DANH MỤC
Phút thành thật: Xấu hổ vì chồng nhắn tin gạ gẫm bạn thân của vợ - 2

Tôi có 2 đứa bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau từ cấp 3, dù ra đời mỗi đứa đi theo một hướng nhưng vẫn giữ được tình cảm chân thật như thời đi học. Chúng tôi mỗi đứa mỗi tính nên có nhiều khác biệt. Tôi là đứa hiền lành, nhút nhát nhất song có vẻ như là đứa may mắn nhất. So với 2 đứa kia, tôi đều thua kém. Tôi không xinh xắn, không tháo vát và cũng không học giỏi bằng. Chính vì thế, tôi là đứa lấy chồng và sinh con sớm nhất.

Có lẽ vì tôi an phận nên cuộc sống không gặp nhiều sóng gió. Chồng tôi cũng không phải dân trí thức. Chúng tôi quen nhau khi đang học nghề và kết hôn khi còn rất trẻ. Cuộc sống gia đình giúp chúng tôi trưởng thành hơn và hiện tại đã có 2 con, kinh tế cũng không phải quá thiếu thốn vì 2 người đều có công việc ổn định. Thế nhưng 2 đứa bạn tôi lại không như vậy. Cái H thành công trong sự nghiệp song lại lận đận đường tình duyên. Nó không yêu ai được quá 6 tháng, đã có nhiều người đàn ông rất ổn đến với nó nhưng cũng đều rời đi... đầy bí ẩn.

Đứa còn lại (tên T) vừa ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. T đằm thắm, có nét đẹp rất đặc trưng nhưng vẫn không giữ chân được người chồng lăng nhăng. Chồng nó là con nhà khá giả nên chỉ giỏi ăn chơi và không hề có ý thức phải xây dựng gia đình. Chính bởi vậy, sau nhiều lần bắt quả tang chồng ngoại tình, T đã kiên quyết dứt bỏ để giải thoát cho bản thân.

Phút thành thật: Xấu hổ vì chồng nhắn tin gạ gẫm bạn thân của vợ - 3

Những ngày đầu sau ly hôn, T rất buồn và thường hay sang nhà tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, tâm sự và thỉnh thoảng có uống một chút gọi là giải sầu. Chồng tôi cũng tỏ ra thông cảm. Anh rất vui vẻ đón nhận T như một thành viên trong gia đình. Thậm chí anh còn đùa rằng để anh làm bố dự bị cho bé con của bạn tôi. Thấy chồng cũng hiểu cho bạn thân, tôi rất hạnh phúc và thầm biết ơn anh. Thế nhưng, có ai đâu ngờ, khoảng thời gian tiếp xúc với T đã khiến chồng tôi có những suy nghĩ không đứng đắn.

Chẳng biết từ lúc nào, anh quan tâm đến T hơn cả tôi. Trước mỗi bữa cơm tối anh đều hỏi mẹ con T có sang ăn cơm cùng không. Mỗi dịp gia đình đi chơi cuối tuần, anh cũng đều bảo rủ thêm T đi chung cho vui. Lúc đầu tôi cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng linh cảm của một người phụ nữ báo hiệu cho tôi thấy sự bất thường.

Phút thành thật: Xấu hổ vì chồng nhắn tin gạ gẫm bạn thân của vợ - 4

Từ đó, tôi bắt đầu theo dõi và đúng như dự đoán, chuyện động trời đã xảy ra. Chồng tôi đã thay đổi mật khẩu điện thoại nhưng không qua mắt được tôi. Sau nhiều lần quan sát, tôi đã nhớ được mật khẩu mới và âm thầm điều tra. Chồng tôi thường xuyên nhắn tin cho T bất kể ngày hay đêm. Anh hỏi thăm rất nhiều về cuộc sống hằng ngày rồi dần dà lan sang những chuyện tế nhị. Anh không ngần ngại hỏi T có cô đơn không, xa chồng có thấy trống vắng không rồi thì có cần anh giúp gì không?... Trơ trẽn hơn là dòng tin chồng tôi sẵn sàng trở thành điểm tựa, thành nơi để T giải tỏa từ A đến Z.

Số phận của tôi cũng chưa trở nên quá đỗi thê thảm bởi T hành xử rất chừng mực. Trước những lời gạ gẫm đó, T đều lảng tránh một cách khéo léo và tôi hiểu rằng đây cũng là lý do mà thời gian gần đây mẹ con T không còn thường xuyên sang nhà tôi chơi nữa. Về phía người chồng mất nết, tôi sẽ có một cuộc nói chuyện thật sòng phẳng. Tôi biết rằng anh chỉ đang say nắng và chệch hướng chứ bản chất không phải người như vậy. Tôi cần kéo anh lại và giữ cho mối quan hệ của cả 3 không đi vào ngõ cụt.

Phút thành thật: Xấu hổ vì chồng nhắn tin gạ gẫm bạn thân của vợ - 5

Tôi vẫn luôn vỗ ngực tự hào trong nhóm bạn thân vì là đứa duy nhất có “gấu”. Tôi không quá xuất sắc nhưng lại khá có duyên với bạn khác giới, chính vì thế, tôi đã trải qua vài mối tình trong khi có những đứa bạn tôi vẫn chưa được trải sự đời. Thế nhưng cô người yêu hiện tại không hề khiến tôi nở mày nở mặt, thậm chí tính cách của cô ấy còn không ít lần khiến tôi phải xấu hổ.

Với bất kỳ người đàn ông nào, việc có được một cô người yêu trẻ tuổi, xinh đẹp cũng đều lấy làm hãnh diện. Tuy nhiên, mặt trái của sự trẻ trung đó chính là thiếu sự tế nhị. Chẳng biết có phải vì ít tuổi hay vì có phần tham lam và em người yêu của tôi hết lần này đến lần khác trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, thậm chí phê phán của nhiều người.

Phút thành thật: Xấu hổ vì chồng nhắn tin gạ gẫm bạn thân của vợ - 6

Tính cách của cô ấy nếu như người nào tiếp xúc lần đầu tiên có thể nhận định là một cô nàng “đào mỏ”. Có lần nhóm chúng tôi vào trung tâm thương mại xem phim. Trong lúc chờ đến giờ chiếu, cả nhóm có đi dạo và ghé vào những gian hàng quần áo, mỹ phẩm. Đi đến đâu cô ấy cũng đều muốn thử rồi nằng nặc đòi tôi phải mua tặng. Với những món đồ đắt đỏ đó, đương nhiên tôi không đồng ý. Và rồi cô ấy lập tức quay sang K, thằng bạn thân nhà rất giàu của tôi làm nũng nó: “Người yêu em không mua cho em thì anh K tặng em đi, anh K chịu chơi nhất”.

Với bản tính ga lăng cộng thêm chiếc thẻ visa “không đáy”, K có ý định sẽ chiều theo nhưng tôi phải lập tức ngăn lại. Tôi không thể để bạn tôi phải chiều theo sự hoang phí vô lối của người yêu được. Chứng kiến sự quyết liệt của tôi, K đã nhún vai rút lui nhưng em người yêu thì lập tức giận dỗi, phá hỏng cuộc vui của mọi người.

Phút thành thật: Xấu hổ vì chồng nhắn tin gạ gẫm bạn thân của vợ - 7

Chưa hết, một lần chúng tôi đến nhà B để liên hoan. Nhà B có trang trại ở ngoại thành nên có dịp là cả lũ thường kéo nhau về tụ tập. Khi “nhà có việc” là lúc có thể đánh giá tương đối chính xác về cách sống của ai đó và em người yêu tôi đã bộc lộ càng rõ bản chất trẻ con, hời hợt. Trong khi mọi người đều luôn chân luôn tay chuẩn bị cho bữa tiệc thì cô ấy chỉ biết lang thang chụp ảnh, không những vậy còn luôn làm phiền mọi người hỗ trợ để có được khung hình sống ảo.

Quá đáng hơn khi cô ấy còn “nhận vơ” trang trại này thành nhà của tôi khi tung ảnh lên mạng xã hội: “Anh người yêu đưa về ra mắt gia đình, trang trại rộng quá đi mỏi hết cả chân”. Thế là trong buổi liên hoan đó, mọi người đều trêu tôi mua lại trang trại của nhà B hoặc tôi nhượng lại em người yêu cho B để đúng với chia sẻ trên mạng xã hội. Tôi biết các bạn không hề có ý giễu cợt tôi mà chỉ là để em người yêu nhìn ra vấn đề và thực sự trưởng thành hơn.

Phút thành thật: Xấu hổ vì chồng nhắn tin gạ gẫm bạn thân của vợ - 8

Giữa nam và nữ không thể trở thành bạn thân theo đúng nghĩa. Tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói này khi có một thằng bạn rất thân. Tôi và Q ở cạnh nhà nhau, cùng học một lớp và lớn lên cùng nhau. Tôi là cô gái cá tính nên có thể nói là chơi với Q như 2 thằng bạn. Ngày bé tôi rất nghịch ngợm, không trò gì của đám con trai mà tôi không tham dự, thậm chí có lần cùng theo Q oánh lộn với đám trẻ ở ngõ bên để tranh nhau sân bóng của khu tập thể.

Cứ thế chúng tôi lớn lên và có rất nhiều tác động để trở thành một cặp. Thế nhưng chúng tôi đều không hề có tình cảm yêu đương. Trước khi lấy chồng, đã có một vài anh người yêu của tôi ghen với Q. Họ còn ghét Q và luôn tìm cách gây sự để khiến Q và tôi không chơi với nhau nữa. Mặc dù vậy, mối quan hệ hai chục năm của chúng tôi làm sao có thể bị phá vỡ dễ dàng như thế được. Người chồng hiện tại của tôi cũng vậy, thời gian đầu anh cũng không tin có 2 đứa một nam một nữ luôn ở bên nhau mà không nảy sinh tình cảm nhưng hiện tại mọi chuyện đã hoàn toàn khác biệt.

Phút thành thật: Xấu hổ vì chồng nhắn tin gạ gẫm bạn thân của vợ - 9

Tôi mới chính là người nổi máu ghen khi chồng tôi và Q lại quá thân nhau. Bình thường, chồng sẽ lo mất vợ nhưng tôi lại đang lo mất chồng về tay bạn thân. Mọi người đừng nghĩ về một mối tình đồng tính, chồng tôi và Q đều là trai thẳng, chỉ là họ quá hợp nhau về sở thích.

Đã không ít lần hai người họ kéo nhau đi câu cá từ sáng sớm đến đêm khuya. Thời gian gần đây, ngày cuối tuần của chồng tôi đều dành trọn vẹn cho Q. Họ có thể ở cả ngày ngoài hồ câu, hôm nào câu được nhiều thì khỏi nói, sẽ có lý do để liên hoan linh đình mừng thắng lợi. Hôm nào trắng tay cũng không chịu về nhà luôn, họ sẽ ngồi nhâm nhi với nhau để an ủi, để động viên.

Phút thành thật: Xấu hổ vì chồng nhắn tin gạ gẫm bạn thân của vợ - 10

Q vẫn chưa có gia đình nên rất rảnh rỗi nhưng chồng tôi thì khác. Có lẽ vì Q là tấm lá chắn quá an toàn nên dường như anh quên mất rằng phải có trách nhiệm với vợ con. Nhiều lần tôi đã góp ý nhưng cả hai đều nhăn nhở xem như chuyện chẳng có gì quan trọng. “Tao chơi với mày hơn 20 năm rồi, giờ mày phải cho tao chơi với chồng mày 20 năm, như thế mới công bằng”, Q bao biện. Chồng tôi cũng không kém cạnh: “Anh ở với em cả đêm rồi, ban ngày anh đi chơi với Q chứ”.

Dù khá bực bội vì sự vô tâm của chồng nhưng nếu nhìn một cách tích cực, tôi vẫn là một người may mắn. Cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc và vòng tròn tình cảm tưởng chừng sẽ khó tròn đầy nhưng vẫn không hề méo mó.

 

Nguồn ảnh: Internet

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 30/05/2022 08:28 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])