Cả nhà cùng cười (11)

Xin mời bà con cùng thưởng lãm tuyển tập những mẩu truyện cười về gia đình "cười" nhất năm.

Chuyện vợ chồng

- Ông Henry! - Người vợ bực tức nói với chồng - Khi có anh chàng nào đến dạm hỏi con gái của chúng ta, ông chỉ cần nói: “Tôi đồng ý”, chớ đừng có hôn tay anh ta rồi mà còn thốt lên: “Ôi, vị ân nhân của tôi!”.

Cả nhà cùng cười (11) - 1

Vẹt cũng thua

- Tôi nghe nói con vẹt của anh nghoẻo rồi phải không? Sao vậy?

- Tại vợ tôi không lúc nào cho nó mở miệng lấy một chút.

Cả nhà cùng cười (11) - 2

Vợ chồng trẻ mới cưới

Chàng: - Nếu em không phản đối anh thêm một lần nữa, anh sẽ hôn em đấy.

Nàng: - Không, anh sẽ không hôn đâu.

Cả nhà cùng cười (11) - 3

Vợ làm sao?

- Sao sau giờ làm việc anh lại vội về nhà đến thế?

- Tôi phải nấu cơm.

- Vợ bận công chuyện à?

- Không!

- Chị nhà ốm à?

- Không. Bà ấy đói!

Cả nhà cùng cười (11) - 4

Con trai và bố

- Bố vẫn thường nói: Gia đình là một quốc gia nho nhỏ, vậy bố là ai?

- Bố là Tổng thống, đương nhiên.

- Còn mẹ?

- Mẹ là chính quyền.

- Bà?

- Là CIA.

- Còn con?

- Là nhân dân.

Một giờ sau, con trai gọi điện thoại đến cho bố:

- Thưa Tổng thống, chính quyền vừa mới có một tổng thống khác, CIA thì đang ngủ, còn nhân dân thì rất lo lắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trưởng Thôn ([Tên nguồn])
Chuyện cười gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN