DANH MỤC
Phút thành thật: Gài bẫy đại gia đã có vợ, tôi sống giàu có nhưng tủi nhục - 2

Tôi là một cô gái giàu tham vọng. Tuổi thơ thiếu thốn đã khiến tôi luôn luôn đố kỵ với mọi người. Gia đình tôi không trọn vẹn khi bố mẹ chia tay. Bố tôi đã bỏ lại mẹ con tôi chạy theo tiếng gọi của dục vọng. Ông lấy vợ hai khi tôi còn chưa đến tuổi học mầm non. Không lâu sau đó, mẹ tôi cũng lập gia đình riêng và tôi đã trở thành đứa trẻ đứng bên lề gia đình mới của cả bố và mẹ.

Suốt tuổi thơ, tôi không có được cuộc sống ổn định. Lúc thì ở với mẹ, lúc thì ở với bố, khi thì bị đẩy về quê sống cùng ông bà. Tôi có cảm giác như mình là một gánh nặng mà bất kỳ ai cũng muốn đùn đẩy. Cứ thế tôi lớn lên mà thiếu thốn tình yêu thương. Tôi ghen tức với các bạn được bố mẹ yêu thương. Sự hằn học đó cứ âm ỉ và biến tôi trở thành một người xấu tính lúc nào không hay.

Cuộc đời này tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải giàu có để trả thù lại cuộc sống đã quá bất công với một đứa trẻ. Tôi chỉ học hết lớp 12 rồi nhanh chóng đi làm. Dù làm công việc gì, tôi cũng muốn phải thật nhanh có được chỗ đứng, phải được lương cao hơn người khác. Trời đã phú cho tôi một gương mặt xinh xắn, làn da trắng cùng dáng người thanh tú. Đó là thế mạnh nhất của tôi và tôi rất biết cách tận dụng lợi thế này.

Phút thành thật: Gài bẫy đại gia đã có vợ, tôi sống giàu có nhưng tủi nhục - 3

Tôi không ngại điều tiếng miễn sao đạt được mục đích của bản thân. Bằng cách này hay cách khác, tôi đều có được vị trí quản lý ở nơi mình làm việc. Tôi nhận ra rằng chỉ cần mình có quyền hành, tất thảy những người kém thế hơn đều phải nể sợ. Tuy nhiên, tôi cũng đã nhận ra một sự thật hiển nhiên nhưng cốt lõi hơn rất nhiều, đó là dù có làm quản lý, thậm chí giám đốc cũng vẫn chỉ là đi làm thuê. Vì thế tôi mới nảy ra ý định phải sở hữu một cái gì đó thực sự hoành tráng.

Nhờ các mối quan hệ xã hội, tôi làm quen với anh H, chủ một doanh nghiệp tương đối lớn. Công ty của anh làm về truyền thông nên rất giàu có, ngoài ra anh cũng chưa phải là già, vẫn rất phong độ và chịu chơi. Thêm nữa, điểm yếu lớn nhất của gia đình anh mà tôi có thể “tấn công” là anh chưa có con trai. Anh và vợ có 2 cô con gái đang học cấp 2. Tôi biết anh luôn mong muốn có được “thằng cu” để cuộc sống thực sự viên mãn.

Khi một người phụ nữ có nhan sắc nắm được điểm yếu của đàn ông và muốn tấn công, khả năng thành công là rất lớn. Tôi cũng không ngoại lệ. Rất nhanh chóng tôi và H đã có quan hệ tình cảm. Tôi biết cách thao túng tâm lý đàn ông nên không khó khăn khiến anh say đắm. Từ đó, tôi ước ao một ngày không xa sẽ trở thành vợ chính thức, trở thành người đồng sở hữu cơ ngơi mà anh gây dựng.

Phút thành thật: Gài bẫy đại gia đã có vợ, tôi sống giàu có nhưng tủi nhục - 4

Và rồi kế hoạch của tôi đã bước đầu thành công, tôi đã mang thai. Nếu như tôi sinh con trai, cuộc đời tôi chắc chắn sẽ sang trang mới. Tôi và anh đều hân hoan đón nhận tin mừng này. Thậm chí anh còn hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn sẽ làm cho mẹ con tôi. Thế nhưng có một điều mà tôi không ngờ đến là chỉ sau vài tháng, vợ anh cũng dính bầu. Tất nhiên anh không cho tôi biết nhưng tôi luôn theo dõi facebook của chị kia mà lờ mờ cảm giác rằng chặng đường phía trước sẽ không suôn sẻ.

Tôi sinh con trước nhưng là con gái. Tôi cảm nhận rõ nỗi thất vọng của anh. Anh chuyển sang đặt hy vọng vào vợ. Những ngày cuối thai kỳ của chị nhà, anh gần như bỏ mặc hai mẹ con tôi. Anh chỉ đều đặn chuyển tiền và thuê người giúp việc chăm sóc. Và rồi, đòn quyết định dành cho tôi khi vợ anh hạ sinh cậu quý tử. Cả đại gia đình anh vỡ ào trong hạnh phúc, dường như cả thế giới chia vui với vợ chồng anh mà chẳng còn ai thèm đoái hoài đến mẹ con tôi.

Tôi tủi hổ ê chề khi biết rằng kế hoạch đổi đời của mình đã kết thúc. Tôi không còn điểm tựa nào để “đấu lại” với chính thất. Giờ đây, có thể cuộc sống của mẹ con tôi sẽ luôn được anh đảm bảo nhưng tôi đã thua trong ván bài quyết định của cuộc đời. Giờ đây tôi sẽ chỉ là một bà mẹ đơn thân không danh phận.

Phút thành thật: Gài bẫy đại gia đã có vợ, tôi sống giàu có nhưng tủi nhục - 5

Cuộc sống hiện đại, bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn tìm cho mình một người đàn ông lý tưởng. Họ cần một chỗ dựa cả về tinh thần cũng như vật chất. Nhiều người vẫn nói phụ nữ bây giờ quá thực dụng, nhưng nếu nói đúng hơn là phụ nữ chúng tôi chỉ nhìn nhận thẳng vào thực tế. Sẽ không có hạnh phúc nếu như gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ mãi đeo bám hằng ngày. Tôi dám chắc nếu như mở một cuộc khảo sát, số lượng chị em chọn khóc trong xe hơi còn hơn cười trên xe đạp.

Triết lý sống đó khiến tôi có ưu tiên hàng đầu khi chọn bạn trai là kinh tế vững vàng. Đây là yếu tố luôn khiến tôi phải cân nhắc rất nhiều bởi đàn ông đạt đến mức tự do kinh tế thường không còn trẻ và đã có gia đình. Thế nhưng tôi tin rằng không có gì là bất biến, nếu như mình khiến cho tình yêu của họ với mình đủ lớn, một tờ giấy ly hôn cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Tôi rất có niềm tin với hướng đi của mình, chơi với người giàu sẽ chẳng thiệt thòi gì, nếu mình không được cái nọ cũng sẽ được cái kia. Chỉ cần giới thiệu là “em gái” của anh Giám đốc, anh Cán bộ là thế nào cũng được giới làm ăn nhìn với ánh mắt tôn trọng hơn. Vì vậy, tôi bất chấp tất cả để làm thân với những người đàn ông thành đạt.

Phút thành thật: Gài bẫy đại gia đã có vợ, tôi sống giàu có nhưng tủi nhục - 6

Thế nhưng tôi đã có lạc quan và có phần ngây thơ khi nghĩ rằng có thể dễ dàng lợi dụng giới nhiều tiền. Mối quan hệ của tôi với anh D, phó tổng giám đốc đã kết thúc theo một cách ê chề nhất. Thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn khi gia đình anh mở cho tôi một con đường khi không tung đoạn video lên mạng xã hội.

Không biết bằng cách nào, mẹ của anh D biết được mối quan hệ sai trái của chúng tôi. Bà đã hẹn tôi đến một nhà hàng sang trọng, kín đáo để nói chuyện. Tôi nghĩ trong đầu đã trúng mánh bởi kịch bản này thường thấy trong các bộ phim truyền hình. Bà sẽ đưa cho tôi một khoản tiền cùng yêu cầu cắt đứt tình cảm. Quả thực như vậy, bà đã diễn quá đạt vai một bà mẹ chồng hiền lành, vì thương con dâu nên chấp nhận đến gặp tôi thương lượng.

Mẹ anh đưa ra con số 500 triệu. Đây là số tiền quá khó để từ chối với một cô gái ham vật chất như tôi. Tất nhiên tôi không đồng ý ngay mà cũng đã diễn theo những gì đã chuẩn bị. Cuối cùng, bà nâng giá lên 700 triệu, gọi trợ lý đặt thẳng tiền mặt lên bàn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy số tiền khổng lồ như vậy và tất nhiên là đồng ý. Ngay sau khi tôi ôm lấy bọc tiền đó, anh D đột ngột xuất hiện. Anh đã chứng kiến tất cả sự việc và tôi như “chết lặng”. Hóa ra, anh D và mẹ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm với 700 triệu là thước đo cho thứ mà anh khẳng định với mẹ là tình yêu đích thực, là thứ mà anh sẽ phải đổi lại hạnh phúc gia đình.

Anh D đã thua nhưng cái được của anh vẫn là gia đình trọn vẹn. Tôi cũng thua nhưng đã mất tất cả, từ niềm tin của anh đến danh dự bản thân. Chút liêm sỉ còn lại đã giúp tôi cư xử giống một người đàng hoàng, đó là nói lời xin lỗi rồi cúi mặt ra về.

Phút thành thật: Gài bẫy đại gia đã có vợ, tôi sống giàu có nhưng tủi nhục - 7

“Phi công trẻ lái máy bay bà già” không còn là khái niệm quá nặng nề. Xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều với những mối quan hệ yêu đương mà phụ nữ lớn tuổi hơn đàn ông. Tuy nhiên, tôi lại là một chàng “phi công trẻ” quá non nớt và phải nhận về bài học đầu đời quá đắt giá. Để trở thành “phi công”, tất nhiên phải xuất phát từ hoàn cảnh. Tôi không đổ tại hoàn cảnh nhưng đó là yếu tố dễ dàng đẩy bạn đi xa khỏi quỹ đạo nhất.

Tôi là một chàng trai nghèo bước chân lên thành phố theo đuổi con đường lập nghiệp. Nơi phồn hoa đô hội khiến tôi choáng ngợp. Tôi dễ nản lòng khi bước đầu tìm hiểu về cuộc sống nơi đây. Tất cả đều quy ra tiền, một bữa ăn nhà hàng bằng cả tháng tiền viện trợ của bố mẹ ở quê gửi lên, một chiếc xe hơi rẻ thì vài trăm triệu, đắt thì cả tỷ đồng, rồi thì tôi tính nhẩm không biết đến bao giờ mới có thể sở hữu một ngôi nhà ở thành phố.

Nhìn vào những giá trị đó rồi nhìn lại đồng lương của mình, tôi chẳng còn chút động lực nào. Sau những buổi làm, tôi thường la cà quán xá, ăn nhậu cùng đám bạn và thậm chí còn thử vận may bằng những trò đỏ đen. Có lần tôi bị chủ nợ rượt đuổi và may mắn chạy trốn vào nhà một người dân ven đường. Vừa hay, tôi thấy chị chủ nhà đang loay hoay với chiếc cống bị tắc nên nhanh trí ngồi xuống giúp chị sửa. Chị rất ngạc nhiên có chút giật mình nhưng khi thấy một đám đông đuổi tới thì cũng nhanh trí bao che cho tôi.

Phút thành thật: Gài bẫy đại gia đã có vợ, tôi sống giàu có nhưng tủi nhục - 8

Từ đó tôi và chị quen nhau. Chồng chị đi lao động ở nước ngoài nên những việc nặng nhọc trong nhà thường chị phải tự mình xử lý. Chị cũng có con trai lớn nhưng luôn ưu tiên việc học nên không bắt làm những công việc như vậy. Chị có hỏi thăm tôi về nhân duyên buổi gặp gỡ đó, tất nhiên tôi đủ thông minh để nghĩ ra một lý do có lợi cho mình và đánh vào lòng thương của chị.

Tôi biết chị rất cô đơn còn mình thì cần một chỗ dựa. Tôi quan tâm, chăm sóc chị chẳng khác nào người yêu. Lâu dần, tình cảm từ hai phía nảy sinh. Chúng tôi biết đó là mối quan hệ sai trái nhưng lý trí của một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm và đang trong độ tuổi hồi xuân không thể chiến thắng được ngọn lửa tình lúc nào cũng sôi sục. Tôi và chị lao vào nhau như hai con thiêu thân bất chấp hậu quả.

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã xem chị như của riêng. Tôi đến nhà chị ăn cơm, thậm chí còn bí mật ngủ lại, sử dụng mọi tiện ích trong nhà tự nhiên như nhà mình. Chính thói quen đó đã khiến tôi không còn phân biệt được đâu là ranh giới không thể bước qua, tôi đã quên mất rằng mình đang là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình chị.

Phút thành thật: Gài bẫy đại gia đã có vợ, tôi sống giàu có nhưng tủi nhục - 9

Một lần đến chơi buổi trưa vì muốn tạo bất ngờ, tôi thấy trong nhà chị có một cậu thanh niên trạc tuổi mình. Cậu này ăn mặc lịch sự lại còn có một bó hoa rất to trên bàn. Chị thì cười tươi, tỏ rõ niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt. Thậm chí ở bên tôi, chị chưa khi nào có được sự thoải mái như vậy. Chẳng hiểu vì sao, lòng tôi dâng lên một sự ghen tuông mãnh liệt. Tôi không chịu được khi người phụ nữ của mình có thái độ gần gũi như vậy bên một gã thanh niên khác.

Tôi đùng đùng bước vào nhà, chưa kịp nghe giới thiệu từ hai phía đã quăng về chị những lời lẽ mạt hạng. Tôi cho rằng chị đã thay lòng, chị đã có nhân tình mới, đẹp hơn tôi, lịch thiệp hơn tôi và đá đít một gã nhà quê cục mịch ra đường. Một cốc nước đã hắt đi thì không còn cách nào lấy lại được và lời nói của tôi hôm đó cũng vậy. Tôi đã quá ngu dốt bởi người thanh niên kia chỉ là học trò cũ đến thăm chị ngày sinh nhật. Tôi vô tâm đến mức còn không biết ngày sinh của chị để tặng quà mà còn ghen tuông điên dại khiến chị mất đi tất cả.

 

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet


 

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 24/10/2022 08:02 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])