Cà phê đứng, đừng phê quá (65)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Anh nói cái áo này 100% là len à?
- Thật ra không hoàn toàn như vậy, nhưng tôi chỉ nói riêng với bà thôi nhé, bộ cúc của nó làm bằng nhựa đấy.

*
* *

Bàn số 2
- Đây là loại sơ-mi mới nhất, rất bền, không ngại cho vào máy giặt.
- Phải, tôi đã mua 2 cái rồi, chưa kịp cho vào máy giặt, mà mới chỉ mặc thử, cười to một cái nó đã bục.

*
* *

Bàn số 3
- Mùng 2 tháng sau các con nên tổ chức đám cưới!
- Không được đâu mẹ ạ, phải tổ chức ngay trong tháng này.
- Sao lại thế? Mùng 2 tháng sau mới là ngày đẹp, ai bảo các con phải cưới trong tháng này?
- Bác sĩ bảo ạ.

*
* *

Bàn số 4
- Vì sao vợ chồng cậu chia tay nhau?
- Vì hôm nào anh ta cũng về muộn và đổ lỗi tại tắc đường, tớ chịu không nổi.
- Còn chúng tớ chia tay nhau vì đường không tắc.
- ???
- Vì tớ tưởng như mọi hôm là đường tắc, chồng về muộn nên rủ anh người yêu cũ đến nhà chơi, ai ngờ hôm đó đường lại không tắc.

*
* *

Bàn số 5
- Đã cải cách hành chính “1 cửa 1 dấu” mà sao ông đi công chứng có tí giấy tờ mà mất cả buổi sáng thế?
- Thì mình được đón tiếp ở một cửa, nhưng chỉ có 1 con dấu nên phải chờ.

*
* *

Bàn số 6
- Tôi bầu thằng cha hàng xóm là trưởng thôn không phải vì tín nhiệm hắn đâu.
- Không tín nhiệm sao lại bầu?
- Bầu cho hắn phục vụ mọi người chơi. Chỉ tính đơn giản mấy cái đám tiệc cưới hỏi trong thôn mời hắn cũng đủ chết rồi.

*
* *

Bàn số 7
- Sau khi vợ cậu mang bộ máy tập giảm béo về nhà, kết quả thế nào?
- Cân nặng của tớ giảm rõ rệt.
- Chà, cái máy tập hiệu quả đến thế kia ư?
- Đâu có. Khi vợ tớ mang bộ máy tập giảm béo đắt tiền đó về thì khẩu phần ăn nhà tớ bị xén bớt để trả nợ nên tớ bị sút cân thôi.

*
* *

Bàn số 8
- Sếp tớ về hưu nhưng vẫn còn lưu luyến lắm. Có hôm tớ đến đưa giấy mời cụ họp hưu, cụ hỏi: “Thế không cần ký à?”.
- Sếp tớ mới hay cơ, hôm tớ đến thăm cụ, cụ bảo: “Đóng cửa ngay lại đi kẻo người ta nhìn thấy lại dị nghị!”.

*
* *

Bàn số 9
- Này, tớ thấy trong vòng 4 năm mà sếp cậu có tới tận 3 cái bằng đại học. Cậu biết bí quyết của ông ấy là gì không?
- À, sếp tớ vận dụng sức mạnh tổng hợp của ba mũi giáp công: 3 cái bằng ấy, cái thì thuê người học hộ, cái thì thuê người thi hộ, cái thì đi mua.

*
* *

Bàn số 10
- Xe anh mới mua ấy, 1 lít xăng đi được bao nhiêu cây số?
- Cũng còn tùy.
- Tùy cái gì?
- Nếu chạy đường trường, đường cao tốc thì 1 lít xăng chạy được hơn 50 cây số. Còn nếu chạy trong thành phố thì được chừng hơn 30 cây số.
- Sao lạ vậy?
- Vì còn phải vượt lô-cốt, chờ đèn đỏ, kẹt xe... Và cũng còn tùy cây xăng có bơm đủ xăng hay không nữa.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN