Trào lưu gây sốt của Gen Z: "Chế" tên các bản hit đình đám để nói lên nỗi lòng của F0

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nếu chẳng may trở thành F0 và đang phải cách ly tại nhà, bạn có thể xem bộ ảnh "chế" tên những bản hit đình đám V-Pop để thư giãn đầu óc, thổi bay buồn chán, lấy tinh thần lạc quan để nhanh chóng đánh bay "Cô Vy" nhé!

Nếu chẳng may nhiễm COVID-19 và phải cách ly y tế, các F0 sẽ làm gì để vừa điều trị bệnh hiệu quả, vừa giữ được tinh thần lạc quan, thể trạng tốt nhất giúp đánh bay "Cô Vy"? Theo chia sẻ của các bạn trẻ trên mạng xã hội, thường thì các F0 khi cách ly tại nhà, ngoài việc uống thuốc đúng giờ theo hướng dẫn từ y tế cơ sở thì vẫn có thể làm việc, vận động nhẹ nhàng hoặc thực hiện một số hoạt động thư giãn, giải trí cho sức khỏe tinh thần.

Mới đây, trong một group dành cho giới trẻ trên Facebook xuất hiện một bài đăng với nội dung "chế" tên các bản hit đình đám V-Pop theo "style" của F0. Cụ thể, với ca khúc Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi của nữ ca sĩ Min trở thành "Đừng ho nữa em mệt rồi" hay bản hit Xin Đừng Lặng Im của Soobin bỗng "hô biến" thành "Xin đừng F0".

"Có lẽ em yêu anh nhiều quá, nên là em chẳng muốn ho ra...".

"Có lẽ em yêu anh nhiều quá, nên là em chẳng muốn ho ra...".

"Tôi, từ lâu đã F0 rồi...".

"Tôi, từ lâu đã F0 rồi...".

"Tình yêu đã phai mờ, như hoa nở không mùi..." - thể hiện "nỗi lòng" của "team F0" khi gặp phải triệu chứng mất khứu giác.

"Tình yêu đã phai mờ, như hoa nở không mùi..." - thể hiện "nỗi lòng" của "team F0" khi gặp phải triệu chứng mất khứu giác.

"Dương tính đến lúc nào, giờ em muốn anh phải làm sao...".

"Dương tính đến lúc nào, giờ em muốn anh phải làm sao...".

"Không sao mà, em âm rồi, anh ơi...".

"Không sao mà, em âm rồi, anh ơi...".

"Nếu lỡ mai đây vô tình dính cùng nhau...".

"Nếu lỡ mai đây vô tình dính cùng nhau...".

"Chỉ cần ho chút thôi, với em, được không?".

"Chỉ cần ho chút thôi, với em, được không?".

"Everynight alone. Đừng để giọt nước mắt vẫn rơi, que test khắp nơi nhé em, baby...".

"Everynight alone. Đừng để giọt nước mắt vẫn rơi, que test khắp nơi nhé em, baby...".

"Cứ ho vào những êm đềm tối nay...".

"Cứ ho vào những êm đềm tối nay...".

"Nên em dùng hết những que test, 2 vạch...".

"Nên em dùng hết những que test, 2 vạch...".

"Sao lại như thế này?".

"Sao lại như thế này?".

"Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này F0".

"Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này F0".

"Trời ban mỗi chữ âm (tính) mình đừng thêm chữ dương (tính)...".

"Trời ban mỗi chữ âm (tính) mình đừng thêm chữ dương (tính)...".

"Còn điều gì ngu ngốc bằng, F0 quá nhiều vẫn nghĩ mình đang F1, lại nhắm mắt đi...".

"Còn điều gì ngu ngốc bằng, F0 quá nhiều vẫn nghĩ mình đang F1, lại nhắm mắt đi...".

Ảnh: Nguyễn Thành Vinh/ Trại Tâm Thần Đa Ngôn Ngữ 0.2

Nguồn: [Link nguồn]

Cười ngất vì ảnh chế Hồng Duy hóa cô dâu bên Phan Văn Đức không thể lầy hơn

Lời chúc của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy dành cho Phan Văn Đức nhân ngày trọng đại bất ngờ trở thành cảm hứng chế ảnh của cư dân mạng khiến fan không thể nhịn cười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Lê (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN