Cà phê đứng, đừng phê quá (67)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Tôi muốn ghi danh cho thằng con độc nhất của mình, để tới khi vào đời chí ít nó cũng rành một ngoại ngữ.
- Lẽ đương nhiên. Thế bà muốn cháu học thứ tiếng gì? Tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp, tiếng Tây Ban Nha, hay tiếng Ả Rập?
- Thế tiếng nào đậm chất “ngoại” nhất?

*
* *

Bàn số 2
- Tình hình sếp nằm viện thế nào rồi?
- Tối hôm qua 18 phong bì, từ sáng đến giờ được 12 cái.

*
* *

Bàn số 3
- Tôi thấy trong các dự án xây dựng nhà cửa công trình thì nhà chợ là an toàn nhất ông ạ.
- Ý ông là khi xây nó không “rút ruột công trình” nhiều chứ gì?
- Không. Tôi muốn nói là nhà chợ có ít người đến nhất nên cũng an toàn nhất mà.

*
* *

Bàn số 4
- Dạo này trông người ngợm cậu thon thả thế nhỉ? Có gì chia sẻ với bạn bè đi chứ.
- Chia ngay, tháng này tớ có 14 cái đám cưới, 3 cái tiệc mừng tân gia, 2 đám thôi nôi. Thích phần nào tớ chia cho phần ấy đấy.

*
* *

Bàn số 5
- Từ ngày có con đến giờ, vợ chồng tớ ít cãi nhau hẳn đi đấy.
- Thế à?
- Ừ, vì cứ sắp cãi nhau thì con khóc, hai vợ chồng lại phải thay nhau dỗ, dỗ nó xong thì chả còn sức mà cãi nhau nữa.

*
* *

Bàn số 6
- Này, sếp sắp về hưu thì phải.
- Ấy, chuyện tày trời mà cậu nói to thế? Thế tin từ đâu?
- Chả từ đâu cả, nhưng đợt này sếp tổ chức đám cưới cho con cho cháu dồn dập, lại tiệc mừng đủ kiểu nữa.

*
* *

Bàn số 7
- Đêm nào tôi nghe chồng tôi đếm để ngủ thì tôi cũng hết ngủ được.
- Còn chồng tôi đếm càng nhiều, tôi lại càng ngủ ngon, chả suy nghĩ gì.
- Lạ thế?
- Nghe ông ấy đếm tiền sướng tai lắm chị ạ.

*
* *

Bàn số 8
- Này, hình như hồi ấy, mình bị đẻ non đúng không?
- Mình dựa vào đâu mà bảo thế?
- Thì tôi dựa vào cách nói chuyện của mình mà suy ra thôi.
- Hay nhỉ?
- Tại nghe mình nói năng “chua chát” quá nên tôi nghĩ vậy, hoa quả nó cũng thế mà.

*
* *

Bàn số 9
- Tại sao cậu lại sản xuất phân có hàm lượng đạm rất thấp so với thông số ghi trên bao bì, nhãn mác?
- Dạ, do dân mình hay lạm dụng phân bón, em sợ họ bón thừa đạm cho cây, làm ảnh hưởng không tốt đến năng suất cây trồng nên mới ghi như thế ạ.

*
* *

Bàn số 10
- Cháu làm ở đâu? - Dạ thưa bác, cháu làm ở xưởng phim truyền hình ạ.
- À, dạo này phim còn có cả công nghệ 3D nữa đúng không?
- Bác cũng biết cả công nghệ làm phim tiên tiến này ạ?
- Thì 3D là dài, dai, dở, cái này ai mà chả biết.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN