Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Hậu TBN – Pháp: Bỏ Paris vào cái chai

Những gì diễn ra ở trận Tây Ban Nha – Pháp đã thêm khẳng định giá trị của câu ngạn ngữ nổi tiếng: “Chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào cái chai”.

Kết thúc trận đấu, thầy trò Del Bosque cùng xuýt xoa rằng: “Nếu nhân đôi được cách biệt trong hiệp 1, chúng tôi đã nắm chắc chiến thắng”. Sự thật thì Tây Ban Nha hoàn toàn nắm thế chủ động, dồn ép Pháp ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ cũng có bàn khai thông thế bế tắc ở phút 25 do công của hậu vệ Ramos. Cho tới cuối hiệp 1 (phút 42), La Roja còn được hưởng một quả penalty (Koscielny phạm lỗi thô thiển với Pedro trong vòng cấm địa). Fabregas nhận trách nhiệm đá nhưng tiếc rằng anh lại thực hiện không thành công.

Từ việc Fabregas đá hỏng penalty, nhiều CĐV Tây Ban Nha tự hỏi – Tại sao ông Del Bosque quyết định chọn Fabregas? Công việc đó ở ĐT TBN đâu có dành cho anh! Nếu để Alonso, một chuyên gia trên chấm 11m (đã từng sút penalty thành công trước ĐT Pháp tại Euro 2012) đá, Hugo Lloris của Pháp đã không thể cản phá. Vậy là “Ngài râu kẽm” đã sai lầm? Khó quy chụp như thế, vì Fabregas hay Alonso cũng chỉ là một người bình thường và họ đâu phải cái máy để đạt được độ chính xác tuyệt đối. Nên nhớ rằng nếu các trọng tài không mắc sai lầm ở tình huống ghi bàn hợp lệ của Menez phút 37, liệu TBN có cơ hội hưởng quả penalty ấy không.

Hậu TBN – Pháp: Bỏ Paris vào cái chai - 1

Fabregas bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha

Bàn thắng dẫn trước cộng với một thế trận áp đảo trong hiệp 1 đã khiến các cầu thủ chủ nhà chủ quan và chơi lỗi nhịp tiqui-taca. Pháp đã vùng lên mạnh mẽ với tinh thần quật khởi, bẻ gãy chiến thuật của TBN. Một lần nữa, người ta lại nhắc tới chữ “nếu”. Nếu nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu thi đấu tập trung, nếu Silva không chấn thương sớm rồi sau đó là Arbeloa, nếu HLV Del Bosque củng cố cho tuyến giữa (thay vì tung Torres vào sân, Iniesta rời sân) thì mọi chuyện đã khác. Mất sự chủ động, TBN đã rất nhiều thời điểm bị Pháp đẩy vào thế nguy hiểm. Casillas đã phải làm việc rất cật lực mới có thể hóa giải những pha hãm thành với mật độ dày từ Benzema, Ribery.

Đó chưa phải là những điều đáng nói nhất. Chẳng thể ngờ rằng cái anh Giroud vốn đang chật vật đi tìm sự khẳng định ở Arsenal lại đáng sợ đến thế. Chỉ xuất hiện 5 phút trên sân, anh đã chọc thủng lưới Casillas bằng một cú đánh đầu đơn giản. Nếu biết Giroud nguy hiểm (có duyên) hơn Benzema, có lẽ HLV Del Bosque đã yêu cầu các học trò để mắt kĩ lưỡng hơn. Tuy nhiên theo khía cạnh khác, tại sao mãi tới phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, TBN vẫn tấn công và tại sao không phải là một chiến thuật chơi chậm chắc nhằm giữ thành quả? Vì TBN theo triết lý bóng đá đẹp?

Hậu TBN – Pháp: Bỏ Paris vào cái chai - 2

Pháp xứng đáng có 1 điểm

Nếu, nếu và nếu… Khi nói tới từ nếu nghĩa là người ta không thể đảo ngược quá khứ. HLV Del Bosque có nói trước trận: “2 trận chiến với Pháp mang tính chất sống còn. Đội giành chiến thắng chắc chắn có được tấm vé đi tiếp tại bảng đấu này”. Nếu các học trò của ông hiểu và luôn nhớ điều này suốt trận đấu, TBN có thể đã không đánh rơi chiến thắng vào những phút cuối. Còn HLV Deschamps, cách tự xếp Pháp ở “cửa dưới” (chứ không phải là những lời lẽ mạnh miệng trước trận) hóa lại hay. 

Chấm điểm cầu thủ (theo goal.com, thang điểm 5):

Tây Ban Nha: Casillas - 3.0, Arbeloa - 3.0, Alba - 3.5, Ramos - 3.5, Busquets - 3.0, Silva - Không chấm (chấn thương), Fàbregas - 3.0, Iniesta - 3.0, Alonso - 3.0, Xavi - 3.5, Pedro - 3.5.

Thay người: Juanfran  -2.0, Cazorla - 3.0, Torres - 3.0.

Pháp: Lloris - 3.5, Koscielny - 3.0, Debuchy - 3.0, Sakho - 2.5, Evra - 3.0, Matuidi - 3.0, Ribéry - 3.5, Menez - 3.0, Gonalons - 3.0, Cabaye - 3.0, Benzema - 3.5.

Thay người: Sissoko - 3.0, Valbuena - 3.5, Giroud - 4.0.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN