Đại diện Hội độc thân 2014 phàn nàn

Đã có lịch nghỉ tết 2015 rồi mà vẫn chưa có lịch đưa người yêu về nhà, ài dzà, thật là buồn quá đi mà.

Đại diện Hội độc thân 2014 phàn nàn - 1

Đừng lo, năm trước anh "độc thân giải thưởng", năm nay các chú thấy Chelsea đấy.

Tháng này là hết một năm

Mà ta vẫn mãi phải nằm cô đơn

Tình yêu chẳng tính thiệt hơn

Bao giờ cho được dỗi hờn người yêu

Ba mươi năm ấy phiêu diêu

Bàn chân đã mỏi chưa “liều” với ai

Cô đơn sao quá là dài

Trách ai ai trách được ai bây giờ

Chỉ tại cái số bơ vơ

Dày công tu luyện để chờ năm sau

Tết này lại đợi tết sau

Bao giờ cho được cùng nhau đón mùa

Càng ngày sức khỏe già nua

Cái thời trai trẻ “te tua” cũng nhiều

Sao giờ như đứt dây diều

Cái đời lận đận cứ tiều tụy thêm

Em ơi sao chẳng êm đềm

Cho ta gặp gỡ nên duyên cũng thành

Thuyền quyên thì gặp tình anh

Em ơi ở chốn nào anh đi tìm

Anh gọi sao cứ lặng im

Chỉ có cô độc mọc kim trong lòng

Trái tim anh chỉ hòng mong

Gặp em sớm sớm để xong chuyện mình

Chuyện con chuyện cái chuyện tình

Vẹn tròn chữ hiếu để trình mẹ cha

Rồi mình xây cửa xây nhà

Trái tim to bự chồng già đợi em

Dù anh có chút lấm lem

Nhưng tình anh thật em xem biết liền

Em ơi hãy đến, vợ hiền

Chúng mình thành cặp để tiền xum xuê

Không được thì hãy đi thuê

Năm nay phải có, tuổi dê đã về

Bồ to bồ nhỏ bồ đề

Nói chung là phải đưa về tết nay

Mẹ cha đã khoán việc này

“Năm nay không vợ thì mày ra đê”

Mẹ nói dáng vẻ rất ghê

Mắt bố đốm lửa thấy tê tái lòng

Bây giờ chỉ có ước mong

Có bồ dẫn mẹ bớt lòng quạnh hiu

Tết này không có là tiêu

Ra đê mà ở chả chiều ý đâu

Vợ con là chuyện đi đầu

Người yêu, “cọc” hỡi “trâu” đang đi tìm!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Những người độc thân vui tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN