DANH MỤC

Năm 2015, cuộc thi Vietnam Idol thu hút sự chú ý của dư luận khi xuất hiện “mỹ nhân đầu trọc” có gương mặt khả ái. Người đẹp này chính là diễn viên Hoa Di Linh - tên thật là Phạm Mỹ Linh, đến từ Hà Nội.

Gặp lại Hoa Di Linh sau 5 năm “gây sốt” mạng xã hội, ấn tượng để lại chính là cô gái có mái tóc ngắn, ăn mặc trẻ trung và phong cách cá tính. Vậy nhưng, bên trong vẻ ngoài tưởng chừng gai góc đó lại là những tâm sự một người nghệ sĩ luôn đau đáu với nghề, một người mẹ luôn mong mỏi dành những điều gì tốt nhất cho con gái.

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 2

- Chào Hoa Di Linh, chị từng được biết đến với biệt danh “mỹ nhân đầu trọc” nhưng diện mạo hiện tại của chị hoàn toàn mới mẻ. Chị có thể chia sẻ về sự thay đổi này?

Ngày ấy, tôi không nghĩ dùng đầu trọc để gây chú ý với dân mạng hay “làm nổi” tại Vietnam Idol 2015 mà sự thật là đó là một chuyện tình… Thật trùng hợp là sau 5 năm tôi cũng vừa cắt đi mái tóc nuôi dài vì một người đàn ông.

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 3

- Nhìn vào chị, hẳn nhiều người nhận xét Hoa Di Linh là một cô gái mạnh mẽ, cá tính với hình xăm lớn, cạo sạch tóc. Vậy trong tình yêu, chị có phải người luôn tỉnh táo, nắm thế chủ động?

Ngày trước tôi cạo đầu, xăm mình là vì một người. Đó không phải là mối tình đầu nhưng là người thay đổi tôi khá nhiều, giúp tôi hiểu hơn nhiều về những khía cạnh khác của cuộc sống, cảm giác yêu và được yêu. Người sau cũng vậy. Cả hai người đều lãng mạn, ngọt ngào, nghệ sĩ, yêu thương tôi… nhưng lại không phải là người để tôi dựa vào.

Tôi không thể cuốn theo, phiêu lưu theo những cảm xúc đó và phải tỉnh táo để dừng lại.

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 4

- Chị nói rằng mình sống theo bản năng và tình cảm, liệu đó có phải là lý do cho lựa chọn làm mẹ đơn thân?

Cuộc tình đó cũng đã mang lại cho tôi những kỷ niệm vui. Tôi là một người không giận ai được lâu nên bây giờ cả hai vẫn là bạn. Thật sự khi đó tôi buồn, tổn thương nhưng xét cho cùng thì lúc đó hai chúng tôi còn quá trẻ để hiểu được cho nhau.

Sau khi sinh, tôi từng nghĩ sẽ không cho người ấy gặp con đến năm con 18 tuổi. Nhưng khi con gái lớn lên, biết nói thì cũng là lúc bắt đầu xuất hiện những câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ. Cuối cùng, tôi đã để người ấy gặp con và hai ba con rất vui vẻ. Hơn nữa người ấy cũng rất yêu con nên tôi tạo điều kiện để hai ba con gặp nhau. Chúng tôi trò chuyện thẳng thắn và sẽ làm những gì tốt nhất cho con gái.

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 6

- Những chuyện tình đã qua, chị cho rằng bản thân gặp đúng người sai thời điểm hay là sai người sai cả thời điểm? 

Đến bây giờ tôi không còn quan trọng điều đó nữa. Tôi nghĩ rằng mọi việc xảy ra trong cuộc sống này đều đúng vào thời điểm nó cần xảy ra. Quan trọng là mình đã lựa chọn như thế nào để có được điều tốt nhất cho tất cả cũng như mình vui vẻ với nó là được. Tôi cũng không bao giờ nghĩ nếu quay ngược lại thời gian bởi vì không thể làm điều đó thì việc gì phải nghĩ ngợi.

- Đó là người như thế nào để chị "yêu như con thiêu thân" như vậy?

Con gái tôi là phiên bản nữ của người ấy từ tính cách đến ngoại hình. Đó là một người mạnh mẽ, quyết đoán, thích che giấu tình cảm nhưng cũng rất hài hước. Người ấy giúp tôi mạnh mẽ được như hiện tại.

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 7

- Con gái chị cũng đã 4 tuổi, trong khoảng thời gian ấy chắc hẳn chị đã có những mối tình khác?

Kể từ sau ba của Amy thì tôi vừa trải qua một mối tình. Chúng tôi từng là bạn trước đó và một thời gian dài không gặp nhau. Khi gặp lại thì rơi đúng vào khoảng thời gian tôi đang loay hoay, bế tắc với công việc và cuộc sống khi quay lại với nghề , rồi lại xa con xa gia đình ... Cảm giác lúc đó thật tệ. Người ấy đã ở bên cạnh và giúp tôi lấy lại tinh thần, chỉ dạy cho tôi những điều mới mẻ, những tư duy tích cực. Và tôi trở thành người như ngày hôm nay, sống vì những điều tốt đẹp! 

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 8

- Người đàn ông đó có còn ở bên cạnh chị?

Hiện tại chúng tôi không còn ở bên nhau nữa. Chúng tôi rất yêu thương nhau nhưng không có cái kết đẹp. Người ấy là nam thần của những cô gái thời 8X, tuy nhiên hiện tại thì anh ấy ở ẩn khá lâu rồi.

- Mối quan hệ này phải dừng lại là do sự phản bội hay vì là một mối quan hệ "ngoài luồng" – người thứ ba chẳng hạn?

Tôi từng đọc được một câu rằng, người đến sau chưa chắc là người thứ ba. Tôi luôn nghĩ cho tất cả mọi người để cùng có lựa chọn tốt nhất chứ không phải nghĩ cho riêng mình. Ngày kỷ niệm của người ấy và vợ, tôi cũng nhắc nhở rằng anh hãy mua quà, ở bên cạnh người ta.

Anh ấy thừa nhận với tôi không còn tình cảm với người kia nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định dừng lại vì ai cũng cần sống với hai chữ trách nhiệm. Tôi không muốn người thân buồn vì mình sống quá bản năng, theo cảm xúc. Hiện tại chúng tôi không còn kết nối gì với nhau nhưng tôi vẫn luôn mong người ấy thành công.

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 10

- Mới đây, trên trang cá nhân chị chia sẻ hình ảnh đi hát cùng những gánh hát kẹo kéo ở phố Bùi Viện, TPHCM. Là một nghệ sĩ có tên tuổi và thành công nhất định, chị có e ngại nếu bị đánh giá "hết thời", phải đi hát rong để kiếm sống?

Tôi thấy mọi người nghĩ gì không quan trọng, mặc kệ người ta. Nếu một ngày nào đó thật sự sa cơ lỡ vận và phải đi hát đường phố kiếm sống thì tôi vẫn sẽ làm thôi. Đó là công việc chân chính và là điều mình thích thì tại sao lại không làm chứ!

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 11

- Khoảng thời gian vừa qua chị hoạt động không thường xuyên, chắc hẳn việc này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến thu nhập và cuộc sống?

Sau cuộc thi Vietnam Idol, tôi đã cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc. Tiếp đó tôi bất ngờ phát hiện mình mang bầu và sau đó sinh con nhưng vẫn kịp cho ra mắt một album nhạc remix. Bẵng đi một khoảng thời gian, tôi chưa có cơ hội để ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên tôi không buồn vì quãng thời gian tạm dừng mà coi đó làm động lực để ngày càng cố gắng hoàn thiện mình hơn, khi quay lại sẽ có thể làm ra những sản phẩm chất lượng hơn.

- Ngoài việc duy trì hoạt động nghệ thuật, Hoa Di Linh có làm thêm nghề tay trái?

Ngoài hoạt động nghệ thuật thì hiện tại tôi đang lấn sân kinh doanh một sản phẩm về chăm sóc sức khỏe. Đó là một bài thuốc gia truyền từ ông ngoại để lại cho mẹ tôi. Tôi có sử dụng bài thuốc này và thấy rất hiệu quả nên bàn với mẹ nên lan truyền đến mọi người.

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 12

- Bắt đầu từ ca hát nhưng dường như phim ảnh lại cuốn lấy Hoa Di Linh nhiều hơn. Chị có nghĩ đây là duyên số?

Tôi nghĩ đây là số phận. Tôi từng chống lại số phận nhưng rồi lại nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên. Khi mới bước chân vào TP.HCM, cái tôi còn quá lớn, có chút hơi bất cần nên đánh mất rất nhiều cơ hội. Tôi không giỏi giao tiếp, không có nhiều mối quan hệ. Cứ quay phim xong là đi về nhà, thế nên dần dần không ai gọi điện mời tôi đi đóng phim nữa. Sau đó có một công ty ca nhạc ký hợp đồng với tôi nhưng không phát triển được, thế nên bơ vơ đến bây giờ (cười).

- Sau nhiều sóng gió, tình yêu với âm nhạc và nghệ thuật đối với Hoa Di Linh là lá chắn để vượt qua nỗi đau tình yêu hay là điều để đồng hành cùng chị trong cuộc sống?

Tôi đã quá mất thời gian để phiêu lưu với cuộc tình. Sau tất cả tôi nhận ra quá ngu ngốc, mù quáng và đã đến lúc phải tỉnh lại rồi. Những mối tình đó cho tôi cảm xúc, phiêu lưu, những khoảnh khắc tuyệt vời. Thế nhưng, đã đến lúc tôi phải sống có trách nhiệm hơn với mọi người, với khán giả. Tôi đã nhận ra rằng mình phải sống, làm việc và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời, cho mọi người thì khi đó tôi mới hạnh phúc và cuộc đời tôi không vô nghĩa.

Ca sĩ - diễn viên Hoa Di Linh: "Những mối tình đã dạy tôi trưởng thành" - 13

Content - Media: Đoàn Hòa

Photo: Trương Gia Huy - December Studio

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020 11:33 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa - Bảo Châu ([Tên nguồn])