Alcoyano – Real: Đừng mơ cổ tích
(4h00, ngày 01/11) Những siêu sao của Real sẽ được nghỉ ngơi thế nhưng không vì thế Alcoyano có thể mơ mộng hão huyền.
Hẳn các madridista còn chưa quên cái ngày 28/10/2009 khi Real (dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini) thua bẽ mặt 0-4 trước đội bóng tí hon Alcorcon (thời điểm đó đang chơi ở giải hạng 3 Tây Ban Nha) tại vòng 1/16 Cup nhà Vua. Nhắc lại quá khứ để thấy rằng Alcoyano dù cũng nhỏ bé như Alcorcon nhưng vẫn có thể tạo nên điều bất ngờ. Đặc biệt, theo thống kê, Alcoyano đang trải qua chuỗi 6 trận thắng liên tiếp.
Đó là trên lý thuyết, còn thực tế, cơ hội dành cho đội chủ sân El Collao ra sao tại trận lượt đi vòng 1/16 Cup nhà Vua 2012/13? HLV Mourinho đã quyết định cất 6 trụ cột ở nhà trong chuyến hành quân tới Alcoyano, gồm Casillas, Pepe, Ramos, Alonso, Ozil và Ronaldo. Tuy nhiên với những Kaka, Modric, Di Maria, Higuain, Benzema…, “kền kền trắng” cũng đủ để “hù dọa” đối thủ. Đáng chú ý nhất là trường hợp của trung vệ Carvalho, người gần như “mất tích” suốt thời gian dài qua. Vì Mou chỉ đăng ký 4 hậu vệ “xịn” cho trận đấu này thế nên có tới 99%, Carvalho sẽ ra sân. Bên cạnh đó, Nacho cũng có cơ hội thể hiện năng lực, và ghi điểm trong mắt Mourinho ở vị trí hậu vệ trái (vốn đang rất nan giải với Real mà Essien đã phải cố gắng đóng thế). Nếu chơi tốt, biết đâu Nacho lại được sử dụng chính thức cho một trận đấu ở La Liga?
Kaka sẽ tỏa sáng?
"Số 10" cho Kaka
Những nỗ lực trong sự kiên nhẫn đến tột cùng của Kaka là điều ai cũng thấy. Thực ra, Kaka cũng đã chơi tốt khi xuất hiện. Chỉ có điều, HLV Mourinho vẫn khá e dè trong việc sử dụng tiền vệ người Brazil. Thậm chí so với Ozil (chơi không thật tốt từ đầu mùa), Kaka còn gây ấn tượng hơn nếu xét về hiệu suất/số phút thi đấu. Đêm nay, một lần nữa Kaka sẽ lại phải tích lũy thêm điểm như một lời thuyết phục gửi tới Mourinho, rằng anh xứng đáng có một suất trong đội hình chính Real.
Song hành cùng các đàn em trên hàng công như Callejon, Morata, trách nhiệm dành cho Kaka có thể không hề nhỏ. Nhưng với đẳng cấp và phong độ tốt, “Thiên thần” hoàn toàn đủ sức giúp Real giành chiến thắng. Tất nhiên ở phía sau kinh nghiệm của Essien và Modric sẽ là nền móng vững chắc để Kaka chuyên tâm vào công việc kiến tạo, thậm chí là ghi bàn. “Tôi luôn muốn được ra sân, và giành chiến thắng cùng đội bóng dù ở bất kì mặt trận nào…”, Kaka thể hiện quyết tâm.
Thông tin bên lề:
-Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau.
-Nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Real, BTC sân El Collao đã gấp rút sửa sang và nâng số ghế ngồi lên con số… 6.100. Dù khá khiêm tôn nhưng đó cũng là nỗ lực đáng khen ngợi bởi biết rằng trước đó, sân nhà của Alcoyano chỉ có sức chưa 4.500 khán giả.
-Nếu tính theo “cấp bậc” của tất cả các hạng đấu tại Tây Ban Nha, Alcoyano kém Real tới 41 bậc. Hiện Real đang xếp thứ 4 La Liga trong khi Alcoyano xếp thứ 3 tại giải hạng Ba.
- Alcoyano cũng đã từng có 4 mùa góp mặt tại La Liga nhưng mùa gần nhất cách đây đã 60 năm (mùa giải 1950/51).
Dự đoán: 0-3
Đội hình dự kiến:
Alcoyano: Alba - Arkaitz, Selvas, Raul, Alcantara - De Dios, Remon - Devesa, Lara, John – Torres.
Real Madrid: Adan - Varane, Albiol, Carvalho, Nacho - Essien, Modric - Callejon, José, Kaka – Morata.