DANH MỤC
Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 2
Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 3

Tôi là cô gái sống tự lập. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt đã biến tôi trở thành người chín chắn và mạnh mẽ hơn so với tuổi. Gia đình tôi không trọn vẹn khi bố mẹ chia tay nhau từ khi tôi còn là một cô bé. Mẹ tôi có cá tính rất mạnh, thay vì ủy mị, than khóc như phần đông những người phụ nữ khác thì bà có cách sống tương đối bất cần đời.

Mẹ tôi tìm đến rượu và thuốc lá để giải sầu. Cách sống đó khiến bà dần dần nghiêng về mặt trái của xã hội. Bà làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ bán nước vỉa hè, ghi lô đề dạo và tất nhiên khó tránh khỏi vòng xoáy của những cuộc sát phạt đỏ đen. Tâm trạng hằng ngày của bà vui buồn theo từng ván bài, và tất nhiên tôi là người phải trực tiếp lĩnh hậu quả.

Có ngày mẹ kiếm được, tôi có thể được ăn ngon hoặc một bộ quần áo đẹp nhưng nhiều lần mẹ đã trút giận vô cớ lên tôi chỉ vì... thua cháy túi. Tôi cứ thế lớn lên như một cây cỏ dại. Tôi luôn khát khao lớn thật nhanh để tự kiếm tiền, để thoát khỏi cuộc sống quá đỗi ngột ngạt và ám ảnh.

Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 4

Thế nhưng ngay cả khi tôi đã được tự do song vẫn không thoát khỏi những rắc rối do mẹ mang lại. Thậm chí vết thương này còn khó lành hơn cả những trận đòn trong quá khứ. Mẹ đã lợi dụng tôi, lợi dụng danh tiếng của tôi để trục lợi từ những người đàn ông tôi quen.

Tôi là mẫu phụ nữ không thích dựa dẫm, không bánh bèo nên luôn lọt vào tầm ngắm của những người đàn ông từng trải. Họ cần một người bạn gái hiểu chuyện thay vì suốt ngày nhõng nhẽo và đòi hỏi. Trong công ty của tôi có 2 người như vậy. Một người là trưởng phòng còn một người là phó giám đốc. Họ đều đã dành cả thanh xuân cho công việc và khi đã có một chút địa vị mới đi tìm một nửa cho mình. Cả 2 đã ngỏ lời và không ngần ngại “tấn công” trực tiếp. Họ thường xuyên tìm lý do để đến nhà tôi vào buổi tối hoặc những ngày nghỉ.

Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 5

Lần này đến chơi, hai người cũng đều mang theo quà nên mẹ tôi rất sốt sắng. Thậm chí nhiều lần bà giục tôi cứ chọn lấy một người vì cho rằng tôi không thể kiếm được ai khác lý tưởng hơn. “Thằng phó giám đốc địa vị cao hơn nhưng thằng trưởng phòng thì nhà Hà Nội, chọn thằng trưởng phòng thì ăn chắc cái nhà. Nếu mày chọn thằng phó giám đốc thì bảo nó mua cái chung cư rồi tao cho cưới”, mẹ tôi ra lệnh.

Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 6

Tất nhiên tôi thẳng thừng từ chối lời gạ gẫm này và tuyên bố sẽ không nhận lời yêu ai vào thời điểm này. Phản ứng của mẹ tôi cũng rất gay gắt, bà chửi tôi ảo tưởng và sĩ diện hão. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mẹ tôi đã làm chuyện động trời đó là cùng lúc vay tiền của cả 2 người với lời đảm bảo sẽ... đồng ý nhận làm con rể.

Mẹ tôi đã vay mỗi người 100 triệu với lý do cần tiền để sửa nhà. Bà không ngừng than nghèo kể khổ để lấy lòng thương của hai người đang theo đuổi tôi. Với họ, số tiền này không quá lớn và sẵn sàng đưa ngay không cần suy nghĩ. Sau khi có tiền, mẹ tôi lại lao vào những ván bài đỏ đen. 200 triệu chẳng mấy chốc đã đội nón ra đi. Ngựa quen đường cũ, bà tiếp tục nhắn tin nhưng lần này chỉ dám vay thêm 50 triệu.

Sự việc chỉ vỡ lở khi anh trưởng phòng hỏi thăm tôi về kế hoạch sửa nhà. Với sự nhạy bén của người con có bà mẹ mê cờ bạc, tôi đã lập tức nhận ra vấn đề. Tôi gặng hỏi anh và cuối cùng đã biết hết mọi chuyện. Tôi lập tức về nhà chất vấn thì còn sốc hơn khi mẹ khai thêm còn vay tiền của anh phó giám đốc nữa. Bà cũng “thành thật” nộp lại hơn 40 triệu ở lần vay thứ hai vì chưa kịp dùng đến. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn 2 người, chỉ dám hứa sẽ dần thu xếp bồi hoàn lại khoản tiền. Còn với mẹ, tôi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo đi thật nhanh ra khỏi căn nhà đó.

Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 7

Câu chuyện của tôi đã từ rất lâu rồi và cứ mỗi lần vào dịp năm học chuẩn bị kết thúc, tôi lại bất chợt nhớ về nó. Tôi hiện tại đã là một bà mẹ hai con, có một gia đình hạnh phúc và chồng tôi chính là người mà tôi đã tỏ tình thất bại hơn 10 năm về trước. Thời còn đi học, tôi là cô bé quá đỗi bình thường, thậm chí còn luôn tự ti về vóc dáng của mình. Tôi không phải mẫu người thon gọn, dịu dàng như nhiều nữ sinh khác. Tôi hơi dư cân chút xíu nhưng bù lại rất năng động, hoạt bát và không có hoạt động ngoại khóa nào của nhà trường mà tôi vắng mặt.

Chồng tôi ngày đó thì đúng chuẩn “nam thần”. Anh học trên tôi 1 lớp và chúng tôi quen biết nhau qua những hoạt động của trường. Theo cảm nhận thì anh rất quý tôi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và thường xuyên chia sẻ đồ ăn, nước uống. Có lẽ vậy mà tôi đã có chút lầm tưởng về tình cảm. Tôi nghĩ rằng anh cũng đã bật đèn xanh và việc còn lại của tôi chỉ là bước qua vạch kẻ đường.

Nói về anh một chút, thời đó không nhiều bạn nam vừa học giỏi, vừa chơi thể thao hay và đặc biệt lại còn biết gảy đàn ghi-ta. Tôi như lịm đi trong các buổi sinh hoạt văn nghệ mỗi khi nghe anh vừa đàn vừa hát. Và sự việc khiến tôi xấu hổ như muốn chui xuống đất cũng bắt đầu từ một buổi sinh hoạt chung như thế.

Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 8

Sau khi anh vừa kết thúc phần trình diễn, chẳng hiểu dũng khí nào lại khiến tôi chạy vụt lên sân khấu. Tôi tặng anh một bông hoa hồng rồi hùng hổ giật lấy micro tỏ tình: “Anh làm bạn trai em nhé, em thích anh mất rồi”. Hành động này của tôi khiến không ít các bạn gái khác cũng đang xem anh là “crush” trong lòng. Lúc đó, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng la ó, thậm chí cả những lời miệt thị về ngoại hình của tôi.

Tôi thật sự mắc kẹt và vô cùng hối hận. Tôi đã tổn thương và cũng bừng tỉnh khi thấy rằng giữa tôi với anh quá khác nhau và rất... không đẹp đôi. Thế nhưng anh đã cứu tôi một bàn thua trông thấy khi đồng ý nhận bông hoa và ghé sát thôi nói thầm: “Cảm ơn em, hãy cười lên và đừng quan tâm đến lời nói của người khác”.

Tôi như được cứu sống và nhanh chóng lấy lại phong thái. Việc anh nhận bông hoa và thân mật nói một điều gì đó đã khiến tôi không trở thành con ngốc trong mắt mọi người. Đáng nói hơn khi sau sự việc đó anh không hề tránh mặt tôi, thậm chí anh còn quan tâm và để ý đến tôi hơn. Có lẽ anh sợ tôi bị tổn thương nên cũng cố gắng thể hiện chút tình cảm.

Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 9

Chúng tôi cứ thế duy trì mối quan hệ đến khi lên đại học. Dần dần tình cảm cứ lớn dần lên và yêu nhau lúc nào không hay. Lần này anh là người chủ động: “Em còn nhớ câu hỏi trong buổi văn nghệ năm xưa không. Bây giờ anh còn thời gian để trả lời không?”. Anh lém lỉnh gợi lại câu chuyện, tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm và chúng tôi có nụ hôn đầu tiên. Chúng tôi đã thuộc về nhau như vậy và đến tận bây giờ tôi vẫn thấy quyết định “cọc đi tìm trâu” là đúng đắn mặc dù có đôi chút xấu hổ.

Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 10

Mạng xã hội thường xuyên chia sẻ những bài viết về các cô nàng “đào mỏ”. Họ luôn đặt yêu cầu về vật chất trong những mối quan hệ. Thậm chí, ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, có nhiều cô còn rủ thêm cả đám bạn thân đến ăn nhậu rồi bỏ mặc cậu bạn trai thanh toán hóa đơn lên đến cả triệu đồng.

Thế nhưng tôi lại rơi vào trường hợp hoàn toàn trái ngược. Bạn gái của tôi lại sòng phẳng quá mức. Cô ấy luôn đòi hỏi sự công bằng về tài chính đến mức cực đoan. Chưa bao giờ tôi phải chịu thiệt về tiền bạc khi ở bên cô ấy. Mọi bữa ăn, tất cả các chầu cà phê đều được chia đôi tiền. Còn về quà tặng, nếu tôi tặng cô ấy một chiếc túi xách 1 triệu, cô ấy cũng sẽ tặng lại tôi một thứ gì đó có giá trị tương đương.

Ngay cả trong các mối quan hệ, cô ấy cũng luôn tạo ra sự cân bằng. Tôi quan tâm đến bố mẹ cô ấy thế nào thì bố mẹ tôi cũng nhận lại điều tương tự. Quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cũng không khác biệt, tôi tôn trọng đám bạn thân của cô ấy thì cô ấy cũng niềm nở với lũ bạn có phần hơi nham nhở của tôi.

Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 11

Nếu nói rằng tôi không khó chịu với tính cách thì có phần khiên cưỡng, tuy nhiên tôi cũng thường xuyên tự an ủi vì dù sao một cô gái như vậy còn hơn là một người thực dụng, thậm chí lợi dụng. Thế nhưng tôi lại rơi vào tình thế vô cùng mất mặt sau khi hai đứa đã nói lời chia tay. Thời gian ở bên nhau đã phát sinh nhiều mâu thuẫn và chúng tôi quyết định dừng lại trong hòa bình. Cả hai đều vui vẻ và chúc nhau tìm được hạnh phúc mới.

Tuy nhiên, tính cách sòng phẳng của cô ấy đã mang đến phiền toái cho tôi. Cô ấy đã gói ghém tất cả những món quà tôi tặng và gửi trả lại. Quá đáng hơn thế cô ấy còn gửi kèm một phong bì tiền với lý do là cảm ơn quãng thời gian tôi đã ở bên cô ấy. Mọi hành động này đều được cô ấy chia sẻ lên mạng xã hội và biến tôi thành một người đàn ông keo kiệt, tính toán chi li với bạn gái.

Phút thành thật: Choáng váng khi mẹ “thế chấp” con gái để vay tiền 2 sếp - 12

Tôi biết rằng người yêu cũ không hề có ý định làm xấu mặt tôi, chỉ là vì tính cách lập dị của cô ấy muốn mọi thứ phải rạch ròi. Việc chia sẻ lên mạng xã hội cũng như là một lời thông báo rằng chúng tôi đã chẳng còn mối quan hệ nào. Thế nhưng tôi vẫn khó lòng giải thích với tất cả mọi người rằng tôi không phải như những gì họ nghĩ.

 

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 02/05/2022 08:30 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])