Vẫn là cái chuyện FA

Bắc thang lên hỏi ông trời, bao giờ con được hết đời Ép A? Trời cười rằng chớ kêu la, bây giờ con hãy đọc qua thơ này:

Vẫn bàn cái chuyện FA

Đổ cho số kiếp rất là buồn thương

Định làm tiểu thuyết hồi chương

Để giúp bọn ế bớt thương thảm nhiều

Đợi mãi tình chẳng lên diều

Toàn đứt dây cáp khua liều gặp xui

Bây giờ tuổi đã xế lùi

Mà sao tình cứ vội “chui” gậm cầu

Bắc thang hỏi thánh bẩm tâu

Bao giờ con mới “được trâu” hả người

Tuổi con đã chẳng còn tươi

Sao người lỡ để mặt cười héo hon

Tết này con vẫn còn son

Bao giờ mới được vợ con đề huề

Bạn bè con vẫn hay chê

Đời mày có lẽ ê chề thế thôi

Nghe xong con đắng lòng rồi

Hóa ra bọn chúng quá tồi người ơi

Trung thu bọn nó lả lơi

Con thì chăn kín nằm chơi một mình

Đợi ngày được bất thình lình

Cho chúng nó biết cá kình cắn câu

Thánh phán: Ngày đó còn lâu

Thôi con ở vậy cọc trâu để dành

Giấc mơ giờ đã tan tành

Thánh bảo lấy vợ là xanh mắt mèo

Con ơi đừng có vội trèo

Cái “nghề” lấy vợ đâu theo ý mình

Nghe ta con hãy lặng thinh

Ế thì cứ ế cho mình thảnh thơi

Chuyện ế bàn hãy còn xơi

Ta... còn đang ế nữa thời là con.

Đỗ Huệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Những người độc thân vui tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN