Chiến thắng của Real: Quá nhiều sạn
Với các madridista, họ chắc hẳn không vừa lòng với chiến thắng của thầy trò Mourinho trước Deportivo.
Về mặt kết quả, Real xem như đã thành công trong màn chạy đà trước khi bước vào giai đoạn tourmalet (gặp Barca tại lượt về Bán kết cúp nhà Vua, lượt về La Liga và gặp MU tại lượt về vòng knock-out Champions League). Tuy nhiên thực tế, những gì “bầy kền kền” thể hiện trên sân Riazor lại có quá nhiều điểm thất bại. Nói về đối thủ của Real, Deportivo chỉ đang vật vã ở cuối BXH La Liga và cũng đã thua 5 trong 6 lần đối đầu gần nhất. Không, con số thống kê ấy đúng là chỉ mang tính chất tham khảo. Giữa hai đội, người ta đã không nhận ra khoảng cách về đẳng cấp.
Real vẫn phòng thủ quá chông chênh
Ai đó cho rằng Real đã xuất phát với đội hình gồm nhiều nhân tố phụ. Thế nhưng hãy nhìn xem những Kaka, Modric, Essien, Callejon, Higuain có tầm vóc ra sao so với các cầu thủ của Deportivo. Ấy vậy Real đã thi đấu hết sức chật vật. Bộ đôi Pizzi – Riki đã thay nhau hành hạ hàng thủ Real trong suốt hiệp 1. Nếu không có may mắn trợ giúp, Los Blancos đã thủng lưới nhiều hơn 1 bàn. Điều Real làm tốt hơn Deportivo là giành quyền kiểm soát bóng. Từ đây có thể thấy, sự phụ thuộc của Real vào Ronaldo. Vì trước thời điểm Ronaldo vào sân, các phương án tấn công của họ đều quá bế tắc.
Vấn đề tiếp theo mà Real tiếp tục đối mặt là tính kỉ luật của các cầu thủ qua chiếc thẻ đỏ của Di Maria. Như lời trợ lý HLV Karanka phát biểu sau trận đấu thì Di Maria không xứng đáng bị truất quyền thi đấu (nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong tình huống Deportivo được hưởng quả đá phạt cuối trận). Tạm gác lại chuyện trọng tài phạt nặng tay hay không để nhìn vào danh sách tổng số các cầu thủ Real bị truất quyền thi đấu từ đầu năm 2013. Theo thống kê, đã có 8 lần các trọng tài rút thẻ đỏ với Real, riêng Di Maria và Ramos, mỗi người nhận 2 thẻ đỏ.
Di Maria bị truất quyền thi đấu và nâng tổng số thẻ đỏ của Real từ đầu năm 2013 lên con số 8
Mourinho thực sự đang mất kiểm soát? Phong độ của Real thất thường đã đành, đến hình ảnh của họ cũng trượt dài trong mắt người hâm mộ. “Mou Team” càng ngày càng xấu xí và đến bản thân Mourinho có lẽ chẳng thể lý giải nổi điều gì đang xảy ra. Đổ lỗi hay ám chỉ các trọng tài chỉ là sự ngụy biện bởi không có lửa sao có khói. Real đã để mọi thứ đi quá xa, Mourinho đã không thể giữ cái uy như ngày nào trước các học trò và tình trạng này sẽ còn tiếp diễn ít nhất tới cuối mùa.
Giành chiến thắng trước một đội bóng bét bảng mà phải chật vật, có quá nhiều sạn như thế, liệu thử hỏi Real có trụ vững trong vòng quay bão tố hơn 1 tuần tới? Ngoại trừ trận “siêu kinh điển” lượt về tại La Liga trên sân nhà Bernabeu, vốn không có ý nghĩa, thì cả hai chuyến hành quân tới sân Nou Camp và Old Trafford đều tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Real không cải thiện lối chơi và cả tinh thần là bao. Dù vậy chứng kiến màn trình diễn của Kaka, nhiều madridista cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Biết đâu “Thiên thần” lại được trao cơ hội trong tourmalet này và tỏa sáng?
Kaka đang đạt phong độ tốt
Video màn trình diễn của Kaka trước Deportivo:
Chấm điểm cầu thủ trận Deportivo – Real (theo goal.com, thang điểm 5): Deportivo: Aranzubia 3.5, Silvio (không chấm), Kaka 3, Marchena 2.5, Ayoze 2.5, Assunçao 3, Abel Aguilar 3, Bruno Gama 3, Valerón 3, Pizzi 4, Riki 3.5. Thay người: Vazquez 2.5, Bergantinos 3. Real: Lopez 2, Arbelo 2.5, Pepe 3, Carvalho 2.5, Marcelo 2.5, Essien 2.5, Modric 2.5, Di Maria 2.5, Kaka 3.5, Callejon 3, Higuaín 3. Thay người: Khedira 3, Oezil 3, Ronaldo 4. Với chiếc thẻ đỏ vừa nhận, Di Maria vẫn có mặt ở trận Bán kết lượt về cúp nhà Vua gặp Barca vào ngày 27 tới. Tuy nhiên tới trận “siêu kinh điển” diễn ra ngày 02/3 thì tiền vệ người Argentina sẽ phải thụ án. Dẫu vậy, trước sự vô kỉ luật của Di Maria, chưa chắc HLV Mourinho đã sử dụng anh sau đây 3 ngày. Hơn nữa Kaka đang đạt phong độ tốt thời gian qua. Nếu có thể, vị trí số 10 sẽ thuộc về Kaka còn Ozil chơi dạt biên. |