Real “có biến”: Mou cao chạy xa bay?
Đa số fan Real tin rằng “người đặc biệt” của họ sẽ ra đi khi mùa giải năm nay hạ màn.
“Ông ấy đã quen với việc đối mặt với các tranh cãi. Nhưng lần này thực sự khó khăn. Sẽ rất khó để Jose chinh phục Liga mùa giải năm nay và sẽ là không thể nếu Real không thắng vào ngày Thứ Bảy (trước Atletico). Gần đây tôi không thường nói chuyện với ông ấy nhưng cứ mỗi khi Mou mở mồm trên mặt báo, tranh cãi lại xuất hiện, bất kể ông ấy nói gì. Luôn tồn tại tin đồn xung quanh ông ấy, có nhiều thứ rất không rõ ràng. Có vẻ người ta ghét phải nhìn ông ấy thành công. Tôi nghĩ rất nhiều người thấy vui khi Mou gặp khó khăn bởi với ông ấy, một là bạn yêu, hai là bạn ghét, không có trung lập. Đôi khi sự tôn trọng dành cho ông ấy là quá ít, thậm chí ở Bồ Đào Nha. Mọi thứ ở Anh khác hơn, nơi ấy thoải mái hơn.”
Trên đây là những lời phát biểu của huyền thoại CLB Atletico Madrid, Paulo Futre. Ông đồng thời là một người bạn của Mourinho từ khi “người đặc biệt” còn chưa được biết đến trong thế giới bóng đá. Những gì mà Futre nói cho thấy hoàn cảnh đầy khó khăn mà Mourinho đang phải đối mặt. Thành công rực rỡ trong mùa giải trước đã trôi vào dĩ vãng. Thực tại mùa này mới là nghịch cảnh. Chỉ sau 13 vòng Liga, Real đã bị Barca bỏ lại với cách biệt khó tin 11 điểm. Thậm chí, Atletico Madrid đang đứng thứ hai cũng hơn thầy trò Mourinho đến 8 điểm.
Real của Mourinho đang có quá nhiều vấn đề
Thành tích tệ hại trên sân cỏ kéo theo những hệ lụy khôn lường bên ngoài đường pitch. Phòng thay đồ Real vốn đã tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn nay càng trở nên hỗn loạn. Chỉ khác một điều, lần này kẻ rơi vào vòng xoáy của sự chỉ trích và những tin đồn lại chính là Mourinho. Theo một cuộc điều tra của tờ Marca, các CĐV Real đang chia rẽ thành hai phe: ủng hộ và không ủng hộ Mourinho. Khoảng 42,6% trong số 20.000 fan khi được hỏi tin rằng Mourinho nên rời Real vào cuối mùa giải này. Trái lại, 31,3% muốn nhà cầm quân người Bồ tiếp tục công việc tại Bernabeu.
Với những gì đang xảy ra ở Madrid, khả năng ra đi của Mourinho là hoàn toàn có thể. Chính ông trong một bài phát biểu gần đây cũng thừa nhận nếu Real không có những danh hiệu vào cuối mùa, chưa chắc ông còn ngồi trên ghế huấn luyện Kền kền trắng ở mùa giải năm sau. Thực tế cho thấy Mourinho không thuộc mẫu HLV trung thành với chỉ một CLB. Mou thích đánh chiếm các địa điểm khác nhau, đặt mình vào những thách thức mới và chinh phục mọi vinh quang có thể.
Dù vậy, những lần ông rời các đội bóng trong quá khứ đều ở thế ngẩng cao đầu. Với Real, Mou cũng có quyền tự hào bởi đã hạ gục Barca để lên ngôi Liga mùa trước. Cùng chiếc cúp Nhà vua và siêu cúp Tây Ban Nha, ông đã có những danh hiệu cao quý nhất của xứ sở đấu bò. Tuy nhiên, tầm vóc của Real hoàn toàn khác Porto, Chelsea và thậm chí Inter. Chừng ấy danh hiệu sau 3 năm gắn bó là chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng rất lớn từ các CĐV và BLĐ đội bóng Hoàng gia.
Sẽ rời Bernabeu vào cuối mùa?
Real vẫn đang đau đáu giấc mơ Decima nhưng sau khi vượt qua vòng bảng không mấy thuyết phục, nhiều người không còn dám quả quyết Real là ứng cử viên hàng đầu của Champions League. Nhưng giải đấu số 1 châu Âu chỉ thực sự quyết liệt vào đầu năm sau. Từ giờ đến lúc đó, một loạt những rắc rối vẫn đang tồn tại ở Bernabeu. Ronaldo tiếp tục “buồn” nhưng giờ là buồn vì phong độ quá tệ trên sân cỏ. Oezil có thái độ bất mãn và đang xem xét tương lai. Kaka chán nản vì không được trọng dụng.
Đáng ngại hơn, mâu thuẫn giữa các nhóm cầu thủ vốn chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng” có nguy cơ làm “nổ tung” Bernabeu bất cứ lúc nào. Vào một ngày xấu trời, chẳng ai dám chắc Casillas hay Ramos không gây ra một scandal nào đó ảnh hưởng đến sự đoàn kết của cả đội. Nguy hiểm ở chỗ, Mourinho chưa giải quyết được các vấn đề nhức nhối ấy khi bản thân ông cũng đang phải tìm cách đối phó với sức ép nặng nề trên vai.
Một mùa Giáng sinh buồn đang chờ Real. Sau năm mới, có thể người ta sẽ tiếp tục đưa ra một danh sách các CLB muốn có Mourinho. Tới mùa Hè 2013, nếu Real không có Champions League (sau khi đã giương cờ trắng ở Liga), hãy tin là “người đặc biệt” sẽ ra đi.
Mou trở lại Premier League? Theo tin từ The Sun, Giám đốc bóng đá của Man City, Txiki Begiristain đã có cuộc gặp gỡ với tay “cò” Jorge Mendes, người đại diện của HLV Jose Mourinho ở Bồ Đào Nha. Cuộc đàm phán bí mật này không có mục tiêu nào khác ngoài việc đưa “Người đặc biệt” trở lại Premier League vào mùa Hè 2013. Jorge Mendes tiết lộ rằng Mourinho chỉ quan tâm tới 2 đội bóng là Man City và PSG. Tuy nhiên, do đã có kinh nghiệm cầm quân tại Premier League, chiến lược gia người Bồ đã ưu ái lựa chọn Man City. |