Yêu 1 người sâu đậm nhưng không thể thành vợ chồng, đây là cách người thông minh đối phó với thực tế

Điều đau khổ nhất trên đời này là yêu một người sâu đậm nhưng không được ở bên nhau. Lý do có thể là hiểu lầm, chán nhau... nhưng điều quan trọng nhất là cách chúng ta vượt qua nó như thế nào.

Người thông minh luôn đặt lý trí cao hơn con tim trong một mối quan hệ (Ảnh minh họa)

Người thông minh luôn đặt lý trí cao hơn con tim trong một mối quan hệ (Ảnh minh họa)

Chia tay là cái kết không ai mong muốn trong tình yêu, nhưng vì nhiều lý do mà chúng ta buộc phải rời xa nhau. Nếu tình yêu chỉ mới kéo dài vài tháng, có thể người ta sẽ nhanh chóng quên ngay một người. Nếu cuộc tình đó kéo dài rất lâu, yêu đến mức tưởng chừng như không thể sống thiếu người đó nhưng cuối cùng lại phải chia tay. Đó là một cảm giác đau đớn đến mức không thể diễn tả thành lời.

Sau khi chia tay, khi đi ngang qua một địa điểm quen thuộc, bạn sẽ nhớ về người đó rất nhiều. Mặc dù bạn biết rằng quá khứ không thể thay đổi, không phải bất kỳ từ ''giá như'' nào cũng đều có thể sửa chữa được. Nhưng nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, người bị tổn thương nhiều nhất chính là bạn. Bạn phải hiểu rằng, thực tế nhiều khi có những thứ khiến bạn phải bất lực, không phải tất cả những người yêu nhau đều có thể ở bên nhau đến cuối con đường.

Nếu bạn yêu một người quá sâu đậm, thật khó để quên người ta, có thể mất 1 năm, 10 năm hoặc thậm chí là cả cuộc đời. Thay vì cứ mãi đắm chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực, đau khổ, hối tiếc, bạn hãy bắt đầu lại cuộc sống của mình, tạm cất những cảm xúc ấy.

Bạn biết không, ngay lúc mà bạn nghĩ rằng mình không thể quên được người đó, sau một thời gian nhìn lại, bạn sẽ thấy hóa ra bản thân đã tự lãng quên khi nào không biết. Để làm được điều đó, bạn hãy dũng cảm đối mặt với thực tế và có thể làm theo những cách sau đây.

Sống hết mình, chọn cách quên đi

"Không liên lạc". Đây là cách đơn giản nhất có thể cắt đứt tình yêu nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Bởi khi tình yêu đã quá sâu đậm, bạn sẽ chọn con tim thay vì lý trí, nhiều lúc không kìm chế được cảm giác nhớ nhung mà lén lút vào Facebook xem người ta như thế nào, hay tìm cách để nhìn trộm người ta giờ sống có ổn không.

Vì vậy, cách tốt nhất để kết thúc một mối quan hệ không phải là không liên lạc, mà là chọn cách quên và hoàn toàn quên đi quá khứ. Chỉ khi quên được người ta, dù có gặp lại một ngày nào đó, trái tim bạn cũng không còn cảm thấy đau nữa.

Những ký ức đau buồn, uất hận sẽ khiến bạn mãi đắm chìm trong thứ tình yêu vụn vỡ này. Bạn sẽ không thể quên được người ta khi cứ ngồi thẩn thơ nhớ về chuyện cũ. Thế nên, hãy lao đầu vào công việc, sống hết mình, vui chơi hết sức, bận rộn sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa trị cảm giác đau khổ khi chia tay.

Những ký ức đau buồn, uất hận sẽ khiến bạn mãi đắm chìm trong thứ tình yêu vụn vỡ (Ảnh minh họa)

Những ký ức đau buồn, uất hận sẽ khiến bạn mãi đắm chìm trong thứ tình yêu vụn vỡ (Ảnh minh họa)

Chấp nhận mối quan hệ tiếp theo

Quá khứ không thể thay đổi, nhưng cơ hội kiếm một người tốt hơn, phù hợp hơn trong tương lai thì còn rất nhiều. Bạn hãy tự hỏi rằng tại sao lại để bản thân khổ sở với những cảm xúc tiêu cực ở hiện tại như thế. Người thông minh luôn đặt lý trí cao hơn con tim trong một mối quan hệ. Vì thế, khi một mối quan hệ đổ vỡ, họ sẽ không bị cảm xúc đau khổ nhấn chìm.

Rốt cuộc, con người đều cần phải bước tiếp, thời gian không ngừng lại vì nỗi đau của bạn đâu. Vậy nên, một cách tốt nữa để quên một mối quan hệ là thời gian và tình yêu mới. Nếu thời gian và tình yêu mới không thể khiến bạn quên đi quá khứ, thì chỉ có một lý do duy nhất: thời gian không đủ dài và người đó không đủ tốt.

Cố gắng cải thiện bản thân và làm cho bản thân tốt hơn

Một người khi yêu quá sâu đậm thường bị con tim lấn át lý trí, họ cảm thấy rằng nếu rời xa người yêu thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng người thông minh không bao giờ nghĩ vậy. Họ biết rằng trên cuộc sống này còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, có những sự bất lực đành phải buông bỏ. Buông tay nhau nghĩa là cho nhau một con đường mới, một sự lựa chọn tốt hơn.

Không có tình yêu thì trái đất vẫn quay, công việc vẫn vậy. Cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn, xuất sắc hơn, ngày càng tự tin thì chắc chắn sẽ gặp được một người xứng đáng với mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình yêu toàn những nỗi đau, nhưng đừng biến gia đình thành địa ngục vì điều này

Tình yêu như leo núi, khi lên người ta ca hát, khi xuống người ta khóc than. Mà đã lên đến đỉnh rồi tất phải xuống. Quay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - QQ ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN