Ta hay nghĩ xiên xẹo hơn Tây

Một ông Tây đang học tiếng Việt được anh bạn người bản xứ đưa cho nghe một cuốn ghi âm hội thoại, trong đó có những đoạn:

“Đau không em, lần đầu nó vậy đó, anh nhẹ làm nhẹ hơn nhe!”
“Anh nhìn nè, của em vừa trắng, vừa mập lại ít lông, anh dùng hộ em nghe!” Ông Tây nghe kỹ một hồi và trả lời:
- Câu đầu chắc là bác sỹ nói với một em gái đi nhổ răng hoặc đục lỗ tai. Còn câu tiếp theo chắc là của một phụ nữ bán gà vịt mổ sẵn ở chợ nói với khách.
Anh chàng bản xứ vỗ đùi đánh đét rồi quay sang ông Tây cảm ơn rối rít: “Ông thiệt là tài, mấy hôm nay tui toàn nghĩ xiên xẹo bậy bạ không à!”.
Hóa ra anh chàng này lén gắn máy ghi âm theo dõi con gái lớn và vợ.

*
* *

Mầu cờ và thuế má
Người Hà Lan thường bỡn cợt về 3 gam màu đỏ, trắng và xanh trên quốc kỳ của họ:
- Mầu cờ của chúng tôi tượng trưng cho thuế của chúng tôi. Chúng tôi đỏ mặt khi nói về thuế, trắng bệch mặt khi nhận hóa đơn thuế và xanh mặt khi trả tiền thuế.
Người Mỹ thì nói:
- Chúng tôi cũng giống người Hà Lan, thêm vào đó chúng tôi còn bị hoa mắt chóng mặt như thấy những ngôi sao!

*
* *

Thời trang tùy thời
Nhà tạo mốt nổi tiếng đưa ra một bộ sưu tập là các loại áo sơ mi phụ nữ hiện đại, với điểm nhấn là rất nhiều cúc trước ngực. Các loại to nhỏ, lớn bé, màu sắc sặc sỡ, đa dạng như một vườn hoa. Tuy nhiên ngay trong tuần đầu ông đã nhận được rất nhiều phản hồi từ các chị em phụ nữ, hầu hết họ cho rằng bộ sưu tập ấy chỉ đẹp mà không thuận tiện:
- Thời buổi ngày nay đào đâu ra một chàng trai có thể kiên nhẫn ngồi cởi từng cái cúc áo trong số hàng trăm cái trên ngực phụ nữ như thế chứ?

*
* *

Câu cá theo giá tiền
Anh nọ nổi tiếng là một người sát cá, hầu như lần nào đi câu cũng có cá đem về. Chuyện là ra anh này khi đi câu về toàn rẽ qua chợ để “báo cáo thành tích”. Hàng xóm hết sức ngưỡng mộ anh. Tuy nhiên một hôm trước khi đi câu, người ta vợ anh ta gọi với theo căn dặn chồng:
- Nếu hôm nay mà cá chép đắt quá thì anh câu tạm cá mè cũng được nhé!
Hàng xóm:
- ?!!

*
* *

Trở thành nhà vô địch nhờ nợ nần
Một vận động viên nhà nghề môn lặn, sau khi đoạt huy chương vàng Olympic về cho nước Mỹ, kể về sự nghiệp của mình với báo giới, anh tiết lộ:
- Thực ra tôi đến với môn lặn là do hoàn cảnh, có lần tôi đi nghỉ ở biển bỗng tình cờ phát hiện ra ông chủ nợ của mình cũng bơi gần đấy!

*
* *

Gậy ông đập lưng ông
Một anh chàng muốn dạy vợ bèn đem… vợ một ông bạn ra khen nức nở, nào là xinh đẹp, nào là thùy mị, nết na, nấu ăn giỏi... Vợ anh lúc đầu tỏ vẻ bực tức rồi ngồi thừ ra suy nghĩ. Anh chàng đắc chí nghĩ rằng vợ đã ngấm đòn và hiểu ra, bất ngờ chị vợ đứng dậy bấm điện thoại gọi cho ông bạn có vợ được chồng mình vừa khen nói:
- Chồng em thích vợ anh lắm, cứ về đến nhà là nhắc, đêm nằm ngủ cũng nói mê tên vợ anh!

*
* *

Nuốt kèn vào bụng
Một sinh viên nhạc viện năm thứ nhất, trong lần đầu tiên sử dụng kèn Acmonica đã sơ ý nuốt luôn kèn vào bụng. Anh ta nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cực kỳ hoảng loạn. Bác sỹ phụ trách ca cấp cứu đã bông đùa với anh ta:
- Đừng quá lo lắng! Anh gặp may đấy, nếu anh mà chơi dương cầm thì đấy mới là một ca khó!
Anh chàng sinh viên nghe bác sỹ nói vậy đã cười nôn ruột và ói ra cây kèn.

*
* *

Nay đã khác xưa
Một anh chàng bị mất ngủ kinh niên, đi khám bác sỹ khuyên nên ăn một quả táo hoặc một cốc sữa trước khi đi ngủ. Anh này tỏ vẻ rất ngạc nhiên và nói rằng, năm ngoái cũng tại đây bác sỹ đã khuyên anh ta không nên ăn bất cứ cái gì trước khi đi ngủ. Bác sỹ đáp:
- À, đúng vậy! Nhưng anh quên mất rằng chỉ một năm thôi, y học đã có những tiến bộ vượt bậc.

*
* *

Lời nhận xét chính xác
Trong cuộc thi Americal Idol có một thí sinh không tự tin về chất giọng của mình lắm, anh ta thẳng thắn hỏi ban giám khảo:
- Có phải là chất giọng của tôi rất tệ phải không?
Và đây là câu trả lời của ban giám khảo:
- Không! Không! Làm gì có chuyện đó. Chỉ cần bạn sử dụng đúng lúc đúng chỗ là ổn ngay, ví như trong trường hợp có hỏa hoạn hay bị kẻ cướp tấn công!

*
* *

Bí quyết đoạt giải bảo vệ môi trường
Công ty Z, tỉnh Đ.N vốn là một đơn vị sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mấy tháng gần đây bỗng nhiên được tuyên dương là đơn vị bảo vệ môi trường tốt nhất. Công ty đã tuyệt đối không xả nước thải ra dòng sông T.V gần đó nữa. Báo chí, truyền hình tới phỏng vấn giám đốc công ty, ông này ghé tai nhà báo nói nhỏ:
- Suỵt! Bí mật nhé! Công ty hết vốn mấy tháng nay rồi, có hoạt động gì đâu!

*
* *

Ta hay nghĩ xiên xẹo hơn Tây - 1

Đỏ mặt với cây cối

Ta hay nghĩ xiên xẹo hơn Tây - 2

Những nụ hôn dưới nước

Ta hay nghĩ xiên xẹo hơn Tây - 3

Quay cóp 2012

Ta hay nghĩ xiên xẹo hơn Tây - 4

Thế giới thực "vật"

Ta hay nghĩ xiên xẹo hơn Tây - 5

Xem "hàng chùa"

Ta hay nghĩ xiên xẹo hơn Tây - 6

Vì sao xăng giảm?

Ta hay nghĩ xiên xẹo hơn Tây - 7

Chỗ "mổ ruột thừa"

Ta hay nghĩ xiên xẹo hơn Tây - 8

Xe đạp độc

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN