DANH MỤC

6 năm để bỏ lại danh xưng “người tình MV của Sơn Tùng” và khẳng định vị trí “nữ chính ngôn tình” qua loạt phim "Tình khúc Bạch Dương", "Tiệm ăn dì ghẻ",... mới đây, Huỳnh Hồng Loan lại tiếp tục gây chú ý với những vai phản diện ấn tượng cùng câu chuyện “hẹn hò” với ngôi sao bóng đá ĐT Việt Nam.

Gặp Huỳnh Hồng Loan nhân dịp cô ra Hà Nội để quảng bá cho bộ phim sắp lên sóng có tên "Lựa chọn số phận", ấn tượng đầu tiên về người đẹp quê Bình Dương là sự hồn nhiên, mộc mạc cùng nụ cười tỏa nắng. Vừa gặp tôi, Huỳnh Hồng Loan đã tay bắt mặt mừng: "Thời tiết khác hẳn ở TP.HCM nên Loan vừa xuống sân bay đã bị sốc nhiệt". Và chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

“Cát xê của tôi gấp đôi ngày trước”

Chào Huỳnh Hồng Loan! Sau hàng loạt vai diễn khổ, lụy vì tình, mới đây có vai hoàn toàn mới mẻ trong "Lựa chọn số phận", chị đã "lột xác" thế nào để hóa thân vào nhân vật này?

- Bộ phim "Lựa chọn số phận" lấy bối cảnh là ở tòa án, trong đó vai diễn của tôi là Thư ký tòa án. Bên cạnh câu chuyện xử án, tình huống ở tòa án thì còn có các chi tiết về tình yêu, tình bạn khá rắc rối.

Là một diễn viên trẻ từ Sài Gòn ra Hà Nội đóng phim, lại làm việc cùng nhiều diễn viên nổi tiếng miền Bắc như Tuấn Tú, Phương Oanh,... chị có áp lực như thế nào?

- Bản thân Loan không hề có áp lực khi làm việc với các anh chị bởi ai cũng rất yêu thương, quan tâm và chăm lo cho tôi như em út trong nhà. Tôi chỉ áp lực là làm thế nào để mình có thể hóa thân tốt nhất vào nhân vật thư ký tòa án cùng những tình huống trong phim. Tôi còn khá trẻ tuổi, rất ít kinh nghiệm sống thì làm sao để diễn được vai diễn nhiều trải nghiệm như vậy?! Hơn nữa bối cảnh của phim là tòa án, nói chuyện từ chuyên môn, phong thái, đi đứng đều phải toát lên được của một người làm việc nhà nước.

Huỳnh Hồng Loan: Khi yêu đủ lý trí để biết dừng lại đúng lúc - 2

Huỳnh Hồng Loan: Khi yêu đủ lý trí để biết dừng lại đúng lúc - 3

Huỳnh Hồng Loan: Khi yêu đủ lý trí để biết dừng lại đúng lúc - 4

Huỳnh Hồng Loan: Khi yêu đủ lý trí để biết dừng lại đúng lúc - 5

Trong các diễn viên hợp tác cùng, chị thân thiết nhất với ai?

- Đó là anh Huỳnh Anh. Anh ấy rất vui tính và phối hợp với bạn diễn. Hơn nữa tôi từng hợp tác với Huỳnh Anh 3 bộ phim rồi nên nói chuyện thoải mái và làm việc dễ dàng hơn. Ngoài ra chị Phương Oanh cũng rất tốt với tôi. Vì tôi có rất ít bạn bè ở Hà Nội nên chị thường chủ động trò chuyện, rủ tôi đi ăn khi không có lịch quay.

Là diễn viên trẻ nhưng Huỳnh Hồng Loan đã từng tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình, chị thấy bản thân mình trưởng thành như thế nào qua từng vai diễn?

- Thật sự tôi cảm thấy mình "lớn" theo từng vai diễn. Mỗi một bộ phim, một vai diễn là một ngành nghề khác nhau và tôi phải học để trải nghiệm để phù hợp với nó. Bởi thế nên mỗi nhân vật đều để lại cho tôi những kinh nghiệm mới, trải nghiệm mới và vốn sống để trưởng thành hơn từng ngày.

Thế còn sự thay đổi về cát-xê thì sao?

- (Cười) Hỏi về cát-xê thì khó để nói được một con số cụ thể. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cát-xê hiện tại gấp đôi trước đây.

Thường đảm nhận vai diễn hiền lành, ngoan ngoãn, chị có từng nghĩ đã đến lúc dừng những kiểu vai này để đầu tư một sự thay đổi mới?

- Mọi người đánh giá tôi có thể diễn được nhiều dạng vai nhưng những vai diễn của tôi hầu hết là hiền lành. Trong "Tiệm ăn dì ghẻ", vai Cúc của tôi chỉ tính đến là cá tính chứ cũng không hẳn là phản diện nên chưa thật sự lột xác. Thế nên tôi rất khao khát được đảm nhận một vai phản diện, thật sự bùng nổ, lột xác, khác biệt.

Nếu cứ hiền, một màu, đóng khung với nhân vật thì cũng không tốt. Là diễn viên thì nên thử thách bản thân mình, trải nghiệm nhiều để khả năng diễn xuất ngày một hoàn thiện hơn.

“Tôi khao khát thoát nghèo vì khổ quá rồi!”

Sau một vài chia sẻ ngắn về công việc, tôi đề nghị Loan nói nhiều hơn về gia đình cùng những động lực để cô có được thành quả như ngày hôm nay. Khi nhắc đến ba mẹ, Huỳnh Hồng Loan trở nên trầm ngâm hơn. Sự ngập ngừng trong từng lời kể của Loan khiến tôi chạnh lòng bởi lẽ hình ảnh về người mẹ, người ba tần tảo nuôi con dần ùa về mỗi lúc một rõ rệt.

Mọi người thường thấy Huỳnh Hồng Loan xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện. Vai trò của gia đình quan trọng thế nào trong sự nghiệp của chị?

- Ngày xưa gia đình tôi sống chủ yếu bằng nghề truyền thống làm nhang điện. Tuy nhiên khi nhang điện không còn thịnh hành, bố mẹ thất nghiệp. Mẹ tôi xoay xở đủ nghề. Ban ngày bà đi làm nail, tối đến lại mở quán nhậu. Ba mẹ tôi khổ quá nhiều rồi, khi đó trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải học hành, thành công, phải thoát nghèo và bù đắp cho ba mẹ. Thế nhưng ba không kịp nhìn thấy tôi thành công đã ra đi nên giờ đây tôi bù đắp những ngày thiệt thòi, vất vả của mẹ.

Vậy có thể nói, Loan đang thay ba, là trụ cột kinh tế của gia đình?

- Những lần đi quay xa và dài ngày, tôi thường đi cùng mẹ. Hiện tại, khi đã có trong tay nhà, xe và độc lập tài chính nhưng điều tôi trăn trở nhất vẫn là chưa xây cho mẹ được căn nhà rộng rãi, thoải mái hơn ở quê. Bởi vì mẹ muốn ở quê, còn chăm lo bàn thờ tổ tiên và ba nên nhất quyết không chịu lên thành phố.

“Tôi từng hỗ trợ kinh tế cho bạn trai cũ”

Huỳnh Hồng Loan: Khi yêu đủ lý trí để biết dừng lại đúng lúc - 7

Khi được hỏi về việc mẹ đã giục có bạn trai, mong con gái lấy chồng để ổn định cuộc sống, Loan bật cười như bị bắt trúng “tim đen”. Có lẽ mong ước lớn nhất của người mẹ chính là con gái mình hạnh phúc, hiểu lòng mẹ, Loan cho biết cô sẽ xây dựng sự nghiệp trong vài năm tới rồi sẽ tính đến chuyện hẹn hò, yêu đương. 

Trong quá trình theo đuổi nghệ thuật, đã khi nào Loan nhận được lời ngỏ ý giúp đỡ hay vướng phải “luật ngầm” về quy tắc trao đổi của showbiz ?

- Tôi thấy mình khá may mắn khi bước vào con đường nghệ thuật khá bằng phẳng. Ngay từ khi còn đi học, thầy Việt Anh nhận thấy khả năng của tôi nên đã dẫn tôi đi đóng sitcom cùng thầy, rồi đi casting phim. Tôi thấy mọi chuyện khá suôn sẻ, không bị ai "gạ gẫm" hay quá vất vả, khó khăn.

Nếu Loan là người độc lập cả về kinh tế, sự nghiệp thì liệu bạn có phải là kiểu người làm chỗ dựa cho người khác, đặc biệt là trong tình yêu?

- Tôi chỉ rung động trước những chàng trai thông minh, thành đạt. Tuy nhiên không phải ai cũng luôn gặp thành công và may mắn. Nếu trong thời gian yêu  nhau, bạn trai có khó khăn thì tôi sẵn sàng giúp đỡ, cùng đồng cam cộng khổ với người ấy.

Trong quá khứ Huỳnh Hồng Loan từng trải qua mối tình như thế chưa?

- Tôi nghĩ ai cũng có giai đoạn khó khăn và khi yêu, thấy người ấy có khó khăn thì mình giúp được gì thì giúp. Có một giai đoạn bạn trai cũ của tôi gặp khó khăn nên tôi có giúp đỡ và không đợi báo đáp.

Những người đã từng bước vào cuộc đời tôi đều mang lại cho tôi rất nhiều bài học và cơ hội về cuộc sống, công việc. Thế nên khi nhìn lại những gì mình được nhận thì sự giúp đỡ của tôi với người ta chẳng là gì cả.

Người bạn trai cũ của tôi đều giúp đỡ tôi rất nhiều. Có người mang lại cho tôi sự trải nghiệm, vốn sống, có người giúp tôi có thêm cơ hội trong công việc, kinh doanh. Thế nên sau khi chia tay, chúng tôi đều giữ mối quan hệ bạn bè.

“Không thể gọi Tiến Linh là người yêu cũ”

Khi được hỏi về ồn ào xung quanh chuyện hẹn hò với ngôi sao ĐT Việt Nam, ánh mắt Huỳnh Hồng Loan thoáng chút e ngại bởi dường như cô không mong muốn công chúng bàn tán thêm về chuyện riêng tư. Tuy nhiên, nếu không nói rõ ràng một lần thì mọi chuyện sẽ không thể dừng lại, bởi thế Huỳnh Hồng Loan quyết định chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ này.

Huỳnh Hồng Loan: Khi yêu đủ lý trí để biết dừng lại đúng lúc - 9

Thế còn Tiến Linh thì sao khi thời gian vừa qua có khá nhiều ồn ào xung quanh mối quan hệ của hai người?

- Với tôi thì Tiến Linh chưa được gọi là người yêu cũ. Giữa chúng tôi chỉ là trong thời gian tìm hiểu để có thể tiến đến yêu đương hẹn hò hay không. Sau vài tháng tìm hiểu thì chúng tôi nhận ra không phù hợp. Trước đây tôi thường yêu bạn trai lớn tuổi hơn, khi tiếp xúc với Tiến Linh cũng có nhiều điều thú vị, nhưng khi nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài thì còn quá nhiều điều nên không thể đi xa cùng nhau được. Vậy nên tôi quyết định dừng lại mối quan hệ này.

Khi xác định "dừng mối quan hệ" này, ai là người chủ động?

- Giữa chúng tôi chẳng có điều gì xảy ra cả, cả hai tự hiểu rằng không phù hợp nên biết dừng lại đúng lúc mà thôi. Trong tình yêu tôi rất tình cảm nhưng khi đã quyết định đến việc lâu dài hay không thì tôi hiểu rất rõ và đưa ra lựa chọn đúng lúc.

Ngay khi vừa công khai kết thúc mối quan hệ với Tiến Linh, Huỳnh Hồng Loan lại tung loạt ảnh bikini khá táo bạo. Có phải chị muốn khẳng định bản thân mình có sự trưởng thành sau bước ngoặt tình cảm?

- Thật ra là do đúng thời điểm chứ bộ ảnh đó chỉ là dịp đi biển nghỉ dưỡng với bạn bè mà thôi. Hơn nữa khi đi biển thì đương nhiên chỉ có thể là mặc bikini thôi mà (cười).

Vậy mẫu bạn trai lý tưởng của chị như thế nào?

- Tôi muốn quen một người bạn trai thành đạt và tử tế. Trong đó thì tử tế chính là điều quan trọng nhất bởi khi một người tử tế họ sẽ biết cách ứng xử tốt với mình. Nếu như người ấy giàu có, thành công nhưng không tử tế, không tôn trọng, đối xử tốt với mình thì cũng như không.

Tôi đã tự lo được cho bản thân mình, độc lập về kinh tế, có nhà, có xe, có cuộc sống thoải mái... nên sẽ không chấp nhận yêu một người kém hơn mình. Họ phải tốt hơn mình để mình còn được phát triển hơn nữa chứ nhỉ!

Huỳnh Hồng Loan: Khi yêu đủ lý trí để biết dừng lại đúng lúc - 10

Content & Media: Đoàn Hòa

Photo: HàND - December Studio

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 06:00 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa - Bảo Châu ([Tên nguồn])