"Nhà quê ra phố" (38): Trở về từ địa ngục

Nhiều người ở địa ngục quá, hóa ra rất nhiều kẻ ác độc trên trần gian mà xuống âm phủ mới bị phát hiện.

Một ngày mưa lê thê. Sấm chớp sáng lóa bầu trời. Tễu thấy nóng ruột, khoác áo tơi đội mưa ra cửa hàng. Đến giữa cánh đồng anh bất ngờ bị bọn người bịt mắt xông ra bóp cổ lôi lên xe chở đi.

Một thằng đánh một phát vào đầu như trời giáng khiến Tễu chết ngất, không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại thấy mình nằm trong một ngôi nhà ngói cửa đóng kín mít.

Tễu biết nơi nay không phải quê mình, nhưng không biết cách bao xa. Không gian vắng lặng như tờ. Từ trong buồng tối, mụ vợ ba Bá Kiến bước ra trong trang phục mỏng dính, lộ cả toà thiên nhiên trắng hồng.

- Nhà ngươi đã xúc phạm ta quá mức đấy. Cuộc đời ta chưa thấy thằng đàn ông nào từ chối cả, vậy mà người dám to gan.

Nói đoạn, mụ vợ ba Bá Kiến lại quỳ xuống chân tễu mà van xin.

- Anh Tễu ơi, chỉ vì yêu anh quá, muốn anh quá nên em mới nghĩ ra chiêu trò này thôi, tha thứ cho em. Bị anh từ chối hôm ấy, suýt em tự tử rồi.

Tễu thấy nao lòng khi người phụ nữ nói những lời chân thành.

- Hãy thông cảm cho tôi. Chị đẹp lắm. Đẹp hơn tôi tưởng. Nhưng tôi đã có vợ rồi…

Vợ ba Bá Kiến vùng đứng dậy, nghiêm mặt.

- Anh nói gì thế, vợ anh thì ai còn lạ gì chứ. Tâm hồn nó đã hiến cho thằng Hoàng Tử hết rồi, chỉ còn cái xác cho anh thôi, hiểu không?

Mụ lao vào ôm Tễu mà hôn. Tễu bật dậy vùng chạy ra ngoài, chạy thục mạng. Anh nhằm hướng cánh đồng mà chạy, không biết đi về đâu. Trời mưa như trút nước. Tễu quay lại, không có ai đuổi theo.

Tễu chạy tới bãi tha ma, hàng trăm ngôi mộ san sát nhau. Người chết nhiều quá, mỗi ngày có bao nhiêu là người chết. Tễu mệt rũ người, chân run lên vì lạnh, cơn mưa tiếp tục trút nước xuống đầu anh.

Tễu lao vào một cái mộ có mái che khá rộng, mộ của một cô gái vẫn còn những bông hoa trắng. Cô gái này chết trẻ, không biết vì lý do gì. Bức di ảnh của cô quá đẹp, môi hồng, da trắng, mái tóc dài thướt phủ hai vai trần. Nhũng người phụ nữ đẹp hay có số phận hẩm hưu.

Tễu nằm vật xuống mộ cô gái không quen biết, đầu óc anh quay cuồng, toàn thân nóng hầm hập. Tễu thiếp đi, trong mơ anh thấy cô gái trong mộ này dẫn anh xuống âm phủ. Đi mãi đi mãi mới xuống tới nơi, âm ti. Ở đó đông người quá, đông hơn trên trần gian, có người đã chết cách đây cả triệu năm rồi.

Cô gái dẫn anh xuống địa ngục, toàn những người có trọng tội trên hạ giới, bị quỷ dữ kẹp cổ thè lưỡi ra, một năm mới được ăn một bữa. Nhiều người ở địa ngục quá, hóa ra có rất nhiều kẻ ác độc trên trần gian mà xuống âm phủ mới bị phát hiện. Cái máy vạn năng to như cái cối xay quay liên tục chiếu sự thật cuộc đời những người mới chết, thật kinh khủng quá, không có lời nói dối nào biện minh được.

Một lão già béo bệ vệ mới chết bị cái máy chiếu lột trần những năm tháng hắn sống trên trần gian. Hắn là một thằng chồng cuồng si, đánh vợ như két, ngày nào cũng uống rượu say và đánh vợ ít nhất 1 lần. Kìa kìa, hắn túm tóc vợ, đổ nước gạo vào mồm vợ, lấy đòn ghánh phang vào mặt vợ máu chảy tóe ra. Hắn sẽ bị gông cổ ở địa ngục này ít nhất 600 năm mới được ra, sang ngục khác.

Còn kia là một lão thày cúng, rồi xem. Khi còn sống lão này đã lừa gạt hàng trăm người để lấy tiền bất chính. Hắn dọa người ta bị ma làm, bị ma bắt hồn, bị ma chui vào tai… phải cúng bái, phải làm bùa diệt ma. Trong khi đó ma là sinh hình rất tốt, tốt nhất trên đời, ma không làm hại ai bao giờ, ma chỉ có phò giúp con người.

Người con gái trong mộ lại đưa anh sang khu phạt lao động khổ sai. Những người ngoại tình trên trần gian xuống đây bị phạt nặng lắm, phải lao động như trâu bò. Cái máy soi ngoại tình bé thôi nhưng rất nét, chỉ cần dí đít vào máy là hiện lên màn hình toàn bộ tội trạng ngoại tình trên trần gian. Khủng khiếp lắm. Mỗi lần ngoại tình thì trong xương chậu xuất hiện một cái chấm đen, có những người xương chậu đen sì như cái đít nồi cám lợn.

Cô gái đưa Tễu trở lại trần gian. Tễu hét lên một tiếng man rợ, tỉnh lại anh thấy đang ở nhà mình. Tấm đang chườm cám rang lên trán anh. Người Tễu lạnh toát một cách khó hiểu. Tấm bảo, sao người anh cứ lạnh như ma vậy. Tễu biết mình vừa trở về từ địa ngục.

Lê Tự

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN