Cà phê đứng, đừng phê quá (75)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Việc nhớ được những con đường nhiều ổ gà, lắm lô-cốt cũng có cái lợi cậu ạ.
- Ừ, nhớ để tránh nó ra nhỉ?
- Không, nhớ để... đi vào chứ.
- Cái gì cơ?
- Thì mỗi lần người yêu đòi đi shopping, mình cứ nhè đường ấy mà đi, tha hồ vừa nhảy vừa đánh võng trong bụi khói nhá... Lúc ấy chắc chắn nàng sẽ đòi đi vào quán trà đá để nghỉ ngơi chứ làm gì còn hứng mà đi “shop” với chả “ping” nữa.

*
* *

Bàn số 2
- Cuối cùng thì tao cũng chinh phục được nàng.
- Không thể tin nổi. Nàng thực sự yêu mày rồi chứ?
- Ồ không, tao “chinh phục” được nàng mua hàng cho tao ấy mà.

*
* *

Bàn số 3
- Lão sếp tham công ty cậu vì sao bị “gãy gánh” vậy?
- Vì ông ấy đặt lên đó đủ thứ, từ nhà lầu, xe hơi, đất đai, đến tương lai, sự nghiệp của con cháu, họ hàng... Hơn nữa, ông ấy bị nhiễm độc nặng quá. Nào là độc quyền, độc đoán, độc tôn, lại cả độc địa, độc ác... nữa.

*
* *

Bàn số 4
- Nếu ông bớt nhậu nhẹt, chăm chỉ làm lụng thì vợ chồng cũng sắm được cái xe gắn máy rồi đấy.
- Ông không được suy luận linh tinh như thế, cứ theo ông nói thì tất cả những người đi bộ hay đi xe buýt kia họ đều ham nhậu nhẹt cả sao?

*
* *

Bàn số 5
- Bố anh bị ngất trong trường hợp nào?
- Thưa, đọc bài viết ca ngợi mình trên báo xong, mặt bố tôi đỏ rần lên, rồi té xỉu.
- Sao lại thế nhỉ?
- Vì ông ấy mắc cỡ!

*
* *

Bàn số 6
- Anh có giải pháp gì mà 10 năm qua xã anh không có người sinh con thứ ba.
- Có gì đâu, chúng tôi động viên những cặp vợ chồng khi phát hiện có chửa đứa thứ ba chuyển hộ khẩu đi nơi khác, khi mẹ tròn con vuông lại về lại cố hương.

*
* *

Bàn số 7
- Bồi bàn, bồi bàn đâu?
- Này, ông đang ở trong quán cà phê chứ có phải hàng ăn đâu mà gọi toáng lên thế?
- Xin lỗi! Cà phê, cà phê đâu?

*
* *

Bàn số 8
- Bao nhiêu năm không gặp, thế bây giờ cậu làm gì?
- Tớ là nhân viên dự báo thời tiết.
- Tiếc nhỉ, tôi nhớ hồi xưa cậu không hề biết nói dối.

*
* *

Bàn số 9
- Tôi muốn đặt anh vẽ chân dung, anh hãy vẽ tôi với đôi bông tai bằng kim cương, một vòng cổ bằng kim cương, một cái vòng tay bằng ngọc và những thứ đồ trang sức khác bằng ngọc ruby.
- Nhưng chị đâu có những thứ này!
- Đúng là như vậy! Nhưng nếu lỡ tôi có chết trước chồng, tôi biết rằng ông ấy sẽ tái hôn ngay. Vì vậy tôi muốn vợ mới của ông ấy phải điên lên vì nhìn những món đồ trang sức này.

*
* *

Bàn số 10
- Anh đã nghe nói tới chuyện một đứa con được nuôi bằng sữa voi và nặng 10 cân chỉ trong 1 tuần chưa?
- Làm gì có chuyện đó! Con của ai?
- Của một con voi!

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN