Vợ chồng trẻ trốn khỏi thành phố để dựng lều sống trên sa mạc

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cả hai cho biết, họ tái chế chất thải của chính con người để cung cấp năng lượng cho bếp ga của họ.

Whitney Newkirk (33 tuổi) và chồng Trent (26 tuổi) di chuyển từ Milwaukee, Wisconsin đến Vườn quốc gia Joshua Tree, California vào tháng 8/2020. Hiện họ đang sống trong một căn nhà đã được chuyển đổi trên mảnh đất của họ, tổng giá trị khoảng hơn 700 triệu đồng và ghi lại lối sống không có mạng lưới trên phương tiện truyền thông xã hội.

Sau hai năm sống trong chiếc lều, Whitney cho biết cô không bao giờ bỏ lỡ nền văn minh và khẳng định: “Tôi yêu mọi người, nhưng tôi không thích đám đông lớn”.

Hai năm trước khi Trent mất việc vì đại dịch, cặp đôi đã đi du lịch quanh các công viên quốc gia của Hoa Kỳ trước khi định cư ở California.

Vợ chồng trẻ trốn khỏi thành phố để dựng lều sống trên sa mạc - 1

Cặp vợ chồng trẻ đã trốn khỏi thành phố để sống trên sa mạc

Cặp vợ chồng trẻ đã trốn khỏi thành phố để sống trên sa mạc

Whitney và Trent sống với thú cưng của họ trong chiếc xe hơi đã được chuyển đổi và mất ba tháng thiết kế, lên kế hoạch để kết hợp với nhau

Whitney và Trent sống với thú cưng của họ trong chiếc xe hơi đã được chuyển đổi và mất ba tháng thiết kế, lên kế hoạch để kết hợp với nhau

Vườn quốc gia Joshua Tree bao gồm hai sa mạc, Sonoran và Mojave. Vào tháng 3/2021, cặp đôi mua một mảnh đất rộng 2,3 mẫu Anh với giá gần 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới của họ.

Họ cũng đã mua một chiếc lều được thiết kế riêng với giá gần 500 triệu đồng và đầu tư vào một bể chứa nước lớn để bắt đầu. 

Chiếc lều được yêu cầu ba tháng thiết kế và lập kế hoạch. Cặp đôi đã phải lái xe hơn 14 giờ để nhận các bộ phận từ một công ty ở Cottage Grove, Oregon, trước khi dành thêm ba tuần để lắp cấu trúc lại với nhau.

Phải mất thêm một năm cải tạo để chuyển đổi chiếc lều thành một không gian có thể sống được với phòng tắm và nhà bếp hoạt động tốt.

Hiện tại gần như đã hoàn thành dự án của họ, Whitney cho biết cô cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh thế giới.

Cặp vợ chồng này sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho chăn nuôi và cũng đã thực hiện một hệ thống khí sinh học, sử dụng thực phẩm và thậm chí cả chất thải của con người để tạo ra khí đốt

Cặp vợ chồng này sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho chăn nuôi và cũng đã thực hiện một hệ thống khí sinh học, sử dụng thực phẩm và thậm chí cả chất thải của con người để tạo ra khí đốt

Cặp đôi đã phải lái xe hơn 14 giờ để nhận các bộ phận từ một công ty ở Cottage Grove, Oregon, trước khi dành thêm ba tuần để lắp cấu trúc lại với nhau

Cặp đôi đã phải lái xe hơn 14 giờ để nhận các bộ phận từ một công ty ở Cottage Grove, Oregon, trước khi dành thêm ba tuần để lắp cấu trúc lại với nhau

Whitney và Trent yêu Công viên Quốc gia Joshua Tree - bao gồm hai sa mạc, Sonoran và Mojave - và mua một mảnh đất rộng 2,3 mẫu Anh với giá 8 nghìn đô la vào tháng 3/2021 để làm nơi ở mới của họ

Whitney và Trent yêu Công viên Quốc gia Joshua Tree - bao gồm hai sa mạc, Sonoran và Mojave - và mua một mảnh đất rộng 2,3 mẫu Anh với giá 8 nghìn đô la vào tháng 3/2021 để làm nơi ở mới của họ

"Cách tốt nhất tôi có thể mô tả cảm giác khi chúng tôi kết thúc là tôi thực sự cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh Everest", cô nói.

Bộ đôi sống trên sa mạc không kết nối với lưới điện và lấy điện từ các tấm pin mặt trời mà họ tự lắp đặt, với toàn bộ hệ thống có giá gần 300 triệu đồng.

Họ cũng có một hệ thống khí sinh học tại nhà, sử dụng thực phẩm và thậm chí chất thải của con người để tạo ra khí đốt, họ sử dụng để nấu ăn bằng bếp chiên và bếp của họ.

Whitney nói: “Tôi không bao giờ bỏ lỡ nền văn minh, tôi yêu mọi người, nhưng tôi không thích đám đông quá lớn. Bây giờ chúng tôi cảm thấy tự do hơn về tài chính và gần gũi hơn với thiên nhiên”.

Họ nói rằng cuộc hành trình đã giúp họ hiểu thêm nhiều điều về thiên nhiên và vô cùng mãn nguyện.

Whitney giải thích: “Vẫn còn những thử thách và khó khăn khi chúng tôi tiếp tục xây dựng và chuyển sang đưa hệ sinh thái sa mạc ra bên ngoài. Nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi làm điều đó. Khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi nhiều hơn những khoảng thời gian tồi tệ”.

Whitney ghi lại lối sống xa lạ của cặp đôi trên mạng xã hội.  

Whitney ghi lại lối sống xa lạ của cặp đôi trên mạng xã hội.  

Phải mất một năm cải tạo để chuyển đổi chiếc lều thành một không gian có thể sống được với một phòng tắm và nhà bếp hoạt động tốt

Phải mất một năm cải tạo để chuyển đổi chiếc lều thành một không gian có thể sống được với một phòng tắm và nhà bếp hoạt động tốt

Trent làm việc tại nhà với tư cách là kỹ sư thiết kế cơ khí cho một công ty, trong khi Whitney điều hành các tài khoản xã hội của hai vợ chồng, nơi họ ghi lại lối sống ngoài thành phố của họ.

Whitney tiết lộ rằng họ đã phải điều chỉnh để sống với ít nước hơn - mặc dù họ vẫn có thể tắm và rửa bát mỗi ngày.

Cô giải thích: “Chúng tôi có kế hoạch đào một cái giếng nhưng rất tốn kém và khá nguy hiểm".

Whitney và Trent có nhiều kế hoạch cho lối sống ngoài lưới điện của họ và có ý tưởng đào giếng

Whitney và Trent có nhiều kế hoạch cho lối sống ngoài lưới điện của họ và có ý tưởng đào giếng

Trước khi Trent mất việc vì đại dịch, cặp đôi đã đi du lịch quanh các công viên quốc gia của Hoa Kỳ trước khi định cư ở California

Trước khi Trent mất việc vì đại dịch, cặp đôi đã đi du lịch quanh các công viên quốc gia của Hoa Kỳ trước khi định cư ở California

Họ có kế hoạch lắp đặt nước nóng trong những tháng tới vì lối sống sa mạc khiến họ không cần đến nó trong suốt mùa hè.

Nhờ có chợ nông sản hàng tuần ở thị trấn Joshua Tree gần đó, Whitney và Trent có thể tích trữ các sản phẩm tươi ngon và chất lượng cao.

Whitney cho biết còn có một Walmart (tập đoàn bán lẻ) nữa trên đường cung cấp bất kỳ nguồn cung cấp nào khác mà họ có thể cần. Tuy nhiên, công việc khó khăn của họ đã không đến với bất kỳ bước lùi nào, với Whitney nói rằng đã có lúc cô nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Hình ảnh chiếc lều vào ban đêm trên sa mạc. Vào ban đêm trong công viên quốc gia rất lạnh và vì vậy trong đợt nắng nóng mùa hè, cặp đôi sẽ làm việc vào ban đêm

Hình ảnh chiếc lều vào ban đêm trên sa mạc. Vào ban đêm trong công viên quốc gia rất lạnh và vì vậy trong đợt nắng nóng mùa hè, cặp đôi sẽ làm việc vào ban đêm

Cô nói: “Có một điểm mà tôi nghĩ chúng tôi bị điên, chủ yếu là do một đợt nắng nóng xảy ra khi chúng tôi bắt đầu xây dựng và ảnh hưởng đến nhiệt độ sa mạc lên tới 115 độ F. Nó rất khô và bạn mất nước rất nhanh. Đoạn giới thiệu du lịch của chúng tôi không thể theo kịp sức nóng. Điều đó đã xảy ra trong hai tháng, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không hoàn thành việc này”.

Không bao giờ bỏ cuộc, cặp đôi ngồi trong xe tải của Trent vào ban ngày và xây dựng vào ban đêm khi trời lạnh hơn.

Whitney và Trent hiện đang tập trung vào bên ngoài với kế hoạch xây dựng nhà kính của riêng họ để bắt đầu trồng trọt và phát triển, vì các khu vực của công viên quốc gia xanh tươi và tràn đầy sức sống.

Họ tin rằng động thái của họ là một khoản đầu tư tốt vì một mảnh đất lân cận hiện có giá 1,6 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp đôi chi hơn nửa tỷ mua xe van làm nhà di động, thoải mái sống bất chấp chỉ trích

Thay vì thuê nhà, cặp đôi này lại chi tiền mua xe van rồi cải tạo nội thất để làm nơi sinh sống, bị một số người gọi là “kẻ ăn mày trong bãi đậu xe”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN