DANH MỤC

(2H00, 24/8) Cuối cùng những đồng tiền “nhảy múa” đã có thể đưa PSG gần tới đích. Tuy nhiên 1,3 tỷ euro cho tấm vé vào chơi trận chung kết đầu tiên trong lịch sử quả thực chả hề rẻ chút nào. Thậm chí, nó sẽ còn đắt hơn gấp nhiều lần nếu Bayern Munich biết cách khiến cho “nhà giàu phải khóc”.

1,3 TỶ EURO ĐÁNH ĐỔI GIẤC MƠ BÁ CHỦ TRỜI ÂU

Tại kinh đô nước Pháp, hàng ngàn cổ động viên PSG lao xuống đường ăn mừng khi đội nhà giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Trong thời khắc trọng đại ấy, tất cả những mỹ từ chỉ để tô vẽ cho khát vọng cháy bỏng của người Paris suốt nửa thế kỷ, với hành trình trải qua 110 trận đấu tại Champions League dài đằng đẵng.

Và lần này dàn sao tầm cỡ thế giới Neymar, Mbappe, Di Maria cuối cùng đã mang tới nụ cười cho các ông chủ giàu có Qatar. Bởi sau khi đã chi ra rất nhiều tiền, hay nói đúng hơn là cả một núi tiền lên tới 1,3 tỷ euro, tấm vé dự chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu mới xuất hiện. Và đối với PSG, có thể thấy nó đắt đỏ đến nhường nào.

Dưới sự hậu thuẫn của Tamim bin Hamad Al Thani - Quốc vương của Qatar - đất nước dầu mỏ giàu có bậc nhất thế giới, Chủ tịch Al-Khelaifi nắm quyền PSG từ năm 2011 và đưa về sân Parc de Princes tổng cộng 43 hảo thủ. Trong các khoản tiền đã chi, PSG sở hữu 2 trong số những bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới hiện tại là Neymar 222 triệu euro và Kylian Mbappe 145 triệu euro.

Có lẽ, tấm biểu ngữ của CĐV Real ám chỉ PSG "Money can't buy history" (tạm dịch: tiền không thể mua được lịch sử) đã không còn nhiều giá trị vào thời điểm hiện tại. Bởi "Gã nhà giàu nước Pháp" đã và đang chứng minh điều ngược lại ở mùa giải năm nay.

"KẺ HỦY DIỆT" XỨ BAVARIA

Khi mùa giải bóng đá châu Âu bước tới những ngày cuối cùng, Bayern Munich mới chính thức lộ diện là “trùm cuối” tại cúp C1. Chiến thắng hủy diệt hơn cả một trận tennis với tổng tỉ số 7-1 trước Chelsea, 8-2 Barcelona, rồi sau đó đè bẹp Lyon 3-0 đang cho thấy sức mạnh siêu khủng khiếp đến từ đại diện nước Đức.

Thậm chí các ngôn từ cũng bất lực trước các màn trình diễn tuyệt đỉnh của thầy trò Hansi Flick. Với thành tích toàn thắng 10 trận từ đầu giải đấu (bao gồm cả 6 trận vòng bảng), Bayern ghi được 42 bàn thắng (4,2 bàn/trận) và con số này đáng lẽ còn cao hơn gấp bội nếu thể thức loại knock-out trực tiếp 1 trận không được UEFA áp dụng từ tứ kết.

Tuyệt đỉnh PSG – Bayern Munich chung kết Cúp C1: Siêu đại chiến tìm "Vua" châu Âu - 3
Tuyệt đỉnh PSG – Bayern Munich chung kết Cúp C1: Siêu đại chiến tìm "Vua" châu Âu - 4
Tuyệt đỉnh PSG – Bayern Munich chung kết Cúp C1: Siêu đại chiến tìm "Vua" châu Âu - 5

Chỉ với số ít những thống kê đáng kinh ngạc vừa nêu trên, Bayern Munich quả thực đang hội tụ những gì tinh túy nhất của bóng đá thế giới hiện đại. “Hùm xám” vận hành như một khối liền mạch từ phòng ngự chặt, ép sân đối thủ với cường độ lớn rồi nhanh chóng trừng phạt đối phương với những pha ra đòn có sự chính xác tuyệt đối.

Do vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Bayern Munich đang sở hữu quá nhiều yếu tố từ lịch sử, phong độ, tài năng, con người… để hiện thực hóa giấc mơ lần thứ 6 bước lên đỉnh vinh quang Champions League.

"SIÊU ĐẠI BÀNG" ĐẤU TAM TẤU SIÊU ĐẲNG

Trước một Bayern Munich uy lực kinh hồn, PSG có lẽ cần nhiều hơn sức mạnh thông thường. Và thứ đội bóng đến từ kinh đô ánh sáng cần có hiện chính là phép màu đến từ những ngôi sao trong đội hình bao gồm kỹ thuật của Neymar, tốc độ Mbappe hay cả những đường chuyền tuyệt hảo của “thiên thần” Di Maria nữa.

Khi bộ ba này có thể hợp nhất, họ có thể làm tổn thương bất cứ hàng thủ nào cho dù là Bayern Munich. Trong trận chung kết Champions League, Neymar và Mbappe chắc chắn sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp để Di Maria lên tiếng.

Trong trận đấu với Leipzig, ngôi sao người Argentina là cầu thủ được Who Scored cho điểm 10. Với lối chơi sung mãn, tốc độ và đầy nguy hiểm, ngôi sao 32 tuổi có thể trở thành “chìa khóa” giúp PSG phá bỏ lời nguyền tại đấu trường Champions League.

Nhưng ở chiều ngược lại, chân sút Ba Lan Robert Lewandowski cũng rất muốn biến mình thành nhân vật chính ở trận chung kết. Với 15 bàn thắng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, Lewandowski cho thấy anh xứng đáng là tiền đạo hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại.

Hàng thủ của PSG chắc chắn sẽ rất vất vả với tiền đạo người Ba Lan. Và sẽ càng khó khăn hơn cho Thiago Silva và các đồng đội khi phải phong tỏa cả những vệ tinh xung quanh bao gồm Serge Gnabry hay Thomas Muller hay cả những ngôi sao khác sẵn sàng tỏa sáng khác như Philippe Coutinho, Ivan Perisic.

Những thông tin xoay quanh trận chung kết Champions League 2019/20:

- PSG mới lần đầu tiên góp mặt ở chung kết, Bayern Munich có 5 lần đăng quang sau 10 lần vào chung kết trong lịch sử (1974, 1975, 1976, 2001, 2013).

- Trong quá khứ, Bayern Munich từng gặp 1 CLB Pháp ở chung kết Champions League (mùa 1975-76). Ở mùa giải đó, Hùm xám đã vượt qua Saint Etienne với tỉ số 1-0 để lên ngôi vô địch.

- PSG thắng 5, thua 3 trước Bayern trong khuôn khổ Champions League.

- 5/7 trận gần nhất của Bayern có tổng bàn thắng từ 4 bàn trở lên.

- Bayern đang có chuỗi 28 trận thắng và 1 trận hòa kể từ giữa tháng 12/2019. Họ ghi được tới 97 bàn và chỉ để thua 22 bàn trong quãng thời gian này.

- PSG chỉ thủng lưới 5 bàn sau 10 trận Champions League mùa này.

- Bayern ghi tới 42 bàn sau 10 trận Champions League.

* Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa PSG và Bayern Munich sẽ diễn ra tại sân Da Luz (Lisbon, Bồ Đào Nha) vào 2h00 ngày 24/8 (theo giờ Việt Nam).

DỰ ĐOÁN TỶ SỐ: 2-2

(PSG THẮNG TRONG HIỆP PHỤ)

Tuyệt đỉnh PSG – Bayern Munich chung kết Cúp C1: Siêu đại chiến tìm "Vua" châu Âu - 8

G.T

Chủ Nhật, ngày 23/08/2020 06:58 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])