Đã đứng đầu “tứ khoái” mà lại còn hài thế này nữa thì ai mà chịu nổi (tin vịt)

Trước cửa hàng thịt, một người phụ nữ chuẩn bị thanh toán tiền thì đột ngột rú lên, gã đeo kính đen sau lưng vội chạy ra khỏi cửa hiệu để rồi tra tay vào còng của một cảnh sát. Khi soát người hắn, người ta thấy vũ khí. Cảnh sát hỏi người phụ nữ làm sao biết đó là một tên cướp mà la lên, bà nói thực ra bà la lên vì nghe chủ quán nói đến số tiền mà bà cần thanh toán.

*

Một người Scotlen bước vào quán gà tây, anh ta cá với chủ quán rằng mình có thể ăn hết 5 kilôgam thịt nướng, nếu không ăn hết sẽ mất 10 đô-la, chủ quán đồng ý liền. Gà nướng được đem ra, anh chàng Scotlen gắng mãi mới hết được 3 kilôgam, đành móc ra 10 đô rồi buồn rầu rời quán. Chủ quán sung sướng lắm, mãi đến tối mới nhớ ra 10 đô-la còn chưa mua được một phần ba số thịt nướng mà anh chàng Scotlen đã chén.

*

Một hôm, ông chủ một cửa hàng ẩm thực lớn đề nghị các nhân viên viết báo cáo về công việc của họ trong một ngày làm việc. Anh chàng gác thang máy viết xong thấy nội dung đơn điệu quá, bèn cố viết thêm gì đó cho dài bản báo cáo, cuối cùng thêm được một dòng: Số người từ sảnh đi lên các tầng chiếm 50%, số người từ trên các tầng đi xuống sảnh chiếm 50%.

*

Gia đình Tôlia vừa trúng số, muốn mời bạn bè và hàng xóm đến liên hoan. Khi hai vợ chồng lên danh sách khách mời, người chồng nói sẽ mời Giênhia vì anh ấy đang bị ốm, chắc chắn không đến được. Vợ bàn rằng nên mời Valia, vì cô ấy vừa bị mổ, bác sĩ bắt ăn kiêng. Chồng lại thêm Vichto vào danh sách, vì anh ta vừa đi công tác. Đến lượt vợ ghi thêm tên Galia, chị ấy vừa sinh con hôm qua...

*

Ngoài lề Hội nghị phụ nữ toàn cầu, một số phụ nữ tranh luận xem ông Adam là người nước nào, mãi không thống nhất được, bởi vì: Ông Adam có thể là người Anh hào hoa, có mỗi quả táo duy nhất cũng chia cho người tình của mình. Ông Adam có thể là người Pháp thủy chung. Ông Ađam cũng có thể là người Nga lạc quan, dù trần như nhộng nhưng có một quả táo trong tay cũng nghĩ mình đang ở trên thiên đường rồi.

*

Một nữ tỉ phú Mỹ mới thuê người giúp việc là người Nhật Bản, ngày đầu tiên bà rất ưng tính cách lễ phép của cô gái, trước khi đi ngủ bà dặn sáng mai gọi bà dậy ăn sáng lúc 6 giờ. Sáng hôm sau, cô gái người Nhật bước vào phòng ngủ của bà chủ, thấy bà còn say giấc, cô lấy giấy bút ghi dòng chữ “Thưa bà chủ, bây giờ là 6 giờ, xin mời bà dậy dùng bữa sáng ạ”, rồi nhẹ nhàng đặt cạnh bà tỷ phú.

*

Con tàu đang chìm, hành khách chen nhau xuống biển để bám vào các xuồng và phao cứu hộ gây nên cảnh hỗn loạn, nhưng vẫn có một người đứng trên mũi con tàu mặc cho nó chìm dần, thủy thủ đoàn phục lắm. Về sau tất cả được cứu bởi trực thăng và đưa vào bệnh viện, phóng viên đến phỏng vấn người đàn ông dũng cảm thì được biết rằng bác sĩ cấm anh ta tắm biển sau bữa ăn, mà lúc ấy anh ta vừa mới ăn xong nên dứt khoát không nhảy xuống.

*

Hai họa sĩ vỉa hè ở khu Tây Luân Đôn thi nhau tài vẽ. Họa sĩ đầu tiên vẽ đồng tiền lên vỉa hè khiến một người ăn mày suýt bị gãy móng tay khi cố cậy nó ra. Người còn lại vẽ chiếc xúc xích lên viên đá lát vỉa hè, bức vẽ giống đến mức một con chó đã ăn hết nửa viên đá mới nhận ra là không phải xúc xích thật.

(Cảm ơn quý vị đã đọc Bản tin vịt chủ đề Ẩm thực hài hôm nay)

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h cuối tuần: Dự đoán chính xác đội vô địch Ngoại hạng Anh 2023-24

Một cổ động viên phong trào, cũng là một chuyên gia thời vụ, kiêm nhà văn cười không chuyên đã dự đoán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN