Tin vịt 24h hôm nay: Nắng mưa là chuyện của trời, đọc tin tức cười là việc của ta

Tạp chí Đời sống Sinh viên đăng một bài viết để các tân sinh viên 2023 tham khảo về chuyện “tình yêu tình báo” như sau: Năm thứ nhất vẫn chưa biết những gì cần biết. Năm thứ hai vẫn muốn biết hết những gì cần biết. Năm thứ ba vẫn chưa biết hết những gì cần biết. Năm cuối cùng đã biết những gì... không nên biết!

*

Cuối thế kỷ XX ở quận nọ của nước Mỹ có một phát minh chống nạn nhận hối lộ của cảnh sát giao thông: Đó là trong giờ làm việc, tất cả cảnh sát giao thông sẽ phải mặc bộ quần áo giống như quần áo của các phi hành gia, nghĩa là chỉ có thể thò tay ra ngoài để viết biên bản mà không thể cho tay vào túi. Tuy nhiên, sang thế kỷ này phát minh ấy đã hoàn toàn vô tác dụng, vì bây giờ cảnh sát đã dùng phương pháp... quét mã QR để nhận tiền.

*

Tạp chí Khoa học và Những con số kết luận rằng sự giải mã giấc mơ cũng có khác nhau theo thời gian, ví dụ như ngày xưa nhà khoa học Benzen, nhờ nằm mơ thấy con rắn cắn vào đuôi mới phát hiện ra mạch vòng. Còn như ngày nay, nhiều nhà “số học” nếu có giấc mơ như vậy họ sẽ “đánh số 38 trước 18h30”.

*

Theo nghiên cứu của Tạp chí Tiền và Bạc, từ lâu loài người đã biết cùng nhau đóng góp một khoản để dành khi có việc cần sự chung sức của cộng đồng. Về sau, vì loài người khi đó rất thật thà, do đó của chung ít được quan tâm giám sát, nhưng loài quỷ thường lén lút đến bòn rút dần, từ đó người ta gọi khoản để dành đó là Quỷ, dần dần có tên là Quỹ.

*

Một người dân đến làm thủ tục ở cơ quan nọ, thấy trong Phòng thường trực có tấm biển, một mặt ghi “Bận họp, vui lòng chờ” còn mặt kia ghi “Bận họp họ, vui lòng chờ”. Người dân lấy làm thắc mắc, hỏi nhân viên thường trực thì anh ta cười bí ẩn rồi chấm tay vào chén nước viết ra bàn 5 chữ CCCCC, người dân không luận ra. Mãi sau mới hiểu, thì ra ngoài họp công việc, thỉnh thoảng cơ quan lại họp việc họ, vì ở đó toàn... Con Cháu Các Cụ Cả.

*

Trích báo cáo của một trưởng thôn, đọc trong Hội nghị toàn xã: Do một số điều kiện khách quan và chủ quan, hiện nay chúng tôi chưa nắm được danh sách có bao nhiêu hộ nghèo đói trong thôn, chưa nắm được danh sách các cháu trong thôn đang đi đọc,... Tuy nhiên, một số thông tin khác chúng tôi rất rõ, ví dụ hiện nay trong thôn có 7 phụ nữ góa chồng, trong đó có một cô ở với bố mẹ, các cô kia vẫn ở một mình.

*

Giờ giải lao, ngoài hành lang hội Hội nghị toàn xã, trưởng thôn nọ chia sẻ kinh nghiệm về việc đảm bảo sinh đẻ có kế hoạch trong thôn. Rằng hễ trong thôn có người sắp sinh con thứ 3 thì ông yêu cầu họ đăng ký thường trú nơi khác, đẻ xong lại đăng ký thường trú ở thôn. Bây giờ đăng ký nơi thường trú qua online, chỉ lướt điện thoại một lúc là... đảm bảo kế hoạch của thôn.

*

Cũng trong Hội nghị toàn xã nói trên, một trưởng thôn khác lại chia sẻ kinh nghiệm để mỗi lần họp thôn bà con không ngủ gật. Đó là trước cuộc họp mời mỗi người một chén trà đặc, sau đó trong các bài phát biểu, cứ vài phút là yêu cầu bà con... vỗ tay, có mà ngủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h hôm nay: Quyết tâm làm mặt nghiêm, thế rồi lỡ đọc mấy tin này

Các camera chạy bằng cơm đang xôn xao, khi sáng nay trước cửa nhà nọ bỗng treo một tấm biển nhắc nhở được treo trên tường có nội dung như sau: “Nếu bạn là người có ý thức,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN