Trĩu lòng với nỗi lo “ở hay về” ngày Tết sau một năm khó khăn vì dịch bệnh và cái kết

Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì thật sự làm nên Tết ý nghĩa, là khoảnh khắc sum vầy hay chỉ cần được nhìn thấy người thân bình an hạnh phúc, đặc biệt là khi vừa trải qua một năm đầy khó khăn bởi dịch bệnh.

Vẫn với đề tài đoàn tụ dịp xuân về, nhưng “thấy nhau là có Tết” của Thế Giới Di Động lại mang đến góc nhìn mới mẻ hơn. Với cách truyền tải thông điệp nhẹ nhàng, dung dị, “Thấy nhau là có Tết” như nguồn động viên to lớn cho những người con “tha hương cầu thực” đang oằn mình trước lựa chọn “về hay ở” sau một năm khó khăn bởi dịch bệnh để rồi mở ra một cái kết bất ngờ nhưng trọn vẹn khiến biết bao khán giả “cổ họng nghẹn ứ không thành tiếng”.

Trĩu lòng với nỗi lo “ở hay về” ngày Tết sau một năm khó khăn vì dịch bệnh và cái kết - 1

Mở đầu đoạn phim là khung cảnh quen thuộc với mai đào, dưa hấu của phiên chợ Tết thôn quê. Có nhà đã tràn ngập tiếng cười, niềm vui của con trẻ trở về đón Tết, có nhà lại mang một mong ước riêng, mong ước của sự trông đợi ai đó trở về sau thời gian dài xa cách.

“Khi nào con về?” - có lẽ là câu hỏi quen thuộc vào những ngày cuối năm mà bất kỳ người con nào cũng nhận được từ ba mẹ. Nhưng riêng Tết này, câu hỏi ấy lại biến đổi đôi chút khiến cả người hỏi và người nghe đều rưng rưng, chạnh lòng: “Tết con có về được không?”.

“Tết con có về được không?” câu nói khiến ai cũng phải trăn trở

“Tết con có về được không?” câu nói khiến ai cũng phải trăn trở

Một năm đầy xáo động, khiến nhiều người phải định nghĩa lại cụm từ “Tết đoàn viên” theo một cách khác lạ hơn: Chỉ cần được thấy người thân bình an, hạnh phúc là đã thấy Tết. Bởi ai cũng hiểu được một năm qua đã quá khó khăn rồi. Và dù không nói ra nhưng những đứa con xa quê đều sẽ cảm thấy chạnh lòng, mong nhớ khi gặp được cảnh đoàn viên của những người xa lạ.

Trĩu lòng với nỗi lo “ở hay về” ngày Tết sau một năm khó khăn vì dịch bệnh và cái kết - 3

Với thời lượng chưa đầy 6 phút, đoạn phim đã thành công lấy đi nước mắt của hàng nghìn người xem bởi đoạn cao trào và cái kết đầy bất ngờ. Có thể đối với nhiều người, đoạn kết không mấy viên mãn, nhưng nó lại nói lên được tiếng lòng của những người con xa xứ gặp khó khăn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, lạc quan theo đúng tinh thần Tết năm nay, từ đó chạm đến trái tim của biết bao khán giả.

Trĩu lòng với nỗi lo “ở hay về” ngày Tết sau một năm khó khăn vì dịch bệnh và cái kết - 4

Phim ngắn “Thấy nhau là có Tết” của Thế Giới Di Động với cách truyền tải nhẹ nhàng đầy xúc động giúp người xem có thể phần nào hiểu rõ được ý nghĩa của sự đoàn viên theo cách an toàn và nhân văn hơn khi mà dịch bệnh khiến giây phút sum vầy trở nên khó khăn. Và ai cũng cần thấu hiểu được điều đó và tôn trọng quyết định “về hay ở” của những người con xa quê, vì chỉ cần được thấy cả nhà bình an đã là một cái Tết hạnh phúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN