AFF Cup: Sắc đỏ dưới chiều mưa Bangkok
Gần 1000 CĐV Việt Nam từ trong nước và những người đang sinh sống tại Thái Lan đã đội mưa tới sân Rajamangala để cổ vũ cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.
Với số lượng như vậy, người hâm mộ Việt Nam trên sân Rajamangala đã bị CĐV Myanmar áp đảo. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị khá công phu từ trống, kèn và loa, người hâm mộ Việt Nam đã khắc chế hoàn toàn sức nóng từ CĐV đối thủ.
Tiếng loa của CĐV Mạnh béo và những tiếng hò hét Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam vô địch… của những người Việt trên khán đài đã tiếp thêm sức cho những đôi chân của các cầu thủ Việt. Cũng có những thời điểm số CĐV này bị chững lại vì những diễn biến trên sân. Tuy nhiên, khi Tấn Tài bay người đánh đầu tung lưới thủ môn Thiha Si Thu, nhóm CĐV nhỏ bé lọt thỏm trong SVĐ có sức chứa 65.000 chỗ ngồi như bị "nổ tung".
Các tuyển thủ đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình
Cuối cùng những nỗ lực gào thét không biết mệt mỏi trong cơn mưa khá nặng hạt của trời Bangkok, họ đã được đền đáp và mọi nỗi mệt nhọc gần như đã tan biến.
Thế nhưng, khi bắt đầu hiệp hai, họ đã phải chứng kiến những nỗi thất vọng mang tên hàng thủ của ĐT Việt Nam, khi đội trưởng Minh Đức phạm lỗi và ĐT Việt Nam phải nhận 1 bàn thua từ chấm 11m.
Trên khán đài, 3 cầu thủ dự bị thủ môn Thanh Bình, hậu vệ trái Hồng Tiến và tiền vệ Nguyên Sa cùng với chuyên gia thể lực Dylan Kerr không khỏi thất vọng. Cuối cùng bao nhiêu mong đợi về một chiến thắng của các CĐV đã không thể thành hiện thực. ĐT Việt Nam đã bị đối thủ dưới cơ cầm chân, để rồi những bước đi tiếp theo của đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng gặp nhiều khó khăn hơn.
Sau loạt trận mở màn bảng A, dù ĐTVN chưa thể có được niềm vui chiến thắng nhưng các cổ động viên Việt đã ghi điểm trên đất bạn, để tiếp thêm động lực cho đội quân của HLV Phan Thanh Hùng ở những cuộc đối đầu sắp tới với Philippines (27/11) và Thái Lan (30/11).
Chứng kiến tình yêu của các CĐV dành cho đội nhà, ban huấn luyện, các cầu thủ Việt Nam hẳn sẽ ý thức hơn được trách nhiệm của mình. Chính Tổng thư ký VFF kiêm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012 Ngô Lê Bằng đã hiểu rõ về những gì người hâm mộ dành cho đội quân của HLV Phan Thanh Hùng. Ở buổi tập chiều 25/11, ông Bằng đã thay mặt ĐTVN gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ cả nước khi các tuyển thủ đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của các CĐV ở trận ra quân. Ông Bằng đã cho biết ĐTVN sẽ nỗ lực nhiều hơn ở hai trận tiếp theo ở vòng bảng để giành vé lọt vào bán kết, lấy lại niềm tin của người hâm mộ nước nhà.