Những điều kỳ lạ trên thế giới cũng chỉ khiến ta há miệng như 8 “tin vịt” này

Vợ chồng mới cưới nọ có một số giao ước với nhau, thậm chí viết thành “hợp đồng hôn nhân” dán ở cửa phòng. Điều 1: Dù tình hình như thế nào, hai người cũng không được bỏ nhau. Điều 2: Nếu chồng muốn bỏ vợ, xin xem lại điều 1 của hợp đồng này. Điều 3: Nếu vợ muốn bỏ chồng, thì điều 1 của hợp đồng này không có giá trị.

*

Tối hôm kia tại xóm Nhậu, một ông sau khi làm một chầu tưng bừng với bạn bè, đang chân đăm đá chân chiêu về đến cổng thì bị con chó nhà hàng xóm ngoạm cho một miếng vào bắp chân. Tình hình hiện nay cho thấy, con chó đang bị nguy hiểm, nó đã ngộ độc rượu suốt mấy ngày rồi.

*

Bài phát biểu vào đề để môn Toán đỡ khô khan được các thầy cô mới ra trường lưu truyền cho nhau: Như các em đã biết, người nông dân bón cho cây cần các loại phân, như phân chuồng, phân bắc, phân xanh, phân lân, phân kali,... Hôm nay các em sẽ biết thêm một loại phân mới: đó là phân số.

*

Một số sáng kiến vừa được Tạp chí Khoa học Rất khó ứng dụng trao cho trong cuộc thi tháng này: Giải ba là phương pháp bắt ruồi bằng cách lùa con ruồi bay vào gầm tủ rồi cưa thật nhanh bốn cái chân tủ, tủ sập đè chết ruồi. Giải nhì là sáng kiến thay bóng điện bằng cách một người đứng lên bàn nhét cái bóng điện vào đui đèn, bốn người khác nhấc bàn lên và xoay cái bàn đó. Được biết cuộc thi tháng này không có giải nhất.

*

Tại đồn cảnh sát thành phố New York có hai vợ chồng khách du lịch đến báo mất xe ô tô. Số là họ du lịch thành phố bằng xe bán tải, giữa đường xe hỏng, chồng chui vào gầm xe để chữa, vợ cũng chui vào để giúp chồng, và phải đến nửa tiếng sau họ mới biết rằng chiếc xe đã bị trộm mất.

*

Một ông khách đầu trọc lóc đến spa làm đẹp và nói với cô nhân viên rằng mình muốn cấy tóc, nhưng lại không chịu được đau đớn và cũng không có tính kiên nhẫn, vì vậy nếu cô nhân viên làm cho tóc trên đầu của ông giống như tóc trên đầu của cô thì ông sẽ thưởng 1.000 đô-la. Rất nhanh, cô nhân viên lấy tông đơ cắt trọc đầu mình.

*

Thời chiến tranh thế giới thứ nhất, người ta thấy một cảnh rất lạ trong doanh trại Nevada, có một anh lính đang đọc rất to một lá thư, còn anh kia dùng hai tay bịt chặt tai anh đang đọc. Khi được hỏi vì sao làm như vậy, anh bịt tai trả lời rằng đây là thư của người yêu anh ta, vì không biết chữ nên nhờ bạn đọc, nhưng lại không muốn bạn nghe chuyện riêng tư của mình nên bịt tai bạn lại.

*

Cuộc thi “Nhân vật lạc quan nhất năm” vừa diễn ra, cuộc thi do báo Đời sống Quanh ta tổ chức. Giải ba thuộc về một người làm ăn thua lỗ liên miên nhưng vẫn kiên nhẫn đầu tư đến thắng lợi. Giải nhì thuộc về một thanh niên thi đại học 10 năm mới đậu. Giải nhất thuộc về một ông lão 96 tuổi, đầu hói đến nỗi ruồi đậu vào là ngã chổng vó, ông lão dự thi bằng câu chuyện “ngày nào ông cũng soi gương và ngắm nghía rồi tấm tắc rằng đã gần trăm tuổi mà mình vẫn chưa có lấy một sợi tóc bạc”!

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h cuối tuần: Sáng kiến tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hai Bốn Giờ”

Bài phát biểu của một “Giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu gia truyền về Hoa hậu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN