Đức phối hợp đá phạt, Muller biến thành "gã hề"
Phút 88 đội tuyển Đức có cơ hội quyết định trận đấu trước Algeria, bằng tình huống đã phạt trực tiếp với góc sút rất rộng. Đáng nói các cầu thủ của Đức đã tổ chức một pha đá phạt ''không giống ai''. Kết quả là Mannschaft bỏ qua một cơ hội ngon ăn, còn ''diễn viên chính'' Muller trở thành "trò cười" cho khán giả.
Để theo dõi chi tiết về các thông số kỹ thuật liên quan đến các trận đấu ở VCK World Cup 2014, bảng xếp hạng, lịch thi đấu… được trình bày chuyên nghiệp bởi hãng tin AFP, mời các bạn BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY: |
"Cỗ xe tăng" Đức đã gặp muôn vàn khó khăn trước đội bóng Algeria. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, đội bóng có biệt danh "Die Mannschaft" đã không thể hiện được nhiều trước những cầu thủ tới từ châu Phi. Và phải bước sang thời gian thi đấu của hai hiệp phụ, ĐT Đức mới thể hiện được mình trước đội bóng yếu hơn bằng thắng lợi 2-1.
Mỗi người nhận một nhiệm vụ trong tình huống tổ chức đá phạt rắc rồi này
Nhọc nhằn vượt qua đối thủ, có lẽ Muller và đồng đội sẽ khó quên pha tổ chức đá phạt đã làm mất đi cơ hội ngon ăn của ĐT Đức. Tình huống đá phạt của Đức có sự phân chia rất rõ, Schweinsteiger chạy vòng quanh làm đội bạn mất tập trung, Muller giả vờ ngã, rồi chạy tới khung thành đối phương chờ đường chuyền của Kroos.
Thật tiếc là cú bấm bóng của Kroos không được như ý cho nên pha đá phạt của họ trở thành lố bịch, Muller bỗng nhiên trở thành một gã hề với hành động như vậy. Trong giờ phút căng thẳng đó, ''cỗ xe tăng'' Đức cần một sự thực dụng chứ không phải là tình huống ''thử nghiệm'' đá phạt vô hại của 3 cầu thủ này.
Dưới đây là tình huống đá phạt hài hước của ĐT Đức: