DANH MỤC

MC Hà Đan (sinh năm 1995) là gương mặt quen thuộc và được yêu mến trong nhiều chương trình của VTV như: Bay vào tương lai, Lắng nghe con yêu, Bốn mùa yêu thương... Không chỉ vậy, trước khi trở thành người dẫn chương trình của VTV, Hà Đan còn được biết đến với vai trò diễn viên, thậm chí đã tham gia phim ảnh từ năm 10 tuổi và gây ấn tượng trong các bộ phim như Mưa bóng mây, Hoa bay, Sắc màu phái đẹp...

Trên sóng truyền hình, Hà Đan thu hút bởi lỗi dẫn dắt linh hoạt, năng động, gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, năng động, nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu… Chỉ cao 1m50 nhưng Hà Đan lại sở hữu ngoại hình cân đối, nóng bỏng, được ưu ái với danh xưng “hot girl chân ngắn”, “MC chân ngắn của VTV”, “MC lùn nhất VTV…

- “MC chân ngắn”, “MC lùn nhất VTV”... – thường được gọi bằng những biệt danh như thế, bạn có khó chịu hay ái ngại điều gì không?

- Ban đầu khi nghe những biệt danh này tôi chỉ thấy hài hước, vui vui. Nhưng khi ngày càng nhiều người biết đến mình với cái tên đó thì tôi cũng hơi ngại. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình qua các chương trình mình thực hiện hơn là qua đặc điểm ngoại hình.

- Với bạn, chiều cao khiêm tốn có phải là một khuyết điểm? Điều đó có khiến bạn gặp bất lợi gì trong công việc không?

- Tất nhiên nếu được sở hữu đôi chân dài miên man, chiều cao lý tưởng thì quá tuyệt vời rồi. Tuy nhiên tôi cũng không gặp quá nhiều bất lợi về công việc với vóc dáng nhỏ nhắn hiện tại. Không ai hoàn hảo cả, tôi tự tin bản thân có những điểm mạnh riêng mà một số bạn chân dài chưa chắc có được. Vậy nên tất cả mọi người, bao gồm cả mình luôn phải cố gắng từng ngày. Phát huy điểm mạnh để bù vào điểm yếu, đó là cách để tôi không bao giờ cảm thấy mất tự tin vì thân hình nhỏ nhắn này.

- Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thậm chí thường được cho là trẻ hơn so với tuổi thật. Vậy bạn có nghĩ ngoại hình giúp bạn có thêm nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống không?

- Cũng không hẳn như vậy đâu. Khuôn mặt có phần trẻ hơn tuổi thật là lợi thế khi tôi làm các chương trình thiếu nhi hay vào các vai diễn teen. Ngược lại, khi muốn thử sức trong các vai diễn gai góc hơn, hay các chương trình chính luận thì gương mặt baby cũng đã làm khó tôi không biết bao nhiêu lần.

- Từng theo đuổi diễn xuất, thậm chí đã đi diễn khi còn rất bé, để lại ấn tượng với nhiều bộ phim nhưng tại sao bạn lại chuyển hướng làm MC?

- Từ bé tôi cũng đã có ước mơ được trở thành MC rồi, chỉ là sau này mới có cơ hội được chạm vào giấc mơ ấy. Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi thừa nhận mình cũng đang dành nhiều thời gian hơn cho công việc MC- BTV. Một phần vì khi càng tập trung làm, tôi càng thấy yêu nghề hơn, càng thấy có nhiều thứ mình cần học hỏi hơn nên cứ thế vừa học vừa làm. Rồi tôi bị cuốn theo guồng của công việc này từ lúc nào không hay. Phần khác là do tôi đang đợi cơ hội được đột phá trong lĩnh vực diễn xuất, được hoá thân vào một nhân vật thực sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

- Đam mê công việc MC, tại sao bạn lại theo học ngôi trường Kinh tế Kỹ thuật mà không phải một ngôi trường đào tạo về báo chí, truyền hình?

- Cả tôi và gia đình trước đây đều lo lắng những việc làm liên quan đến truyền hình như MC, diễn viên… thì khó ổn định, thành công hay không phụ thuộc nhiều vào may mắn nên đã quyết định phương án an toàn là trường kinh tế. Cũng nhiều lần tôi tự hỏi, nếu thi đúng trường rồi ra làm đúng nghề thì công việc hiện tại của mình có tốt hơn? Nhưng rồi mình vẫn phải cảm ơn quãng thời gian được làm sinh viên kinh tế rất nhiều. Dù chuyên ngành học không liên quan nhưng các kiến thức về kinh tế đã giúp mình hình thành tư duy làm việc mạch lạc, rõ ràng.

Bên cạnh đó, suy nghĩ vì mình không được học trong trường đào tạo chuyên môn như các đồng nghiệp khác nên mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba cũng đã thôi thúc tôi phải chăm chỉ hơn nhiều. Chăm chỉ tìm kiếm cơ hội, chăm chỉ va chạm, và không ngại thất bại, sau đó tôi tự hào khi thấy bản thân dần dần “chín” hơn từng ngày.

"MC chân ngắn" nóng bỏng của VTV – Hà Đan: Tôi độc thân nhưng không nóng vội trong tình cảm - 8

- Vậy cơ duyên nào giúp Hà Đan bén duyên với vai trò MC ở đài truyền hình VTV?

- Để trở thành MC, tôi đã trải qua nhiều lần casting các chương trình truyền hình khác nhau. Những lần casting này cũng là do tôi tự tìm kiếm cơ hội. Gọi là cái duyên cũng đúng, nhưng nếu chân mình không bước đi, sẽ không có cái duyên nào tự nhiên va vào mình cả.

- Làm việc tại đài truyền hình VTV, bạn có gặp áp lực, khó khăn gì không? Sau nhiều năm công tác ở VTV, bạn nhận thấy bản thân mình đã thay đổi thế nào?

- VTV đã thay đổi mình rất nhiều. Cuộc sống của tôi nhiều sắc màu hơn,được trải nghiệm nhiều hơn và tươi vui hơn. Nhưng áp lực thì không phải không có. Các anh chị em ở cơ quan luôn làm việc hết công suất. Mọi người quên ăn, quên ngủ vì làm việc. Vì vậy để theo được guồng đó tôi cũng phải làm việc không ngơi nghỉ. Tuần đầu chính thức về làm MC-BTV tại phòng thời sự, trung tâm sản xuất tin tức và phim VTVcab tôi đã ốm luôn. Mỗi lần nghĩ đến việc phải làm hậu kỳ cho các chương trình mình biên tập là tôi thấy lo lắng. Tôi chưa từng làm công việc này trước đó, có những hôm phải ở lại đài đến 10h tối để làm việc.

- Bạn có thể chia sẻ về một sự cố là kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình làm việc tại đài truyền hình không?

- Có lần tôi ghi hình talkshow với diễn viên Trang Moon. Là người vui vẻ, hài hước nên Trang khiến tôi cười rất nhiều. Tôi cứ hồn nhiên cười trên sóng và khi xử lý hậu kỳ mới thấy âm thanh có vấn đề vì nghe rõ nhiều tiếng cười của MC quá. Khi nhờ đến các bạn kỹ thuật giúp thì vấn đề âm thanh đó đã được giải quyết, nhưng từ đó tôi cũng phải tém tém lại, không biểu lộ cảm xúc hồn nhiên quá trên sóng nữa.

"MC chân ngắn" nóng bỏng của VTV – Hà Đan: Tôi độc thân nhưng không nóng vội trong tình cảm - 11

- Được nhiều người biết đến qua các vai diễn và một MC trên truyền hình, nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình không?

- Hiện tôi đang tận hưởng cuộc sống “độc thân vui vẻ” đúng nghĩa. Thời gian này tôi hầu như không có thời gian nghỉ, ngày nào cũng làm việc mải miết từ sáng đến tối. Thậm chí thời gian đi shopping – là sở thích của tôi trước đây bây giờ cũng ít đi nhiều, bộ phim mới ra rạp mình muốn đi xem lắm, nhưng cũng chưa sắp xếp được thời gian. Vậy nên biết đâu chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, khi tôi có thể làm việc với năng suất tốt hơn, khi tôi có thể tự dành ra quỹ thời gian nghỉ cho bản thân, thì một người phù hợp sẽ xuất hiện. Tôi không nóng vội trong chuyện tình cảm vì tin rằng mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều có ý nghĩa riêng và đều sẽ rất đúng thời điểm.

- Trong một bài phòng vấn, bạn chia sẻ về việc muốn trở thành người phụ nữ của gia đình. Vậy bạn đã có kế hoạch hay cột mốc nào sẽ nghĩ đến việc sẽ kết hôn, xây dựng gia đình như mong muốn của mình không?

- Đúng là tôi muốn trở thành mẫu phụ nữ có công việc riêng, nhưng vẫn là người của gia đình. Tôi thích được quan tâm, chăm sóc, vậy nên cũng muốn dành sự quan tâm chăm sóc cho những người tôi yêu thương. Tôi thích bữa cơm nhà, thích lọ mọ nấu nướng dù mình nấu chưa ngon lắm. Tôi thích những hạnh phúc giản dị không màu mè, phông bạt. Còn xây dựng gia đình, theo tôi là việc không thể lên kế hoạch trước được. Duyên đến sẽ gặp, đúng người rồi thì chắc chắn đúng thời điểm, tôi nghĩ vậy.

- Cảm ơn Hà Đan về cuộc trò chuyện này!

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 11:00 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])