Phỏng vấn bác Dê, chị Gà và anh Nhím vụ “nhầm nhà“

Sự kiện: Phỏng vấn vui

Chương trình “Tam súc thời nay” cuối tuần vừa rồi mời 3 vị khách đặc biệt là bác Dê, chị Gà và anh Nhím.

Cuộc trò chuyện rất sôi nổi, chia sẻ về thành tích “hay ăn chóng lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao”, chúng tôi chỉ xin trích một đoạn gửi tới quý vị. Dưới đây là nội dung cuộc đoạn trích:

Phỏng vấn bác Dê, chị Gà và anh Nhím vụ “nhầm nhà“ - 1

MC: - Đầu tiên, xin quý vị vui lòng cho biết cảm xúc của mình?

Bác Dê: - Chúng tôi rất xúc động. Là giới gia súc gia cầm, nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là phải hay ăn chóng lớn. Tôi tự hào là con dê lớn nhanh nhất vùng.

Chị Gà: - Cũng giống như bác Dê, tôi tự hào về thành tích lớn nhanh của mình.

Anh Nhím: - Tôi cũng vậy, vô cùng sung sướng và tự hào.

MC: - Quý vị có thể chia sẻ bí quyết thành công của mình cho các vị khán giả tham khảo được không?

Bác Dê: - Theo tôi, bí quyết đầu tiên phải là cách nhìn người.

Chị Gà: - Ngoài ra phải biết đánh giá, phân tích, tính toán để tận dụng tốt cơ hội.

Anh Nhím: - Đúng thế, cơ hội không có nhiều lần, phải nhanh tay nắm bắt thì mới thành công.

MC: - Vâng, xin được hỏi bác Dê, cụ thể là bác đã phân tích, tính toán như thế nào để mang lại thành công như hôm nay?

Bác Dê: - À, đơn giản thôi. Tôi phải đánh giá xem người nào, nơi nào có điều kiện kinh tế tốt thì hãy đến đó để tận hưởng cuộc sống sung sướng. Kết quả là tôi đã chui vào trang trại của những quan huyện nhà giàu. Nói thật, sống với mấy bác nông dân nghèo rớt mùng tơi thì chỉ có cạp đất mà ăn, chứ lớn sao nổi?

MC: - Ồ, thật tuyệt. Thế còn anh Nhím, chị Gà, chắc là cũng sống với những gia đình khá giả?

Chị Gà: - Tất nhiên, tôi cùng với 1000 bạn bè khác đi về ở nhà quan xã.

Anh Nhím: - Vâng, tôi cũng không phải dạng vừa đâu, 16 anh em chúng tôi về nhà một quan xã nương tựa.

MC: - Tôi hơi ngạc nhiên, lẽ ra sứ mệnh của quý vị là phải gắn bó với người nông dân, đằng này tất cả các vị đều chọn ở quan?

Bác Dê: - Thực ra tất cả chúng tôi đều thuộc biên chế của các hộ nông dân nghèo, chẳng qua là xuất phát từ một sự nhầm lẫn, chúng tôi đi lạc vào những nhà đó mà thôi (cười).

MC: - Trời đất! Hóa ra là quý vị đi lạc vào nhà cán bộ, thế có nghĩa thành công của các vị là nhờ gặp hên thôi.

Chị Gà: - Hên là hên thế nào? Nói như chủ của chúng tôi, rằng mọi thành công đều do sự chỉ đạo sáng suốt. Chúng tôi phải biết tính toán, chớp thời cơ ngay khi xảy ra sự nhầm lẫn.

MC: - Có lẽ tôi và khán giả truyền hình vẫn cho rằng sự nhầm lẫn của quý vị là một sự may mắn, vì nếu quý vị không đi lạc vào nhà quan mà lạc vào một nhà dân nghèo thì sẽ ra sao?

Bác Dê: - Xin thưa, không bao giờ có chuyện đó. Ờ mà nãy giờ, chúng tôi đâu có nói là chúng tôi nhầm đâu nhỉ? Chúng tôi thành công bằng sự nhần lẫn của người khác.

MC: - À, tôi hiểu rồi. Chắc là do quan nhầm lẫn nên mới dắt các bác về nhà họ chứ gì?

Bác Dê: - Không. Quan thì luôn sáng suốt, sao mà nhầm được.

MC: - Ô, lạ quá! Quý vị không nhầm, quan huyện quan xã cũng không nhầm, vậy thì trong chuyện này ai nhầm?

Bác Dê, Chị Gà, Anh Nhím đồng thanh: - Dân nhầm. Họ đã bầu nhầm người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HienMQ ([Tên nguồn])
Phỏng vấn vui Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN