Tin vịt 24 giờ hôm nay: Tổng hợp tin tức hài nước Mỹ như vừa mới xảy ra

Thông tin... vịt, cho biết chiều qua một tên cướp đã cầm súng xông vào ngân hàng thành phố và hét to yêu cầu tất cả nằm xuống, vì đây là một vụ cướp. Chợt một chị tạp vụ từ phía trong bước ra, tay bưng một gói quà to vui vẻ chúc mừng tên cướp, vì hắn là tên cướp thứ 100 của ngân hàng. Chị tạp vụ nói rõ đây là món bánh rất ngon, bảo hắn từ từ thưởng thức trước khi... tra còng, vì 99 tên kia đã cố trốn nhưng không thoát sau 1 tiếng đồng hồ.

Phóng viên được cử đến cửa hàng nọ điều tra việc khách hàng phản ánh cửa hàng bán cá ươn. Anh ta cầm một con cá lên, đưa nó lại gần miệng mình rồi thì thầm điều gì đó, sau đó lại đưa nó lên gần tai. Thấy lạ, người bán hàng thắc mắc, phóng viên nói đang hỏi nó về tình hình dưới đại dương, nhưng nó bảo không biết gì, vì nó đã nằm ở trong cái tủ gỗ này một tuần rồi.

*

Tin trên tạp chí Phòng sai chữa sai: Hôm qua, một hướng dẫn viên của viện bảo tàng của Pháp đã lỡ lời khi nói với đoàn du khách rằng họ đang nhìn thấy chiếc giường mà trên đó vua Louis XVI đã trút hơi thở cuối cùng, tuy nhiên du khách đã “bóc phốt” rằng vị vua ấy chết vì bị chặt đầu. Về việc này, sáng nay Viện bảo tàng có lời giải thích như sau: Chiếc giường ấy và chiếc cán chiếc rìu chém đầu vua Louis XVI được làm từ cùng một cái cây.

*

Báo Ẩm thực đường phố đưa tin, một đoàn du khách đang đi trên chiếc xe buýt chật cứng giữa trưa hè nóng bức, hướng dẫn viên vừa chỉ tay ra ngoài vừa thuyết mình rằng bên trái họ là quán bia cổ nhất nước Mỹ, nơi đây khách hàng luôn được phục vụ loại bia tươi nhất và xúc xích ngon nhất. Kết quả là cả xe xông lên giữ chặt lấy vô lăng xe, không cho đi tiếp.

*

Tạp chí Mỹ thuật Mỹ đưa tin, trong phòng bán tranh nọ, có một nữ du khách hỏi nhân viên về tranh của Van Gogh, tranh của Leonard De Vinci, tranh của Cezanne, tranh của Rembrandt,... sau một hồi suy nghĩ trước từng bức tranh, cuối cùng bà chọn bức tranh trừu tượng của Picasso. Tuy nhiên, khi bà gọi người đại diện phòng tranh đến làm việc, thì được thông báo đó chỉ là... một tấm gương.

*

Mục rao vặt trên báo đăng tin một ông sếp người Mỹ gốc Hoa tìm nhân viên đi công tác ở Paris bị mất liên lạc. Sau khi báo đăng tin này, nhân viên kia đã gọi điện về ngay lập tức, anh ta giải thích rằng trước khi đi sếp dặn anh ta sau khi bay tới Paris, cần dùng một tách trà Tàu cho tỉnh táo rồi gọi điện về cho sếp. Nhưng từ lúc tới Paris tới giờ vẫn chưa tìm được trà Tàu, nên anh ta chưa gọi điện được.

*

Phóng viên phỏng vấn một bác sĩ vừa săn được một con dê núi, rằng đã lâu lắm rồi anh ta mới lại được mục kích một tay súng thiện xạ như vậy, rồi hỏi bác sĩ trong đời ông ta có bắn trượt bao giờ không. Bác sĩ buộc miệng nói rằng có một lần, đó là khi ông ta điều trị cho một tỉ phú, tiếc là nhiệt tình quá nên chỉ 2 ngày ông ấy đã khỏi.

*

Tạp chí Luật Hình sự Hoa Kỳ đăng ở mục “hài suốt 24 giờ” câu chuyện của hai tù nhân, một người thắc mắc không hiểu sao làm bạc giả rất tinh vi mà vẫn bị phát hiện. Lúc gã làm loại 1 đô-la thì không sao, rồi loại 100 đô cũng không sao, nhưng tới loại 101 đô thì chẳng hiểu có lỗi gì mà bị cảnh sát tóm được ngay.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24 giờ hôm nay: Những pha kiến tạo cực đẹp nhưng mà... hài lắm

Trên tàu hỏa, một ông khách đi từ toa nhà hàng về chỗ ngồi, nhưng do hơi quá chén nên ông không nhớ nổi chỗ mình ở đâu. Thấy vậy nhân viên toa liền hỏi ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN