“Người hùng” của Mexico bị sa thải vì một cú đấm
Dù vừa đưa Mexico đăng quang Gold Cup 2015, song nhà cầm quân Miguel Herrera đã bị mất việc sau đó do bị cáo buộc hành hung một phóng viên.
Cụ thể, vào hôm 27/7 vừa qua Mexico đã đánh bại Jamaica trong trận chung kết với tỉ số 3-1 để đăng quang Gold Cup 2015. Nhưng thật trớ trêu khi chưa kịp ăn mừng chức vô địch thì HLV trưởng Miguel Herrera của tuyển “El Tri” bất ngờ bị Liên đoàn bóng đá nước này (FMF) sa thải chóng vánh.
Nguyên nhân được cho là nhà cầm quân 47 tuổi bị cáo buộc đã đấm vào cổ phóng viên Christian Martinoli của kênh truyền hình Azteca.
Miguel Herrera bị mất việc vì cáo buộc hành hung phóng viên
Được biết, việc xảy ra tại sân bay Philadelphia (Mỹ), thời điểm khi đội tuyển Mexico chuẩn bị trở về quê nhà sau khi trở thành đội bóng số 1 khu vực CONCACAF.
Trước cáo buộc này, Decio de Maria – tân Chủ tịch của FMF thất vọng tuyên bố trước báo giới: "Sau khi nghe tất cả các ý kiến thành viên trong liên đoàn, cũng như những lập luận được đưa ra, tôi đã thực hiện quyết định sa thải quyền HLV trưởng đội tuyển quốc gia Mexico của Miguel Herrera.
Ông Decio de Maria tiếp tục: “Dựa trên bất kỳ yếu tố nào, từ giá trị truyền thống cho đến những nguyên tắc cơ bản, hành vi của HLV Herrera đều đáng bị lên án kịch liệt. Là người của công chúng, đại diện cho Liên đoàn, một huấn luyện viên trưởng cần cư xử đúng mực”.
Kể từ khi dẫn dắt Mexico vào tháng 10/2013 Herrera từng đưa “El Tri” lọt vào vòng 1/16 World Cup 2014 và mới nhất là chức vô địch Gold Cup 2015 trên xứ cờ hoa.