Tỏ thái độ coi thường bạn trai, cô gái tái mặt khi nghe phục vụ gọi anh là ông chủ

Rốt cuộc chẳng lẽ trên đời này cô gái nào cũng là người đam mê vật chất đến như vậy sao?

Những lần hẹn gặp đầu tiên luôn có nhiều câu chuyện bất ngờ xảy ra. (Ảnh minh họa)

Những lần hẹn gặp đầu tiên luôn có nhiều câu chuyện bất ngờ xảy ra. (Ảnh minh họa)

Việc những cô gái ham mê vật chất, đánh giá đàn ông qua vẻ bề ngoài chỉ trong lần gặp đầu tiên không phải chuyện quá mới mẻ. Thế nhưng mỗi khi có ai đó chia sẻ về việc mình rơi vào trường hợp như vậy, nó luôn khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán. 

Thông qua tâm sự của một chàng trai được chia sẻ lên MXH, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình thay cho chàng trai, đồng thời tỏ thái độ coi thường những cô gái ham mê vật chất.

Câu chuyện được chàng trai chia sẻ như sau:

"Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ kinh doanh vật liệu xây dựng nên từ nhỏ đã là một cậu ấm. Tôi thuộc thế hệ thứ 2 giàu có nhờ bố mẹ, dẫu vậy tôi cũng không thích sống dưới ánh hào quang này.

Bạn biết đấy, một gia đình giàu có phải đánh đổi rất nhiều thứ, con cái tuy đầy đủ vật chất nhưng sẽ thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Bố mẹ tôi chỉ biết kiếm tiền, lúc nào cũng bận rộn nên cũng ít khi quan tâm nhiều đến con cái. Tôi được ông bà chăm sóc là chủ yếu, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã từ chối lời đề nghị của bố tiếp quản công ty gia đình. Thậm chí, tôi còn từ chối luôn việc nhờ cậy các mối quan hệ cá nhân của bố mẹ để tìm việc. Tôi dựa vào nỗ lực của bản thân mình để vượt qua khỏi cái mác ‘cậu ấm’ mà người đời hay gắn cho tôi. Ban đầu khởi nghiệp cần phải có vốn, không còn cách nào khác tôi đành vay bố mẹ để mở một nhà hàng.

 Để chứng minh bản thân mình là người có năng lực với bố mẹ, tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc quản lý nhà hàng. Sau 3 năm làm việc từ sáng đến tối khuya, cuối cùng nhà hàng của tôi cũng có chỗ đứng trên thị trường và được nhiều người biết đến. Đối tượng khách hàng mà tôi nhắm tới là những người trẻ, thành đạt, thuộc tầng lớp từ trung đến cao cấp.

Vì quá mải mê với công việc kinh doanh nên tôi trì hoãn việc kết hôn đến tận năm 30 tuổi. Lúc này, khi công việc đã ổn định nên tư tưởng của tôi cũng thoải mái hơn nên đã đồng ý gặp những cuộc mai mối do gia đình sắp xếp. Thực lòng mà nói tôi vẫn mong tìm thấy một tình yêu đích thực, hi vọng có thể tìm được một cô gái có thể yêu mình thực lòng thay vì là tiền của tôi và gia đình.

Phía bên gia đình sắp xếp cho tôi gặp những cô gái “môn đăng hộ đối”, không có gì để chê cả, nhưng tôi cảm thấy không có ấn tượng gì với họ. Thế là tôi lân la lên các app hẹn hò tìm kiếm xem như thế nào. Tôi gặp được một cô gái khá đáng yêu, nói chuyện rất hợp nhau. Chúng tôi nói chuyện được 1 tháng, tôi không nói cho cô ấy biết danh tính và hoàn cảnh thật của tôi. Cuối cùng, tôi hẹn gặp cô ấy tại nhà hàng của mình.

Ban đầu, việc trò chuyện diễn ra khá thoải mái, cô ấy không khác gì trên mạng bao nhiêu. Sau đó, cô ấy hỏi hôm nay tôi đến đây bằng xe gì, tôi trả lời là mượn xe của bạn. Tôi cũng chủ động nói rằng mình chỉ thuộc tầng lớp lao động bình thường, lương hằng tháng khoảng 10 triệu, nét mặt của cô ấy ngay lập tức thay đổi.

Đang nói chuyện nửa chừng thì phục vụ đi tới, tôi bảo cô ấy cứ gọi món mình thích đi, đừng lo chuyện giá cả. Tôi cũng gọi thêm một phần bít tết. Nghe như vậy, cô ấy liền bĩu môi nói một câu khiến tôi điếng người: "Không cần đâu anh, lương anh như vậy thôi để dành mà tiêu, chứ ăn uống gì ở đây cho tốn kém". Giọng điệu của cô ấy rõ ràng là đang chế giễu tôi, trái tim tôi như bị bóp nghẹn lúc đó.

Mặc dù vậy, tôi vẫn mỉm cười không đáp lại, vẫn gọi phục vụ tới và nói mang thêm cho mình chai rượu vang. Sau đó, người phục vụ lại buột miệng nói: “Dạ vâng, thưa ông chủ”.

Tôi liếc sang thì thấy cô ấy đang rất ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại: “Đây là ông chủ sao?”. Khuôn mặt cô ấy có chút bối rối xen lẫn xấu hổ. Dù sau tôi đã cất công mời cô ấy tới ăn bữa cơm này, không khí lúc đó khá gượng gạo, tôi thì chẳng muốn nói gì nữa mà cô ấy thì hỏi tới tấp. Tối hôm ấy về, cô ấy nhắn tin cho tôi rất nhiều, hôm sau còn gọi điện rất nhiều cuộc nhưng tôi vẫn phớt lờ. Bời chỉ sau một câu nói, tôi hoàn toàn thấy rõ được bản chất con người cô ấy rồi".

Nguồn: [Link nguồn]

Đàn ông có trình độ học vấn cao rất quan tâm tới bằng cấp khi chọn vợ

Có lẽ câu nói “mây tầng nào gặp mây tầng đó” đúng trong trường hợp những người đàn ông xuất sắc muốn chọn một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - QQ ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN