"Nhà quê ra phố" (40): Cô Vi thịt chó mất tích

Cô Vi chế biến thịt chó bỗng nhiên biến mất. Không có món chó chặt, nhà hàng vắng teo. Nhiều người vào thấy không có chó chặt lại bỏ sang bên hàng Bá Kiến.

Thị Nở bỏ về. Nhà hàng vắng teo vắng tóp, chỉ có mấy thằng thanh niên ngồi uống bia với lạc luộc mà thôi. Thị Nở ngẫm thấy ông thầy bói ở xóm Bến nói rất đúng: “Thằng Tễu cầm tinh con dê, không làm kinh doanh được, nếu hoạt động nghệ thuật thì bền”.

Thị Nở hỏi Nhà Thơ: “Có mưu mẹo gì giải quyết vụ này không?” Nhà Thơ gật đầu: “Có, nhưng kế bẩn thôi”. Thị Nở nháy mắt đồng ý.

Thị Nở đích thân chặn cô chuyển thịt chó của Bá Kiến ngay sau vườn chuối.

- Này cô em, mày để chị coi mấy mẹt thị chó này đây, dắt cái xe của chị ra quán bơm hơi giúp chị, chị trả công hẳn 500 nghìn đồng. Chân chị đau không đi bộ dắt xe được.

Cô gái chấp thuận ngay. Thị Nở tranh thủ rắc ít bột có chất “tào tháo đuổi” vào các mẹt thị chó.

Buổi chiều. Số người bị cấp cứu vì ăn thịt chó chặt ở quán Bá Kiến cứ ùn ùn khênh lên bệnh viện huyện. Công an đã cho lệnh niêm phong quán, lấy mẫu thực phẩn kiểm tra, giám định. Hôm sau quán Bá Kiến không còn một bóng người.

Bá Kiến đau lắm, tuy nhiên đầu óc hắn thì không thể nghĩ ra đó là kế độc của Nhà Thơ. Nhà hàng Bá Kiến như có đám tang, hắn đã phải chi ra gần 20 triệu bồi thường cho những người đang cấp cứu trên viện. Hắn đã đuổi cổ cô Vi không thương tiếc.

Chuyện này chỉ Thị Nở và Nhà Thơ biết, Tễu không hề biết gì. Tuy nhiên anh có cảm giác đâu đó sự lừa lọc, đểu giả và trả thù.

Tự nhiên Tễu thấy có cái gì đó thật tởm lợm mỗi khi nghĩ tới thịt chó. Anh nhìn mẹt thịt chó giống như mẹt thịt người. Đêm nào Tễu cũng mơ thấy hàng đàn chó đói chạy vào quán như đàn quân thất trận.

Nhân cơ hội này Tễu quyết định chấm dứt bán món chó chặt, dù nhà hàng bị sập cũng thôi. Quyết định của anh được mọi người đồng tình. Thị Nở đề nghị đội ngũ tiếp viên sồn sồn mách nước làm món gì đồng quê, có văn hóa cao hơn món chó chặt.

Nhà Thơ đề xuất làm món ăn chay, mọi người đồng ý liền. Hầu hết chị em tiếp viên đều nhiệt liệt ủng hộ không bán thịt, không sát sinh. Thị Nở thuê đầu bếp nấu món chay. Công việc có vẻ thuận lợi.

Thịt động vật nuôi đều có mùi thuốc tăng trọng, cá dưới sông cũng rúc dưới bùn ô nhiễm, hy vọng các món chay sẽ thu hút khách hàng. Một sáng kiến rất hay, hoan hô Nhà Thơ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN