Chàng "dẻo mỏ" tán đổ cô giáo trong "Chúng ta của 8 năm sau": "Tôi là người hướng nội"

"Bản thân tôi gần như không có điểm nào giống Tùng tưng tửng trong phim", Trần Nghĩa chia sẻ.

Trần Nghĩa được biết tới qua những vai diễn trong MV ca nhạc và nổi bật nhất là vai thầy giáo Ngạn của phim điện ảnh Mắt biếc. Luôn làm mới mình trong các vai diễn, Trần Nghĩa còn phá cách với vai diễn trong Nhà trọ Balanha, Đảo độc đắc… Hiện tại anh gây ấn tượng với vai Tùng “tưng tửng” trong phim Chúng ta của 8 năm sau.

Trần Nghĩa trong vai Tùng, đóng cặp đôi cùng Hoàng Huyền vai cô giáo Nguyệt

Trần Nghĩa trong vai Tùng, đóng cặp đôi cùng Hoàng Huyền vai cô giáo Nguyệt

Phải biến mình từ một người trầm tính thành một người hướng ngoại

- Tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Tùng “tưng tửng” của phim “Chúng ta của 8 năm sau”, anh đã chuẩn bị như thế nào cho vai diễn lần này?

- Vai diễn lần này tôi đã thật may mắn khi được đạo diễn Huy Bùi liên hệ, mặc dù 2 anh em chưa từng làm việc với nhau. Anh Huy bảo chưa thấy một vai diễn nào của Trần Nghĩa như vậy.

Ngay ngày đầu thử vai, anh vẫn chưa thấy được sự "tưng tửng" đó của nhân vật Tùng nên khá lo lắng. Tuy nhiên khi đến ngày đầu tiên bấm máy, anh đã thấy rõ được sự thoái mái, di dỏm, đúng chất Tùng “tưng tửng”. Bởi tôi sẽ không bung sức diễn ra hết cho những ngày thử vai.

Tôi muốn để dành nó khi bắt đầu khởi quay. Mọi cử chỉ, hành động và cách ăn nói “dẻo mỏ” mọi người thấy ở Tùng trên màn ảnh đều là những gì tôi chiêm nghiệm, cảm nhận từ khi đọc kịch bản.

Trong phim, Tùng "dẻo mỏ", tự nhận biệt danh Tùng "tưng tửng"

Trong phim, Tùng "dẻo mỏ", tự nhận biệt danh Tùng "tưng tửng"

- Vai Tùng được đánh giá có nhiều khác biệt so với những vai diễn trước đó của anh. Bản thân anh thấy mình có điểm gì giống với Tùng trong phim?

- Bản thân tôi gần như không có điểm nào giống Tùng cả. Chắc chỉ có điều duy nhất mà tôi giống Tùng là sống hết mình vì bạn bè.

Ngoài đời tôi là một người trầm tính, ít nói và sống hướng nội. Vậy nên những gì mọi người xem Tùng ở trong phim đều là cách biểu diễn trước ống kính của tôi mà thôi.

- Tìm ra được “chất” của nhân vật Tùng, anh dựa vào sáng tạo của bản thân hay tìm kiếm chất liệu từ cuộc sống để đưa vào vai diễn?

- Khi đọc kịch bản thì bản thân tôi mới chỉ đưa ra những gì tưởng tượng và chưa thể áp dụng vào nhân vật ngay được. Để chuyển giao giữa việc bản thân mình trầm tính thành một người hướng ngoại là điều rất khó khăn với tôi. Cũng nhờ bản thân mình chịu khó quan sát, chịu khó xem nhiều thể loại phim mà mình có góc nhìn và hướng đi thích hợp để tạo ra Tùng “tưng tửng”.

Phân định rạch ròi công việc nên không có chuyện "phim giả tình thật"

Trần Nghĩa, Hoàng Huyền trong bộ ảnh đôi mới thực hiện.

Trần Nghĩa, Hoàng Huyền trong bộ ảnh đôi mới thực hiện.

- Đóng cặp cùng bạn diễn Hoàng Huyền, cảm xúc của anh như thế nào?

- Hoàng Huyền là một cô gái trưởng thành trong một thân hình nhỏ bé với gương mặt trẻ con. Tôi đã làm việc chung với rất nhiều bạn diễn nữ rồi, vậy nên với Hoàng Huyền cũng không ngoại lệ. Tôi phân định rất rạch ròi giữa công việc và đời sống nên không nảy sinh cảm xúc yêu đương. Mọi thứ đều là diễn xuất tự nhiên và đời nhất có thể.

- Điều khó khăn nhất trong những cảnh quay tình cảm giữa cả hai là gì?

- Thật tiếc vì dự án này cặp đôi nhân vật Tùng và Nguyệt (Hoàng Huyền – PV) không được biên kịch viết riêng cho những phân cảnh tình cảm. Vậy nên để thể hiện những điều đó thì Tùng luôn là người tìm cách chủ động tán tỉnh, thể hiện tình cảm của mình trước mặt đôi bạn Lâm (Quốc Anh) - Dương (Hoàng Hà). Có lẽ phần hai khi 8 năm sau sẽ kịch tính hơn và không còn là câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng nữa thì đôi Tùng - Nguyệt mới có nhiều phân đoạn riêng tương tác cùng nhau.

"Hoàng Huyền là một cô gái trưởng thành trong một thân hình nhỏ bé với gương mặt trẻ con" - Trần Nghĩa chia sẻ

"Hoàng Huyền là một cô gái trưởng thành trong một thân hình nhỏ bé với gương mặt trẻ con" - Trần Nghĩa chia sẻ

- Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất khi quay “Chúng ta của 8 năm sau”?

- Kỷ niệm khó quên nhất chắc có lẽ là 3 trang thoại kịch bản được sửa gấp và đưa cho tôi trước đúng 1 buổi tối. Đó là phân cảnh nằm trong tập 1 khi Tùng đưa Lâm tới quán cafe có nhiều cô gái xinh và bắt gặp hai cô bạn Dương cùng Nguyệt đang tổ chức sinh nhật. Do thay đổi bối cảnh, trò chơi và người nói nhiều nhất là Tùng luôn phải nói một cách trơn tru và hài hước nhất.

Áp lực của việc làm sao để khiến cho 3 diễn viên còn lại thoải mái vui vẻ cũng là điều khiến tôi - một người trầm tính phải sôi nổi, hoạt bát hơn trong những phân cảnh cả nhóm. Mình phải tự nhiên và không gồng mình khi diễn hài.

- Anh có tiếc nuối khi phần diễn dành cho nhân vật thời trẻ vẫn quá ít?

- Với bản thân mình, tôi đã được thỏa sức làm những gì mình thích, được trải nghiệm nhân vật hoàn toàn khác mình, khác với cả những dự án trước nên tôi rất vui và hạnh phúc. Chưa kể những tập phát sóng vừa qua cũng nhận được rất nhiều bình luận tích cực khiến tôi càng có thêm động lực để làm những dự án phim sau tốt hơn. Chỉ có một thứ mà tôi tiếc, đó là mình không được làm tiếp phần 8 năm sau thôi.

Bị thu hút bởi một cô gái tri thức, thông minh, nhẹ nhàng

Trần Nghĩa nổi tiếng trước đó với vai thầy giáo Ngạn trong phim điện ảnh "Mắt biếc"

Trần Nghĩa nổi tiếng trước đó với vai thầy giáo Ngạn trong phim điện ảnh "Mắt biếc"

- Điều gì thu hút anh mỗi khi nhận lời cho một dự án phim?

- Tôi là một người thích trải nghiệm những vai diễn mới lạ hơn những vai đã nhận. Vậy nên kịch bản và nhân vật tạo cho mình cảm thấy hứng thú ngay khi đọc thì mình sẽ nhận liền, không cần biết vai chính hay thứ chính. Được thỏa sức sáng tạo và thử sức là điều một người diễn viên cần. Tôi không muốn bị đóng khung nên đôi khi thử sức với kiểu vai mới sẽ có khen có chê, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra và tôi luôn tự khắc ghi nhận, tham khảo và học hỏi qua điều đó để hoàn thiện bản thân.

- Cách yêu của Tùng có khác với anh ngoài đời thường? Anh sẽ chủ động tán tỉnh hay là một chàng trai rụt rè trong cách thổ lộ?

- Một cô gái cuốn hút được tôi là một người có tri thức, thông minh, nhẹ nhàng. Tôi dễ bị thu hút nếu cô gái đó tỏa ra một năng lượng mà mình cảm nhận được. Nói có vẻ hơi trìu tượng nhưng cảm nhận được năng lượng của nhau thì đối phương cũng sẽ cùng thấu hiểu.

Tôi sẽ chủ động vì mình là đàn ông mà, mặc dù tôi không phải một người khéo léo và giỏi ăn nói nhưng nếu cứ hết mình và chân thành thì đối phương sẽ nhìn thấy thôi. Lý thuyết là như vậy nhưng thật sự tôi vẫn đang đi tìm “nửa kia” của mình.

- Anh có đặt ra cho mình một mẫu hình bạn gái lý tưởng như thế nào không?

- Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ là nhân duyên và không có bất kỳ hình mẫu lý tưởng nào. Tuy nhiên khi đến một độ tuổi đủ chín, mình mới thấy bản thân có xu hướng rất thích những cô gái thông minh, nhẹ nhàng. Mong rằng “nửa kia” trong tương lai sẽ đọc được bài này và phát tín hiệu vũ trụ để tôi có thể cảm nhận được.

- Cám ơn anh về những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

“Cô con gái đại gia“ vừa gặp đã si mê trai trẻ, thổi làn gió mới cho phim giờ vàng là ai?

Nụ cười rạng rỡ của Hoàng Hà tạo ấn tượng trong những vai “nàng thơ“ và lần này là một nét diễn mới mẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN