Cà phê đứng, đừng phê quá (62)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Này, tay Ba Xạo quen biết gần hết cảnh sát giao thông trong vùng đấy!
- Từ khi nào vậy?
- Từ khi hắn ra mua xe hơi.

*
* *

Bàn số 2
- Cô em, cô làm nghề gì?
- Bác sĩ.
- Nghe thú vị đấy, ước gì tôi có thể làm bệnh nhân của cô suốt đời.
- Ồ, anh thật sự muốn thế sao? Anh sẽ không nghĩ lại chứ?
- Sao tôi sẽ phải suy nghĩ lại chứ? Được làm bệnh nhân của cô suốt đời là ước mơ của tôi, là mục đích sống của tôi đấy.
- Anh sẽ phải suy nghĩ lại, bởi chuyên ngành của tôi là thú y.

*
* *

Bàn số 3
- Điều gì sẽ xảy ra, nếu cỡi mô tô chạy suốt 2 giờ liền giữa đêm khua trong một thành phố tỉnh lỵ?
- Sẽ đánh thức chừng 20 ngàn người. Gần 10 ngàn lên tiếng làu bàu trước khi trở mình qua hướng khác, 10 ngàn còn lại sẽ nhổm dậy tắt tivi trước khi trở lại giường nằm.

*
* *

Bàn số 4
- Anh có tin rằng có ngày tivi sẽ thay báo giấy không?
- Không đời nào! Chẳng ai dám dùng tivi để nhóm bếp than tổ ong cả.

*
* *

Bàn số 5
- Ba ơi, tại sao đàn ông không được phép có 2 vợ?
- Tại vì luật pháp luôn chở che mọi công dân không tự bảo vệ được mình...

*
* *

Bàn số 6
- Tớ đang liệt kê những điều bất cập của ngành bưu điện của đất nước chúng ta! Ví như tuần trước tớ viết thư phát chuyển nhanh về quê chẳng hạn...
- Đến tận giờ vẫn chưa nhận được chứ gì?
- Tệ hơn nhiều, thậm chí thư vẫn còn nằm trong túi áo tớ.

*
* *

Bàn số 7
- Tại sao tất cả các môn, trừ môn địa lý, cậu đều bị điểm 2?
- Tại vì môn địa lý chưa kiểm tra.

*
* *

Bàn số 8
- Chuyến thăm sở thú hôm qua có vui không?
- Thật tuyệt, tớ khoái nhất chú khỉ đột châu phi, còn chồng tớ thì chọn một con chim bồ câu non.
- Làm gì có trưng bày chim bồ câu trong ấy? Chim câu thuộc loài gia cầm quen thuộc cơ mà!
- Đúng rồi! Nhưng chồng tớ gọi cái cô bán vé ở cửa ra vào bằng cái tên dễ thương đó.

*
* *

Bàn số 9
- Chị mua quyển truyện “Tấm Cám” này giá bao nhiêu?
- 118 nghìn đồng.
- Trời! Sao đắt dữ vậy, hồi trước giá rẻ lắm mà?
- Thì bà không thấy giá gạo tăng vùn vụt đấy sao? Gạo tăng thì “Tấm, Cám” cũng phải tăng chứ sao?

*
* *

Bàn số 10
- Gần nhà tôi có thằng bé mới 3 tuổi, chưa được học hành gì hết mà sử dụng vi tính một cách thành thạo.
- Có gì lạ đâu! Ở gần nhà tôi có ông là tiến sĩ hẳn hoi mà cũng có biết tẹo gì về vi tính đâu chứ!
- Ờ, chuyện lạ thật!

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN