Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Vua phá lưới Euro 2012: Cuộc đua mở

Ronaldo và Gomez đang chiếm ưu thế nhưng bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

Cuộc đua song mã

Dzagoev và Mandzukic đã sớm nói lời chia tay Euro 2012 thế nên Ronaldo và Gomez đang là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Vua phá lưới với việc cùng ghi được 3 bàn thắng. Tất nhiên một khi Bồ Đào Nha và Đức không thất bại ở Bán kết, cơ hội của cả hai cầu thủ sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều.

Thực tế, Ronaldo có sự khởi đầu giải đấu đầy khó khăn. Ở trận ra quân gặp ĐT Đức, CR7 chơi mờ nhạt và gần như mất hút trong lối chơi của BĐN. Mọi chuyện còn tệ gấp bội lần với ngôi sao đang khoác áo Real khi anh suýt trở thành tội đồ vì bỏ lỡ hai tình huống vô cùng ngon ăn trước khung thành Đan Mạch. May mắn, cuối trận, Varela ghi bàn giúp BĐN thắng nghẹt thở 3-2. Hàng loạt những lời chỉ trích được hướng về phía Ronaldo thế nhưng tới trận cầu sinh tử gặp Hà Lan, anh bỗng tỏa sáng rực rỡ bằng một cú đúp để đưa đội nhà vào Tứ kết. Gỡ bỏ tâm lý, Ronaldo tiếp tục chơi ấn tượng trước CH Séc (ghi 1 bàn thắng và tạo ra hàng loạt những pha bóng nguy hiểm).

Việc Ronaldo đã tìm được sự tự tin là điều tất cả đều thấy tuy nhiên khả năng đột biến và tài săn bàn thì phần nào sút giảm. Bằng chứng? Đó là Ronaldo đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội vì hoặc dứt điểm thiếu chính xác hoặc bị cột dọc từ chối (4 lần). Gặp TBN tới đây, chắc chắn cá nhân CR7 cũng BĐN sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn. Chỉ trong trường hợp thể hiện được phẩm chất săn bàn, Ronaldo mới có quyền mơ tới danh hiệu Vua phá lưới cũng như giấc mơ đưa Bồ Đào Nha lần đầu tiên vô địch châu Âu.

Vua phá lưới Euro 2012: Cuộc đua mở - 1

Hai ứng viên nặng ký

Trong khi đó, Mario Gomez đúng như dự đoán ban đầu của giới chuyên môn và người hâm mộ, đã cho thấy bản năng sát thủ đích thực ngay khi Euro 2012 khởi tranh. Không dứt điểm nhiều nhưng đã bắn là trúng đích, Gomez đã cho thấy cái danh “sát thủ vòng cấm” rất xứng với mình. Ở vòng Tứ kết, do HLV Joachim Loew muốn trao cơ hội cho Klose vì vậy Gomez không ra sân. Dù vậy trước sức mạnh của Italia, ĐT Đức cần có sự xuất hiện của “Super Mario”.    

Cơ hội nào cho phần còn lại?

Xếp ngay sau Ronaldo và Gomez chính là bộ ba của Tây Ban Nha (đội đang được đánh giá rất cao cho khả năng vô địch), Alonso, Torres và Fabregas (cùng có 2 bàn). Với Alonso, ghi bàn không phải là mục tiêu hàng đầu mà thay vào đó là vai trò trong khâu đánh chặn và tạo ra đột biến từ những đường chuyền dài vượt tuyến, những cú nã đại bác từ xa. Tiền vệ của Real vừa tỏa sáng rực rỡ trước Pháp nhưng trước một Bồ Đào Nha càng đá càng tự tin và gắn kết, Alonso cần chú trọng hơn tới nhiệm vụ chính của mình.

Vua phá lưới Euro 2012: Cuộc đua mở - 2

Torres và Fabregas phải luân phiên đá chính

Với Torres và Fabregas, ranh giới giữa đá chính và dự bị vẫn khá mong manh. Trong suy nghĩ của HLV Del Bosque, đã có cái gọi là tính thực dụng xen vào. Vì Torres quả thật đã mai một bản năng sát thủ nên không thể kì vọng vào anh quá nhiều. Fabregas sắm vai tiền đạo ảo trong sơ đồ 4-6-0 nhưng cựu đội trưởng của Arsenal đâu thuộc mẫu chơi bùng nổ ghi bàn. Tựu trung lại, tùy theo thời điểm và đối thủ trong việc sắp xếp nhân sự, “Ngài râu kẽm” sẽ đưa ra phương án chiến thuật có hoặc không có sự xuất hiện của Torres và Fabregas. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa bất ngờ không thể xảy ra...

Tiếng nói Nhà cái:

Vua phá lưới Euro 2012: Cuộc đua mở - 3

Trong trường hợp số bàn thắng bằng nhau, các yếu tố được xét đến để xác định Vua phá lưới sẽ lần lượt như sau: Số đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, số phút thi đấu (người đá ít hơn sẽ có lợi thế). Mà xét ở cả hai tiêu chí này, Gomez đều đang dẫn trước Ronaldo khi tiền đạo của ĐT Đức đã có 1 lần “dọn cỗ” và số phút thi đấu chỉ là 236. Trong khi đó, CR7 chưa có đường kiến tạo nào và đã góp mặt đủ 360 phút (4 trận) của Bồ Đào Nha.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN