Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

HN.T&T thua: “Tướng” Hùng phục "đàn em"

Vừa thắng tưng bừng HAGL với tỷ số 2-0 tại Hàng Đẫy tuần trước, nhưng các nhà Á quân V-League 2012 đã bất ngờ “ngã ngựa” một cách tâm phục khẩu phục trước đội chủ nhà V.Ninh Bình ở trận đấu chiều 9/3.

Nếu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của HLV Phan Thanh Hùng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc trận đấu chưa được trọng tài chính Võ Minh Trí cất lên, có thể hiểu ông Hùng đã rất lo lắng. Lo lắng là phải bởi trước giờ “xung trận”, những quân bài tốt nhất trong tay ông không có được thể lực và trạng thái tinh thần tốt nhất bởi tiền đạo chủ lực Samson, chân sút "gà son" Gonzalo, hậu vệ phải Quốc Long đều dính chấn thương sau trận tiếp HAGL.

Chưa hết, sau trận đấu nhà cầm quân họ Phan còn “bật mí” thêm những khó khăn về thất bại tại đất Cố đô Hoa Lư. “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã gặp BTC giải, BTC sân phản ảnh về mặt sân Ninh Bình quá xấu, không đảm bảo chất lượng cho một trận đấu tại V-League và điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Hà Nội.T&T”, ông Hùng chia sẻ về một trong những lý do khiến Hà Nội.T&T thất bại 0-2.


HN.T&T thua: “Tướng” Hùng phục "đàn em" - 1

HLV Phan Thanh Hùng gần như đứng cả trận để chỉ đạo các học trò của mình - Ảnh Hiền Minh

Thành thật mà nói, ngoài yếu tố mặt sân xấu, nếu nhìn nhận thẳng thắn và thực tế Hà Nội.T&T đã chơi một trận đấu thua toàn diện trước đội chủ nhà. Từ tinh thần đến lối chơi của 11 cầu thủ trên sân của ông Hùng đều kém hơn V.Ninh Bình, một trận đấu mà đại diện của Thủ đô như bị “đông cứng” từ đôi chân đến cái đầu. Bản thân ông Hùng sau trận đấu đã phải thừa nhận các vị trí trên sân của Hà Nội.T&T đều tỏ ra lép vế hơn đội chủ nhà. “Ngoài mặt sân xấu, thể lực, thể trạng các cầu thủ Hà Nội.T&T không được tốt. Tôi phải thừa nhận hôm nay V.Ninh Bình chơi rất tốt và họ xứng đáng có được 3 điểm. Trong khi đó, Hà Nội.T&T đã không thể kiểm soát được thế trận, lối chơi và cách điều tiết bóng”, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận sự thất thế so với "đàn em" Nguyễn Văn Sỹ.

Trong khi đó, sau trận thua trước tân binh Đồng Nai trên sân khách ở vòng 1, V.Ninh Bình đã lấy lại hình ảnh của mình bằng một lối chơi hợp lý và thể hiện khả năng chuyên môn cao trước Hà Nội.T&T. “Tôi rất hài lòng về màn thể hiện của các học trò hôm nay. Họ đã làm hơn cả những gì mà lãnh đạo đội bóng mong đợi trước trận đấu. Tôi không nhấn mạnh cá nhân cầu thủ nào, bởi đây là một chiến thắng của cả tập thể ở một trận đấu mà V.Ninh Bình đã chơi hay hơn đối thủ rất nhiều. 3 điểm có được sẽ mang rất nhiều ý nghĩa với chúng tôi, bởi đánh bại đội bóng mạnh như Hà Nội.T&T không chỉ giúp V.Ninh Bình có điểm tuyệt đối, nó còn giúp các cầu thủ tự tin hơn trước những đối thủ còn lại”, ông Nguyễn Văn Sỹ đã khen học trò của mình như thế.


HN.T&T thua: “Tướng” Hùng phục "đàn em" - 2

V.Ninh Bình "áo đỏ" đã đánh bại đối thủ trong trận đấu hơn cả về chuyên môn và tinh thần - Ảnh Hiền Minh.

Nhà cầm quân họ Nguyễn đưa các học trò “lên mây” cũng có lý do, bởi với 90 phút trên sân Ninh Bình, đoàn quân của ông đã chơi một trận với tính chiến đấu cao và đọ sức sòng phẳng với đối thủ. Trận này, thủ thành Mạnh Dũng, cặp trung vệ Gia Từ- Hoàng Vissai, hai hậu vệ biên Văn Duyệt, Quang Hùng đã hoạt thành rất tốt nhiệm vụ của mình khi khóa chặt bộ đôi Samson-Gonzalo bên phía đội quân của HLV Phan Thanh Hùng. Trong khi đó, với một trận đấu mang ý nghĩa tinh thần cao trong ngày sinh nhật, đội trưởng Mai Tiến Thành và tiền vệ Mạnh Dũng đã tự dành những món quà cho riêng mình bằng 2 bàn thắng. “Chiến thắng này không chỉ giúp chúng tôi lấy lại thăng bằng sau trận thua Đồng Nai, nó còn mang lại cho toàn đội sự tự tin để hoàn thành mục tiêu lọt vào nhóm những đội đứng đầu sau khi V-Leaague 2013 kết thúc”, đội trưởng Tiến Thành cho biết. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc An ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN