Sau 3 năm đi vòng quanh thế giới bằng xe máy, Trần Đặng Đăng Khoa đã trở về Việt Nam

Sau 1.110 ngày chu du thế giới, Trần Đặng Đăng Khoa đã lên chuyến bay trở về nước và có mặt tại Hà Nội vào ngày hôm nay (16/6).

Trần Đặng Đăng Khoa.

Trần Đặng Đăng Khoa.

Trần Đặng Đăng Khoa (SN 1986, Tiền Giang) bắt đầu hành trình chu du thế giới bằng xe máy từ tháng 6/2017 tại Sài Gòn. Anh đã đặt chân qua nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Úc…

Chiều 15/6, trên trang cá nhân, Trần Đặng Đăng Khoa bất ngờ thông báo sau 1.110 ngày chu du thế giới, anh sẽ lên chuyến bay trở về nước và có mặt tại Hà Nội vào ngày hôm nay (16/6).

“Mình cứ tưởng phải chôn chân ở Mozambique thêm vài tháng nữa, nhiều khi cuối năm mới có chuyến bay thương mại về nước, không ngờ giữa tuần trước được Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Mozambique thông tin sắp có chuyến bay hồi hương của Hàng không Nam Phi phối với ĐSQ và các cơ quan hai nước, dành một số suất cho công dân của Việt tại Mozambique.

Vậy là mình đăng ký thử do biết số lượng đăng ký về ở Mozambique rất ít, chỉ hơn 30 người, không phải ngại, mà chuyến từ Angola cuối cùng lại không ghé đây và chi phí chuyến này lại thấp hơn rất nhiều nữa, chỉ bằng 1/3 so với chuyến Việt Nam Airlines từ Angola. (Chuyến này có phân nửa là người Thái, sau khi tới Hà Nội sẽ bay tiếp Bangkok)”, 8X Tiền Giang cho hay.

Dù đã đăng ký nhưng Trần Đặng Đăng Khoa gặp một vấn đề lớn – đó là thời gian cực kỳ gấp, chỉ có vài tiếng để đăng ký rồi phải lo giấy tờ nhập cảnh do không ai có visa Nam Phi. Hơn nữa, việc thanh toán cũng rất khó khăn cho tài khoản ở Nam Phi hoặc New York, chưa kể bà con rải rác khắp Mozambique rộng lớn phải tập hợp về thủ đô Maputo, sau đó thuê xe tới biên giới. Đặc biệt, giấy đồng ý cho xuất cảnh khi mọi biên giới đã đóng cửa cùng bao chuyện lặt vắt mà anh phải xử lý gấp trong thời gian dịch bệnh.

Tất cả hành trang của Khoa trong chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy trong 3 năm.

Tất cả hành trang của Khoa trong chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy trong 3 năm.

“Nhưng nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của chú Hoàng, ĐSQ Việt Nam tại Moambique cùng các anh chị em trong ĐSQ, cũng như ĐSQ Việt Nam tại Nam Phi mà cuối cùng mọi thứ cũng hoàn tất tới phút cuối cùng. Đặc biệt tội nghiệp chú Hoàng mấy ngày nay phải mất ăn mất ngủ cập nhật tin tức, lo giấy tờ ra vào cho đoàn, thuê xe bên Mozambique, liên lạc bên Nam Phi, ứng trước tiền vé cho bà con để bên đó xuất vé cho kịp rồi ngày đi còn tặng thêm đồ ăn, khẩu trang, đi theo xe ra tận cửa khẩu, hì hục cả ngày lo giấy tờ…

Thật tuyệt vời và cảm động vô cùng. Chưa kể trong chuyến này có một câu chuyện rất xúc động nữa mà mình không tiện kể ra, có dịp sẽ nói sau để mọi người thấy chuyến này xúc động và khó khăn thế nào về việc giấy tờ, thấy được sự cố gắng hết sức của ĐSQ Việt Nam tại hai nước”, Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ.

Anh đã đặt chân qua nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Úc…

Anh đã đặt chân qua nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Úc…

8X cũng bày tỏ chuyến đi này phải kết thúc một cách đột ngột do dịch bệnh và ngày trở về bất ngờ không kém khiến anh không dám tin. “Thôi nhiều cảm xúc lẫn lộn, tối qua cúp điện mà trời lạnh gần 0 độ nên tay chân cứng đơ không gõ nữa. Viết vài dòng cập nhật cho mọi người thôi. Hẹn gặp mọi người sau 2 tuần cách ly tại Hà Nội hay đâu đó gần đó nhé”, anh nói.

Khi biết tin Trần Đặng Đăng Khoa về nước sau 3 năm du ngoạn thế giới, bạn bè và những người hâm mộ đã gửi lời chúc chuyến bay an toàn tới anh cùng đoàn khách đi cùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai cùng gà mái du lịch khắp 5 châu, minh chứng ”người yêu không cần có nhưng gà phải có một con”

Anh chàng Guirec Soudée, 24 tuổi, đến từ Brittany (Pháp) đã khiến mạng xã hội phải trầm trồ khi đăng tải những bức ảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khai Tâm (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN