẽ nhiều hơn. Trước thì mình bay bổng khi đi phim, đi hát nên bận rộn theo cách khác. Giờ có thêm công việc sẽ lại bận theo cách khác và cần một người thấu hiểu. Đối với Kim Anh, chữ tin quan trọng lắm. Tại vì khi không tin nhau sẽ mệt mỏi kinh khủng.

Chị không thuộc tuýp phụ nữ thích kiểm soát bạn trai?

Kim Anh đã qua thời trẻ trâu, không còn kiểm soát kiểu: “Điện thoại đâu đưa đây” nữa rồi. Có một giai đoạn vượt qua để trưởng thành. Mốc 18-25 tuổi là một mốc khác, 30-35 lại là một mốc khác. Giờ mình bước qua hàng tứ tuần rồi lại là một mốc khác, trưởng thành hơn, già dặn hơn, hiểu chuyện hơn. Khi đó chúng ta sống với nhau bằng một chữ tin. Mình cứ tin đi, dù ngay cả khi biết “điều đó có thể không đáng để tin”, nhưng hãy cứ trao đi năng lượng tích cực sẽ nhận về điều tích cực. Mình mà không tin thì chính mình là người khổ chứ không phải ai khác.

Chị nghĩ gì về chuyện yêu người kém tuổi?

Thời xa xưa thì đó có thể sẽ là một chuyện dị nghị. Nhưng giờ thời đại 4.0, tân tiến rồi, chuyện tình yêu không còn quan trọng tuổi tác nữa. Quan trọng là hợp nhau hay không, tin tưởng nhau hay không và sống với nhau như thế nào.

Khi có con rồi, có khi nào con sẽ là tiêu chí để chị chọn người yêu tiếp theo như thế nào, đó phải là người mà con mình cũng yêu quý?

Đó cũng là một trong những tiêu chí nằm trong suy nghĩ của Kim Anh.

Cám ơn chị về những chia sẻ!

Nhật Kim Anh: "Khi yêu, tôi như em bé, thích người ta lo lắng từng li từng tí, chiều chuộng” - 12

Content & Media: Thu Vũ

Thứ Năm, ngày 10/11/2022 00:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Chi An ([Tên nguồn])