DANH MỤC
Phút thành thật: Đắng lòng khi bất ngờ thấy mẹ dọn vệ sinh theo giờ kiếm tiền lo Tết - 2

Tết Nguyên đán đã đến rất gần. Vẫn là khoảng thời gian đó nhưng với nhiều người lại có cảm nhận khác nhau. Người trẻ như chúng ta chắc chắn sẽ thấy hân hoan. Tết mà, sau một năm học tập, làm việc, ai cũng hân hoan đón chào một năm mới với những cơ hội mới. Thêm nữa, Tết còn là dịp được nghỉ ngơi, vui chơi và thấy mình như trưởng thành hơn. Thế nhưng với bậc phụ huynh, nhất là những gia đình không hề khá giả, mỗi mùa Tết đến là thêm gánh nặng.

Họ sẽ cảm thấy mình già yếu hơn, sức lao động không còn như trước. Họ lo lắng sẽ không còn sức khỏe để bươn chải với cuộc sống, sẽ trở thành gánh nặng cho con cháu. Chính vì thế, nhiều người sẽ chạy đua với thời gian, họ hy vọng sẽ dành dụm được thật nhiều để bước vào năm mới thật phấn khởi, có chút tiền để sắm sửa đón Tết cho tươm tất, có chút tiền để mừng tuổi bọn trẻ con.

Có thể với nhiều người, những dòng tôi viết trên đây là hiển nhiên, là điều rất dễ hiểu. Thế nhưng với một đứa vô tâm như tôi, khi chứng kiến tận mắt hình ảnh mẹ của mình phải cặm cụi làm thuê, làm công việc mà xã hội không hề đánh giá cao thì mới chợt vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên đại học. Tôi cứ vô tư rằng, chỉ cần học hành chăm chỉ là đủ, còn lại đã có “ông bà già” lo hết. Trong mắt tôi ở hiện tại cũng không khác gì nhiều năm về trước, đó là bố mẹ là tất cả, chỉ cần thiếu thốn gì, chỉ cần về nhà yêu cầu thì sẽ được đáp ứng.

Phút thành thật: Đắng lòng khi bất ngờ thấy mẹ dọn vệ sinh theo giờ kiếm tiền lo Tết - 3

Ngày tôi trúng tuyển đại học, tất nhiên rồi, bố mẹ và họ hàng nội ngoại hai bên rất vui. Sau rất nhiều năm, nhà tôi mới lại có một đứa con gái đỗ đại học, được lên Hà Nội học. Ngày chia tay lên đường, nhà tôi làm cỗ to lắm, mọi người gửi gắm cho tôi nhiều tiền lắm. Chính cái không khí đó khiến tôi nghĩ rằng gia đình tôi tương đối khá giả. Tôi đang là niềm tự hào của gia đình và có quyền sống thoải mái một chút.

Thật đáng giận khi phải đến vài năm sau tôi mới tỉnh mộng khi bất chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bên kia đường. Trong một buổi chiều đông Hà Nội giá rét, tôi như chết lặng khi thấy mẹ tôi trong bộ đồng phục lao công đang cùng vài ba cô nữa đi vào tòa nhà văn phòng. Đây đã là giờ tan sở, trong khi các anh chị nhân viên ăn mặc đẹp đẽ hân hoan rời công sở thì mẹ tôi đi ngược vào để làm công việc dọn vệ sinh.

Phút thành thật: Đắng lòng khi bất ngờ thấy mẹ dọn vệ sinh theo giờ kiếm tiền lo Tết - 4

Hóa ra mẹ cũng đã lên Hà Nội để làm thêm nhưng vì sợ tôi lo nghĩ, ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu kín. Hóa ra nhà tôi không hề khá giả như tôi vẫn nghĩ, bố mẹ vẫn phải tranh thủ thời gian để kiếm thêm thu nhập, nhất là Tết đang đến rất gần rồi. Tôi vội vàng tìm hiểu trên mạng Internet thì biết được công việc mẹ làm chỉ được trả lương theo giờ, mỗi ca làm việc chỉ được cùng lắm hơn trăm ngàn. Nước mắt tôi tự động trào ra khi nhìn vào cốc trà sữa trên tay có giá gần 80 ngàn đồng. Để có được mấy triệu gửi lên cho tôi ăn tiêu hằng tháng là biết bao nhiêu giờ làm việc cực khổ của mẹ.

Tôi thấy mình thật vô tâm và bất hiếu. Ly trà sữa trên tay bỗng dưng đắng ngắt. Tôi không thể kìm được cảm xúc, lập tức chạy vội sang bên đường ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc. Dù ngoài trời đang rét căm căm nhưng chưa bao giờ tôi được cảm nhận hơi ấm và tình yêu thương của mẹ lớn lao đến thế.

Phút thành thật: Đắng lòng khi bất ngờ thấy mẹ dọn vệ sinh theo giờ kiếm tiền lo Tết - 5

Với nhiều người, Tết đã đến rất gần nhưng với gia đình tôi, Tết đang ở cách xa ngàn cây số. Hai năm vật lộn với dịch bệnh đã khiến kinh tế gia đình tôi lao đao. Tôi phải chạy vạy khắp nơi, làm đủ mọi nghề để không rơi vào cảnh túng thiếu. Những tưởng khó khăn đã qua khi xã hội mở cửa trở lại, cuộc sống trở lại bình thường. Tôi đã có việc làm ổn định và vững tin rằng chỉ cần chịu khó, chăm chỉ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Thế nhưng, tôi càng lầm lũi làm bao nhiêu thì vợ tôi lại có tư duy hoàn toàn trái ngược. Cô ấy không muốn bán sức lao động mà chỉ muốn kinh doanh. Tôi đã phân tích rất nhiều, thời buổi hiện tại, mười người bán một người mua, muốn làm ăn phải có vốn và kinh nghiệm. Cả hai thứ đó thì vợ tôi đều không có. Tôi đã nói hết lời nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, ngược lại còn dè bỉu mức thu nhập ba cọc ba đồng của tôi.

Hằng ngày, cô ấy lân la các hội nhóm kinh doanh trên mạng xã hội. Chẳng biết bằng cách nào, vợ tôi mang về nhà rất nhiều hàng mỹ phẩm, hàng dành cho mẹ bỉm sữa. Cô ấy hý hửng khoe rằng nhập hàng chưa phải trả tiền ngay, các chị em trong nhóm tạo điều kiện cứ mang về bán. Mặt hàng này đang bán rất chạy, chỉ cần bán được 1/3 là đủ tiền trả gốc, còn lại là tiền lời. Nghe qua tôi đã thấy khá nghi bởi thời điểm này, kinh tế khó khăn, làm gì có ai tốt bụng cho nợ cả trăm triệu như thế.

Phút thành thật: Đắng lòng khi bất ngờ thấy mẹ dọn vệ sinh theo giờ kiếm tiền lo Tết - 6

Quả nhiên như tôi dự liệu. Vợ tôi đã trở thành nạn nhân của một chiêu trò trên mạng xã hội. Những lời hứa hẹn mua hàng lúc trước đều “quay xe” với ty tỷ lý do chính đáng. Vợ tôi cũng đăng bài bán hàng khắp các hội nhóm nhưng sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, nhà tôi lại không phải cửa hàng nên rất khó lấy được niềm tin của khách. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, hội chị em thân thiết của vợ tôi đã đến nhà đòi tiền. Tổng hóa đơn lên đến gần 200 triệu.

Vợ tôi biết mình bị lừa nhưng không hề hối cải, còn quay sang hậm hực với tôi. Cô ấy nói rằng cũng vì muốn kiếm tiền lo cho gia đình, không phải chơi bời cờ bạc nên chồng phải có trách nhiệm. Thêm nữa, cô ấy còn tuyên bố nếu tôi không trả nợ, Tết này sẽ không về quê nội, hai mẹ con sẽ ôm nhau về xin tiền ông bà ngoại. Tôi thực sự đang vô cùng hoang mang và chưa biết sẽ giải quyết rắc rối như thế nào?

Phút thành thật: Đắng lòng khi bất ngờ thấy mẹ dọn vệ sinh theo giờ kiếm tiền lo Tết - 7

Những ngày giáp Tết, câu chuyện cửa miệng của người lao động không gì khác ngoài: Thưởng Tết. Sau một năm dài làm việc, cống hiến, họ hy vọng khoản thưởng Tết sẽ tươm tươm một chút. Họ sẽ dùng số tiền đó để sắm sửa, thậm chí có người còn để dành. Thế nhưng cũng có không ít ngành nghề, thưởng Tết là một khái niệm vô cùng xa xỉ.

Tôi là phụ nữ nhưng lựa chọn nghề shipper. Tôi đã tốt nghiệp Cao đẳng nhưng quả thực, tấm bằng loại khá không thể cạnh tranh để tìm kiếm một công việc đúng chuyên ngành. Để vật lộn với cuộc sống tại thành phố, tôi đành phải lựa chọn chạy ship để trang trải. Khi mới vào nghề, tôi chỉ muốn làm tạm thời, khi cuộc sống đỡ vất vả hơn thì sẽ học thêm để tìm kiếm cơ hội mới. Tuy nhiên, guồng quay công việc và nguồn thu nhập không tệ đã bào mòn ý chí của tôi.

Đến nay tôi đã theo nghề được hơn 3 năm. Có thể nói là tôi cũng quen với việc không có thưởng Tết. Thay vào đó, tôi đã tạo cho mình thói quen tiết kiệm. Hằng tháng khi nhận lương, tôi sẽ để ra một khoản, coi như đó là thưởng Tết cho riêng mình. Ngoài ra, theo như tôi tìm hiểu, các doanh nghiệp hay công ty họ cũng làm như vậy. Họ sẽ cắt lại một phần lương của nhân viên để bù vào khoản lương tháng 13. Không biết như vậy có đúng không nhưng với cách nghĩ đó, phần nào tôi cũng tự an ủi mình một chút.

Phút thành thật: Đắng lòng khi bất ngờ thấy mẹ dọn vệ sinh theo giờ kiếm tiền lo Tết - 8

Thêm nữa, việc không có thưởng Tết còn giúp tôi có thêm động lực để làm việc. Những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng cao đột biến. Đây là cơ hội rất tốt cho những người chạy ship như tôi. Hai năm trước, tôi làm việc đến tận 11 giờ đêm, chạy hàng trăm cây số, về đến nhà chỉ kịp thay vội bộ quần áo rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau lại bắt đầu một guồng quay như thế.

Trên đời này, không có nghề lao động chân chính nào là kém sang cả. Càng đi nhiều, càng gặp nhiều người, tôi lại càng thấy yêu người. Không biết tôi có thể theo nghề được bao lâu nữa nhưng hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, lạc quan. Ít nhất là Tết này tôi vẫn tự tin về quê với cành đào, hộp mứt cùng một khoản tiền nho nhỏ biếu bố mẹ và cả nhà lại quây quần bên nhau đón mừng xuân mới.

 

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 02/01/2023 08:12 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])