Liên khúc cười: Chuyện kể giữa 2 hiệp đấu

Sự kiện: Liên khúc cười

Tổng hợp truyện cười, đối thoại vui, tranh vui, ảnh cười... và nhiều chủ đề khác trên net trong năm nay.

Thật lắm... tiền

Thư ký phàn nàn với giám đốc:

- Tiền chỗ nào cũng có mặt; nào là bóng đá tiền vệ, tiền đạo, trong pháp luật thì có tiền án, tiền sự rồi có cả “tiền tiêu” tổ quốc nữa.

Ông giám đốc xen vào:

- Vậy mà vẫn chưa đủ.

- Thế còn gì nữa hả sếp?

- À, “Tiền nhà nước” đấy mà!

Liên khúc cười: Chuyện kể giữa 2 hiệp đấu - 1

Chán thật

Vợ:

- Anh ơi, đội vô địch bóng đá thế giới sẽ được thưởng cái gì?

Chồng:

- Thì sẽ được chiếc cúp chứ còn gì.

Vợ ra vẻ am hiểu:

- Giời ơi, đá nhiều trận như vậy cứu tưởng ít nhất cũng được cái xe máy RS, chỉ có mỗi “chiếc cúp” mà phải khổ sở đến thế...

Liên khúc cười: Chuyện kể giữa 2 hiệp đấu - 2

Toán học và bóng đá

Huấn luyện viên chỉ đạo trước trận đấu:

- Các cậu phải thi đấu theo phương án 5. Phải tập trung sử dụng sức theo hàm số mũ. Sơn, cậu phải trổ nước rút theo đường parapol. Linh phải cố chặn đối phương, dĩ nhiên như tôi đã bảo, theo quỹ đạo elip với trục nhỏ biến đổi. Hưng, cậu phải cố che giấu mình, di chuyển thật nhịp nhàng gặp Tuấn Anh theo quỹ đạo hình xoắn ốc. Vinh và Thành chạy theo đường số 8 nằm ngang. Nói chung giờ đây bóng đá phải chơi trí tuệ nhiều hơn. Nhớ đấy, nào các chàng trai, ra sân đi!

Liên khúc cười: Chuyện kể giữa 2 hiệp đấu - 3

Không có luật

Anh trai là trọng tài bóng đá nói với em gái:

- Tao thấy mà thay đổi người yêu xoành xoạch như thay áo ấy!

- Ô... hay, em có phụ thuộc luật bóng đá đâu mà anh bắt em trong một trận đấu không được thay quá ba người.

Liên khúc cười: Chuyện kể giữa 2 hiệp đấu - 4

Độ... điếc

- Ba cho con mượn chiếc xe để đi ăn mừng thắng độ bóng đá chiều nay nghen!

- Mày không thấy tao đi xích lô về sao còn hỏi?

- !?!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trưởng Thôn ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN