Ông xã em Number One

Chồng nào muốn vợ coi là báu vật hãy thử thực hành giống ông chồng trong bài này xem có... đỡ được không?

Chồng em là năm bờ oăn

Chồng luôn mang đến cho em tiếng cười

Chồng chăm chỉ, chồng tuyệt vời

Yêu con chiều vợ nhất đời này luôn:

Chồng thường vào bếp nấu cơm

Để vợ đi bộ, eo thon đẹp người

Ăn xong, bát đũa xoong nồi

Để đấy chồng rửa vợ ngồi xem phim

Móng vợ vừa vẽ, thoa kem

Rửa bát nó lại lem nhem ra ngoài

Chồng đã gọt sẵn đĩa xoài

Vợ ăn cho đẹp da ngoài da trong

Quần áo máy đã giặt xong

Để chồng phơi nốt, vợ không phải làm

Cả ngày vợ ở cơ quan

Đã bận đủ thứ trăm ngàn việc công

Về nhà mọi việc để chồng

Chìa vai ra gánh ra gồng hết cho

Vợ yên tâm, không phải lo

Việc nhà - chuyện vặt, như trò trẻ con

Mọi việc chồng cứ làm "ngon"

Giỏi hơn cả vợ - chứ còn không a?

Chồng tranh thủ lau cái nhà

Vợ ơi đi tắm, chồng pha nước rồi

Bàn học con đã vào ngồi

Chồng đi đổ rác xong rồi kèm con

Chồng kèm, con học nhanh hơn

Vợ cứ lên gác thả hồn vào phây...

*

Người như chồng - thời đại này

Đi tìm đốt đuốc cả ngày không ra

Thế nên em biết chồng là

"Báu vật" Thượng đế làm quà tặng em!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Nguyên ([Tên nguồn])
Chuyện cười gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN