Perez "yêu" Zidane nhưng không "trảm" Benitez
Sẽ không có chuyện chủ tịch Perez sa thải HLV Benitez để Zidane lên thay.
Bernabeu đang rối tung bởi vụ sử dụng cầu thủ trẻ Cheryshev ở trận thắng Cadiz 3-1 tại cúp nhà Vua, dù tiền vệ người Nga bị cấm thi đấu do nhận 3 thẻ vàng mùa trước trong màu áo của Villarreal (nhiều khả năng sẽ khiến Real bị loại khỏi cúp nhà Vua do Cadiz đã khởi kiện). Sự việc này giống như đổ thêm dầu vào lửa, sau khi Real để thua Barca tới 0-4 cách đây gần 2 tuần.
Tất nhiên, người chịu trách nhiệm phải là HLV Benitez, người vốn không được lòng các madridista. Chính vì thế, rất nhiều người đang muốn chủ tịch Perez sa thải Benitez để Zidane, HLV của đội trẻ Castilla lên thay.
Chủ tịch Perez tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Benitez
Ngoài ra, Benitez còn không nhận được sự tin tưởng của một số học trò. Thậm chí trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hồi tháng 11, Benitez nhận được số phiếu rất thấp bởi Ronaldo và một số đồng đội không hài lòng với chiến thuật của ông thầy. Vì thế, chiếc ghế của của Benitez đang lung lay dữ dội.
Tuy nhiên, đích thân chủ tịch Perez đã lên tiếng trấn an Benitez và đảm bảo sẽ không có chuyện sa thải cựu HLV của Napoli để huyền thoại Zidane lên thay.
“Tôi yêu quý Zidane giống như một HLV yêu một cầu thủ giỏi. Anh ấy đang nỗ lực hết mình để trở thành một HLV giỏi. Tôi chúc Zidane sẽ trở thành một HLV tuyệt vời”, chủ tịch Perez mở đầu.
“Nhưng hiện tại chúng tôi có Rafael Benitez đang làm rất tốt công việc của mình, vì thế ông ấy sẽ tiếp tục ở lại. Real đã có trận đấu không tốt trước Barcelona, nhưng hiện giờ chúng tôi đang đi đúng đường”.
Cuối cùng, ông trùm xây dựng Perez cảm thấy rất tiếc nuối vì vụ Cheryshev: “Chúng tôi đã chơi tốt trước Cadiz để có một kết quả tuyệt vời. Nhưng ngày tốt đẹp đã trở thành một ngày đáng quên”.