Liên khúc cười: Hậu trường sân cỏ

Sự kiện: Liên khúc cười

Tổng hợp truyện cười, đối thoại vui, tranh vui, ảnh cười... và nhiều chủ đề khác trên net trong năm nay.

Bóng đấm

Bình luận viên tuyên bố:

- Trận đấu phải tạm ngừng trong ít phút vì không còn cầu thủ nào có khả năng thi đấu cả. 10 cầu thủ đang nằm vì bị đau, số còn lại thì bị thẻ đỏ vì làm người kia đau... Mời các bạn theo dõi các... bác sĩ... A trận đấu sắp được tiếp tục, quan sát trên sân chúng tôi thấy hai bên đang chuẩn bị thay người. Các cầu thủ sắp bước vào sân đang khởi động bằng các động tác đấm móc rất ngoạn mục.

Liên khúc cười: Hậu trường sân cỏ - 1

Thẻ vàng

Hai cầu thủ nói chuyện với nhau:

- Tại sao trước đây không quy định cầu thủ khi ghi bàn thắng, thể hiện vui mừng bằng cách cởi áo thì phạt thẻ vàng?

- Vì khi đó chưa có bóng đã nữ.

Liên khúc cười: Hậu trường sân cỏ - 2

Tại ai?

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng phàn nàn với bình luận viên trực tiếp trận đấu:

- Nếu không vì ông thì đội tôi không thể thua mà còn có thể thắng nữa đấy!

- Thế tại sao lại đổ lỗ cho tôi?

- Này nhé, các cầu thủ của tôi luôn chơi ở tư thế “rượt đuổi” theo những lời bình luận như tên của ông. Còn nữa khi tiền đạo xuất sắc nhất của chúng tôi mắc chứng yếu tim, vừa dẫn bóng xuống cầu môn, chưa kịp sút thì ông la lên một tiếng thất thanh “sút...”, khiến cầu thủ này hốt hoảng và đá ra... ngoài, thử hỏi lỗi tại ai?

- ?!

Liên khúc cười: Hậu trường sân cỏ - 3

Nhắc khéo

Người yêu chàng cầu thủ tỉ tê:

- Làm cầu thủ thích thật, anh nhỉ?

- Thích chỗ nào?

- Thì thỉnh thoảng, một anh lại được trọng tài thưởng cho một cái thẻ vàng. Còn em chả được ai tặng cho cái gì màu vàng cả.

Liên khúc cười: Hậu trường sân cỏ - 4

Cũng có lý

- Sao con bò lại nổi nóng khi thấy màu đỏ?

- Thì nó cũng giống như cầu thủ bị phạt thẻ đỏ thôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trưởng Thôn ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN