Chuyện lấy vợ muộn

Một người đàn ông gần 40 tuổi vẫn chưa có ý định lấy vợ, người cha già của anh ta khuyên rằng: “Con hãy lấy vợ đi kẻo sau này đến tuổi như cha muốn uống một cốc nước cũng không có người lấy cho đâu con trai ạ!”.

Vâng lời cha, người đàn ông lấy vợ. 40 năm sau, người đàn ông - nay đã là ông già 80 tuổi - nằm ôm đầu, lấy gối bịt chặt hai tai vì lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa ở nhà ngoài. Ông thầm nhủ: “Ôi! Chỉ vì một cốc nước mà đời ta khốn khổ thế này đây!”.

*
* *

Sự thật mất lòng
Trong chương trình “Nói Thật” phát trên truyền hình gần đây, một vị giáo sư, đồng thời là tâm lý học đã phát biểu như sau: “Đi gần ¾ cuộc đời tôi đã nghiệm ra rằng, hôn nhân là người thầy tốt nhất, dạy cho ta tất cả: Sự chung thuỷ, tính nhẫn nại, khả năng tự kiềm chế bản thân, lòng vị tha, tính tiết kiệm, nhu mì, nhẫn nhịn, ngoan ngoãn... và vô khối những phẩm chất khác mà nếu bạn không lấy vợ, bạn sẽ không bao giờ... cần đến”.

*
* *

Tân cổ tích
Một học sinh lớp 3, trường tiểu học T.Đ thuật lại câu chuyện “Nàng công chúa ngủ trong rừng”, đoạn hoàng tử đánh thức công chúa như sau:
... Hoàng tử tiến đến bên công chúa rồi lấy tay vỗ đét vào mông công chúa, miệng thét lớn: “Chơi game cho lắm vào. Ngủ cho trương mắt lên, giờ này còn chưa mò dậy hả?!”...
Lời phê của cô giáo: Con nên sửa tên chuyện cổ tích là: “Nàng công chúa ngủ trên giường bị mẹ đánh thức”.

*
* *

Phỏng vấn Giám đốc ngành nước
Với tình trạng mới đầu hè mà điện nước liên tục bị cúp, người dân khá bức xúc, thành phố tổ chức một buổi chất vấn liên ngành điện nước. Sau đây là đoạn băng ghi âm cuộc chất vấn mà Cười 24H ghi lại được:
- Chúng tôi hỏi các ông, tại sao cứ mất điện là kèm theo mất nước?
- Tại máy bơm nước chạy bằng điện nên mất điện thì sẽ mất nước là lẽ đương nhiên!
- Vậy nhiều khi mất nước cũng kèm theo mất điện là tại sao?
- Tại vì điện lưới đang dùng là từ các nhà máy thủy điện cung cấp, nên mất nước thì làm sao tua-bin quay mà phát điện được
- Vậy tại sao nhiều khi thành phố ngập lụt, đầy nước mà vẫn bị mất điện?
- Tại nhiều nơi chúng ta làm cáp ngầm nên ngập lụt sợ bị dò điện dẫn tới điện giật chết người nên phải cắt điện cho an toàn.
Sau rất nhiều câu chất vấn khác, câu nào cũng được liên ngành điện nước trả lời trơn tru, đầy tính kỹ thuật và trách nhiệm, buổi chất vấn đi đến kết luận: Dù ông trời có mưa hay không mưa thì chuyện mất điện hay mất nước ông trời cũng bó tay vì ông không phụ trách.

*
* *

Thuật ngữ chuyên ngành
Một anh chàng kinh doanh bất động sản mới có người yêu, viết mail cho gã bạn thân tả bạn gái mình như sau: “...Mặt tiền thoáng mát, đẹp, nội thất trang nhã, móng tốt, nở hậu, điện nước đầy đủ, mới xây chưa ở...”.

*
* *

Kiểm tra IQ
Tại cuộc thi trả lời nhanh trong 5 giây, dành cho sinh viên Mỹ. Câu hỏi đặt ra như sau: Nếu bạn tham gia một cuộc đua marathon và bạn vừa vượt qua người chạy sau chót, bạn sẽ ở vị trí nào?
Có đến 90% các câu trả lời là vị trí áp chót.
Còn câu trả lời của bạn thì sao? Xin mời xem đáp án để đối chiếu mức độ thông minh của mình: Nếu bạn cho rằng mình đang chạy ở vị trí áp chót, bạn lại sai rồi. Thử nghĩ xem, làm thế nào bạn có thể vượt được người chạy sau chót? Bạn định chạy ngược chiều mọi người?

*
* *

Siêu cảnh sát
Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles (LAPD) truy nã một tên tội phạm khét tiếng vừa vượt ngục. Họ gửi năm kiểu ảnh của hắn với các tư thế chụp từ trước mặt, bên trái, bên phải, có mũ và không mũ cho cảnh sát toàn quốc. 10 giờ sau, sở cảnh sát thành phố nhận được điện thoại từ một thị trấn nhỏ cách đó chừng 100 km, cảnh sát thị trấn này thông báo rằng đã tóm được 4 trong 5 tên mà LAPD yêu cầu. Tên còn lại cũng sẽ nhanh chóng bị tóm trong ngày – Cảnh sát thị trấn khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Chuyện cười gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN